Đại Kỷ Nguyên

Sinh viên đại học Hàn Quốc chết thảm tại Campuchia, đường dây lừa đảo do Trung Quốc đầu tư bị vạch trần: “Mỗi ngày có một người chết”

Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc là kẻ chủ mưu đứng sau các đường dây lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á. (Hình minh họa từ video)

Theo báo cáo của NTDTV ngày 14/10, gần đây, một sinh viên đại học Hàn Quốc đã bị tra tấn và sát hại dã man tại một đường dây lừa đảo viễn thông ở Campuchia, gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Các nạn nhân liên tục vạch trần rằng hầu hết các đường dây lừa đảo này đều do người Trung Quốc điều hành, tồn tại nhiều hình thức tra tấn tàn khốc, giết người và thậm chí là mổ cướp nội tạng.

Trong nhiều năm qua, tại các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar, luôn tồn tại một số lượng lớn các đường dây lừa đảo viễn thông do người Trung Quốc điều hành. Các khu vực này được cho là có liên quan đến các gia tộc quyền thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Những góc khuất kinh hoàng bên trong các khu lừa đảo này đã được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục. Cái chết thảm thương của một sinh viên đại học Hàn Quốc gần đây cũng đã khiến người dân Hàn Quốc quan tâm đến các đường dây lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Park Minho, một sinh viên đại học 22 tuổi đến từ huyện Yecheon, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, bị nghi ngờ đã bị một băng nhóm tội phạm bán với giá từ 2.000 đến 3.000 USD vào cuối tháng 7. Anh bị chuyển từ Phnom Penh, Campuchia, đến một khu lừa đảo viễn thông trên núi Bokor do thế lực Trung Quốc kiểm soát và bị tra tấn, sát hại dã man.

Chính quyền Campuchia sau đó đã truy tố ba người đàn ông Trung Quốc từ 30 đến 40 tuổi với tội danh giết người và lừa đảo, nhưng nghi phạm chính, một người đàn ông họ Lý 34 tuổi, vẫn đang lẩn trốn.

Một người đàn ông Hàn Quốc từng bị giam cầm cùng Park Minho trong khu lừa đảo và sau đó được giải cứu trở về nước, kể lại rằng lần đầu tiên gặp Park Minho, anh đã thấy cậu ấy toàn thân bầm tím, da thịt nứt nẻ, xương lòi ra ngoài và không thể đi lại. Trước khi chết, Park Minho còn bị còng tay, đánh bằng gậy gộc và chích điện trong gần một tuần, cuối cùng bị sốc và bất tỉnh, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong những năm gần đây, các vụ án tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng mạnh. Có ít nhất 400 cứ điểm của các băng nhóm tội phạm tại địa phương, chuyên thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo tình cảm, lừa đảo chứng khoán, lừa đảo hợp đồng tương lai ở nước ngoài và lừa đảo qua điện thoại giả danh công chức.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, có 330 người Hàn Quốc được báo cáo đã mất tích hoặc bị giam giữ trái phép sau khi vào Campuchia. Tính đến tháng 8, vẫn còn khoảng 80 người chưa xác minh được tình trạng an toàn.

Các nạn nhân từng có trải nghiệm tại các khu lừa đảo viễn thông ở Campuchia tiết lộ rằng, bên trong những nơi này, nếu không đạt được “chỉ tiêu” lừa đảo, họ sẽ phải chịu những hình thức tra tấn tàn khốc như nhổ móng tay, chặt ngón tay, đánh đập dã man. Trung bình mỗi ngày có một người chết vì những lý do này.

Còn có những nạn nhân bị mổ sống lấy nội tạng để bán với lý do “không đạt chỉ tiêu”, thường bắt đầu từ việc khoét mắt để bán giác mạc. Có người đã suy sụp và gào khóc: “Bị khoét mắt còn không bằng bị giết chết.”

Nếu bị giam giữ ở Phnom Penh và Sihanoukville thì tương đối an toàn hơn. Trong khi đó, các khu vực biên giới như Poipet, Bavet là những nơi nguy hiểm nhất, không khác gì địa ngục trần gian. Những người làm việc không hiệu quả hoặc mắc nợ ở các thành phố thường bị bán sang các khu vực biên giới này.

Những người từng trải qua tiết lộ, các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Những người này có thể chết do sức khỏe suy kiệt vì bị đánh đập trong thời gian dài. Thậm chí có người vì tài khoản ngân hàng mua được bị đóng băng mà bị chặt đứt tất cả các ngón tay.

Một nạn nhân cho biết, bên trong các khu lừa đảo thậm chí còn có các nhóm Telegram được dùng để lan truyền hình ảnh tra tấn và thi thể. Những kẻ quản lý dùng cách này để khoe khoang và đe dọa người khác. Cũng có lời khai cho biết, “nhiều người bị đánh chết bị ném thẳng vào lò thiêu.”

Theo NTDTV

Exit mobile version