Đại Kỷ Nguyên

Doanh thu phim Trung Quốc dịp Trung thu xuống mức tương đương 13 năm trước

Minh họa rạp chiếu phim vắng người với ghế đỏ và màn ảnh trống.

Ảnh minh hoạ

Theo The Epoch Times tiếng Trung, thị trường điện ảnh Trung Quốc đại lục tiếp tục trầm lắng, với tổng doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ Trung thu vừa kết thúc trở lại mức của 13 năm trước. Một số người trong ngành giải trí cũng nói về sự lạnh lẽo của lĩnh vực phim ảnh.

Bài nguồn dẫn nền tảng bán vé Maoyan: tính đến 21 giờ ngày 27/9, doanh thu kỳ nghỉ Trung thu năm 2026, từ ngày 25 đến 27/9, đạt 269 triệu nhân dân tệ. Kỳ Trung thu năm 2025 chỉ có một ngày, với doanh thu khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Số liệu năm 2026 chỉ cao hơn năm trước; lần trước doanh thu kỳ Trung thu dưới 300 triệu nhân dân tệ là năm 2013.

Theo số liệu được bài nguồn dẫn, dù 13 phim trong và ngoài nước tập trung ra mắt trong kỳ nghỉ năm nay, thị trường vẫn trầm lắng. Tổng doanh thu của nhiều phim trong kỳ Trung thu còn không bằng phim “Ngưu Lai” trước đó.

Phim kinh dị “Đếm ngược ngày kỵ” (倒“忌”时) rút khỏi lịch Trung thu do không có doanh thu phòng vé, và dự kiến ra mắt lại ngày 8/10.

“Anh hùng Đôn Hoàng” (敦煌英雄) từng được kỳ vọng thu hơn một tỷ nhân dân tệ, nhưng chỉ đạt hơn 14 triệu nhân dân tệ. Tháng 12/2023, phim đột ngột rút lịch hai ngày trước khi công chiếu, sau đó đổi tên thành “Trận chiến Đôn Hoàng” (敦煌之战). Khi ấn định lịch ra mắt gần dịp Trung thu, tên phim lại được đổi về “Anh hùng Đôn Hoàng”.

Cũng có nhiều phát biểu từ giới giải trí về tình trạng trầm lắng. Nam diễn viên Hồ Ca gần đây xuất hiện trên trang bìa GQ Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn, ông nói trước sự khó khăn của ngành phim ảnh và thị trường điện ảnh yếu, ông không còn có thể chọn kịch bản theo ý mình như trước: “Bây giờ không còn lựa chọn”. Ông nói: “Thị trường điện ảnh rất thực tế. Không thu hồi được vốn thì cơ hội càng ngày càng ít”.

Phim “Bắt đặc vụ” (抓特务), do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, Hồ Ca và Lôi Giai Âm đóng chính, ra mắt tại đại lục tháng 6 năm nay và cuối cùng đạt doanh thu 119 triệu nhân dân tệ. Theo thông tin trong ngành được bài nguồn dẫn, chi phí đầu tư dự kiến của phim lên tới 250–300 triệu nhân dân tệ.

Nam diễn viên Triệu Hựu Đình trước đó cũng nói giới phim ảnh hiện “lạnh rất dữ dội”. Ông dùng hình ảnh “mùa hè ở nhà cũng không bật điều hòa” để mô tả tình trạng này và nói “điện ảnh đã không còn”. Khi đó, ông cho biết mình đã một năm rưỡi không vào đoàn phim để đóng phim.

Người quản lý nghệ sĩ Dương Thiên Chân nói trong podcast “Thiên Chân bất Thiên Chân” rằng số dự án phim truyền hình bắt đầu quay năm nay chỉ bằng khoảng 30% năm trước. Theo bà, ngay cả khi đoàn phim đã ký hợp đồng với diễn viên, dự án vẫn có thể bị đình lại bất cứ lúc nào. Do bên đầu tư đứt chuỗi vốn hoặc nền tảng rút vốn giữa chừng, nhiều dự án đã được lập và chuẩn bị buộc phải dừng vào phút cuối, chưa tới bước quay phim.

Tống Giai, người gần đây lần lượt nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Kê và Bạch Ngọc Lan, cũng nói trên chương trình rằng mình đã lâu không vào đoàn phim, và hiếm khi có thời gian để “làm những việc không bận rộn”.

Nguồn: The Epoch Times tiếng Trung.

Exit mobile version