
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez sau một cuối tuần bạo loạn tại nhiều thành phố, theo thông tin từ văn phòng tổng thống ngày 19/10 được The Epoch Times dẫn lại.
Ông Nuñez cho biết cảnh sát đã bắt hơn 2.000 người trên toàn nước Pháp; ít nhất 600 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ bắt đầu sau cuộc tuần hành toàn quốc ngày 17/10 phản đối chi phí sinh hoạt tăng và điều kiện trường học xuống cấp. Một người biểu tình tử vong sau khi ngừng tim tại Paris.
Thủ tướng Sébastien Lecornu ngày 19/10 nói bạo lực tiếp tục xảy ra ở Paris và Marseille trong đêm 18/10. Ông cho rằng những nhóm cực tả tham gia bạo loạn đang đe dọa tiến trình dân chủ của đất nước.
“Có một phong trào do các nhóm cực tả rất cấp tiến dẫn dắt, thực sự muốn gây bất ổn, muốn tạo hỗn loạn trong đất nước chúng ta cho đến cuộc bầu cử tổng thống”, ông Lecornu nói. “Chúng ta sẽ không để những kẻ đập phá, trộm cắp và côn đồ sai khiến, cai trị”.
Ông Macron có phát biểu tương tự trong bài nói chuyện trên truyền hình tối 18/10: “Những ai phá hoại phải trả giá, những ai cướp bóc phải hoàn trả, và những ai tìm cách lật đổ nền Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Mô tả đây là “thời điểm cực kỳ nghiêm trọng”, ông quy trách nhiệm cho những “phần tử nổi loạn từ các nhóm cực tả ly khai, có nhiều tội phạm tham gia”, đồng thời nhắc riêng vụ đốt tòa thị chính thế kỷ XIX tại Limoges, miền trung nước Pháp. Những quy kết trên là nhận định của các lãnh đạo Pháp.
Ông Macron chủ trì cuộc họp khủng hoảng ngày 18/10 với ông Nuñez, ông Lecornu và các bộ trưởng khác, đồng thời nói ông Nuñez nên ở lại để duy trì hệ thống chỉ huy.
Tổng thống giao Bộ trưởng Nội vụ xây dựng những chiến lược mới nhằm “chấm dứt các chướng ngại vật và cướp bóc”, đồng thời “bảo đảm minh bạch về những thiếu sót trong dự báo và tình báo đã dẫn đến bạo lực”.
Ngày 19/10, ông Lecornu nói: “Người dân Pháp muốn biết tình trạng hỗn loạn hình thành như thế nào, mọi chuyện diễn ra ra sao và bạo lực ấy xảy ra trong đất nước chúng ta như thế nào”.
Ông Macron thăm các nước vùng Vịnh
Tổng thống Pháp vẫn thực hiện chuyến công du Trung Đông, tới Kuwait sáng 19/10. Theo lịch được bài nguồn nêu, ông sẽ thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Qatar trước khi trở về Pháp ngày 21/10.
Văn phòng tổng thống cho biết ông dự kiến trao đổi với lãnh đạo các nước vùng Vịnh về tình hình eo biển Hormuz và tác động đối với giá dầu.
Cuộc tuần hành ngày 17/10 diễn ra sau nhiều tuần học sinh trung học biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở trường học chất lượng kém tại những vùng ngoại ô có đông người nhập cư, trong đó có hậu duệ của người nhập cư từ các cựu thuộc địa Pháp ở châu Phi.
Cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả tổ chức phản đối giá cả tăng và cắt giảm chi tiêu công. Trên mạng xuất hiện những lời kêu gọi khôi phục phong trào Áo vàng năm 2018, vốn phản đối chi phí sinh hoạt cao.
Ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lại video của Fox News về các cuộc bạo loạn trên Truth Social. Trong bài đăng trước đó, ông viết: “Nước Pháp đang bốc cháy!”
Ông Trump cho rằng việc nhập cư của những người “đến từ một thế giới hoàn toàn khác”, với “sự thù hận trong tim”, đã làm tan vỡ đất nước từng vĩ đại, đồng thời kêu gọi Pháp đóng cửa biên giới và giành lại quyền kiểm soát trước khi quá muộn. Đây là phát biểu của ông Trump.
Ngày 19/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên X bày tỏ ủng hộ người tham gia bạo loạn, cáo buộc ông Macron đang trả giá vì ủng hộ ông Trump trong xung đột với Iran.
“Người dân Pháp đòi hỏi thay đổi toàn diện, bao gồm tự do hội họp”, ông Araghchi viết. “Hãy lắng nghe tương lai của nước Pháp, thưa ngài Tổng thống”.
Phản ứng của bà Marine Le Pen
Theo bài nguồn, ông Macron dự kiến rời chức tổng thống vào mùa xuân tới. Một cuộc thăm dò công bố ngày 14/10 cho thấy Marine Le Pen, ứng viên của đảng Tập hợp Quốc gia bảo thủ, đạt 38%, bỏ xa đối thủ gần nhất là chính trị gia cấp tiến Jean-Luc Mélenchon.
Trong video cuối tuần, bà Le Pen nói Pháp đang trải qua “cuộc khủng hoảng sâu sắc về niềm tin và quyền lực” dưới một chính quyền Macron “hụt hơi, kiệt quệ, mất phương hướng”. Bà liên hệ những “thế lực phá hoại” với đảng Nước Pháp Bất khuất của ông Mélenchon và các nhóm Antifa. Đây là nhận định của bà Le Pen.
Bộ Nội vụ cho biết 550.000 người tham gia tuần hành ngày 17/10; một trong những đơn vị tổ chức là Tổng Liên đoàn Lao động đưa ra con số 800.000 người.
Cảnh sát nói 110.000 người tuần hành ôn hòa tại Paris, trong khi vài nghìn người khác tham gia bạo loạn.
“Toàn bộ những con phố bị tàn phá một cách có hệ thống”, Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire nói với báo giới.
Khi cuộc tuần hành kết thúc, những nhóm nhỏ mặc đồ đen cạy cửa cuốn các cửa hàng giữa République và Bastille; những người khác theo sau để cướp bóc.
Thị trưởng Limoges Guillaume Guérin ngày 18/10 nói khoảng 700 phần tử cực tả trùm đầu, “được huấn luyện rất kỹ và có vũ trang”, đã trà trộn vào đoàn tuần hành 5.000 người. Theo ông, cảnh sát giữ họ trên các đại lộ đã “không còn đạn” vào lúc 15h30.
Đụng độ giữa cảnh sát và người tham gia bạo loạn tiếp tục diễn ra ở Paris và Marseille ngày 18/10.
Cùng ngày, một chủ doanh nghiệp chỉ cho biết tên là Yoni trao đổi với The Epoch Times khi dọn dẹp phòng trưng bày đá cẩm thạch bị phá tại trung tâm Paris.
“Chúng tôi đã dự đoán tình huống này và làm mọi việc có thể để bảo vệ cửa hàng”, ông Yoni nói. “Nhưng ở đây chẳng có gì để lấy, chỉ có những thứ để đập phá”. Một chiếc bàn đá cẩm thạch trị giá 25.000 euro, tương đương 28.000 USD, vỡ thành nhiều mảnh.
DKN đã đưa tin về bắt giữ và thiệt hại sau biểu tình, cũng như giới nghiêm cục bộ. Thông tin mới của bài này là quyết định không chấp nhận đề nghị từ chức của Bộ trưởng Nội vụ.
Chris Summers và Etienne Fauchaire / The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 19/10/2026. Reuters đóng góp cho bài nguồn.
