Đại Kỷ Nguyên

Đài Loan công bố phim về phòng tập của người Hong Kong hai lần bị tạt sơn

Ảnh minh hoạ giấy tờ và cán cân công lý; không phải ảnh vụ hành quyết hay hồ sơ điều tra thật.

Ảnh minh hoạ

Cán cân công lý và giấy trắng; ảnh minh hoạ về quyền và sự bảo vệ pháp lý, không phải phòng tập hoặc vụ tạt sơn.
Ảnh minh hoạ

Hội đồng Các vấn đề Đại lục Đài Loan công bố ngày 8/10 một phim ngắn về Thang Vĩ Hùng, người Hong Kong có phòng tập Thái quyền tại Đài Bắc hai lần bị tạt sơn đỏ. Cơ quan này kêu gọi quan tâm và hỗ trợ những người chịu hành vi đàn áp xuyên biên giới.

Bản dịch từ bài của phóng viên Lý Tịnh Dao, đăng trên SecretChina ngày 10/10/2026. Các đánh giá và cáo buộc dưới đây được quy cho người phát biểu và nguồn bài.

Theo bài tổng hợp của SecretChina, những hành vi mà phía Đài Loan gọi là đàn áp xuyên biên giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng tới người dân trên đảo. Phòng tập Thái quyền của Thang Vĩ Hùng, còn được biết đến với tên “Phó Thang” (赴湯), một người Hong Kong sinh sống ở Đài Loan, từng hai lần bị tạt sơn đỏ. Ngày 8/10, Hội đồng Các vấn đề Đại lục công bố phim ngắn ghi lại trải nghiệm của ông. Phó chủ nhiệm hội đồng Lương Văn Kiệt nhấn mạnh rằng “đàn áp xuyên biên giới là có thật” và kêu gọi xã hội quan tâm, hỗ trợ nạn nhân, không để họ một mình đối diện với nỗi sợ.

Dẫn Liberty Times và The Chaser, SecretChina cho biết hội đồng tổ chức họp báo thường kỳ ngày 8/10, do Phó chủ nhiệm kiêm người phát ngôn Lương Văn Kiệt chủ trì. Tại cuộc họp, cơ quan này trình chiếu phim tài liệu ngắn về việc Thang Vĩ Hùng chịu những hành vi được mô tả là đàn áp xuyên biên giới.

Trong phim, Thang Vĩ Hùng nói việc phòng tập bị tạt sơn đỏ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khiến ông có lúc cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ khi chính quyền và truyền thông lần lượt quan tâm, ông mới dần có cảm giác bước ra khỏi bóng tối. Ông nói Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn khiến người ta sợ hãi, im tiếng, và tác động đến những người Hong Kong sống tại Đài Loan. Dù biết sự quấy rối đối với người tranh đấu cho dân chủ ở nước ngoài sẽ không chấm dứt, ông không ngờ lại gặp hình thức đe dọa trực tiếp như vậy. “Tôi sẽ cố gắng hết sức, không để họ đánh gục”, ông nói.

Tại cuộc họp báo, ông Lương cho biết nhân vật chính của phim do hội đồng sản xuất là Thang Vĩ Hùng. Ông Thang và vợ nằm trong nhóm đầu tiên bị cáo buộc tội bạo loạn trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong. Sau đó, họ rời Hong Kong tới Đài Loan, mở phòng tập Thái quyền tại quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc, với hy vọng bắt đầu lại cuộc sống thông qua việc giảng dạy.

Ông Lương nói vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, phòng tập hai lần bị tạt sơn đỏ nhằm đe dọa Thang Vĩ Hùng và những người Hong Kong ở Đài Loan. Theo ông, hội đồng nhanh chóng xác định vụ việc thuộc dạng đàn áp xuyên biên giới; nghi phạm tới từ Hong Kong và nhanh chóng bỏ trốn sau khi gây án.

Ông Lương cho biết với sự quan tâm của hội đồng và hỗ trợ từ cơ chế phối hợp liên bộ, Thang Vĩ Hùng kiên quyết không khuất phục trước sự đe dọa. Phòng tập đã mở cửa trở lại ở Sĩ Lâm; ông Thang cũng được mời làm tổng huấn luyện viên kỹ năng chiến đấu của phân cục cảnh sát Sĩ Lâm, thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc.

Ông Lương cảm ơn Thang Vĩ Hùng vì sẵn sàng xuất hiện để chia sẻ với công chúng Đài Loan hành trình tâm lý sau những hành vi đàn áp xuyên biên giới. Chủ nhiệm hội đồng cũng tham gia quay phim. Ông Lương nói kinh phí tuyên truyền của hội đồng trong năm nay bị cắt xuống chỉ còn 1,4 triệu Đài tệ, trong khi theo lời ông, một chiếc dù che nắng tại Đài Bắc có giá tới 7,4 triệu Đài tệ; ông kêu gọi truyền thông hỗ trợ giới thiệu bộ phim.

Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề Đại lục Khâu Thùy Chính, người tham gia phim, nói ông vui mừng thấy phòng tập mở cửa trở lại. Theo ông, kinh nghiệm của Hong Kong nhắc người Đài Loan phải giữ gìn cách sống tự do, dân chủ không dễ có được. Ông cho rằng phòng tập sẽ trở thành một địa điểm mang ý nghĩa tượng trưng, cho thấy đàn áp xuyên biên giới không thể đánh gục người kiên trì với tự do.

Ông Khâu còn tới thăm phòng tập, tặng một chậu cây mang lời chúc chơi chữ về quyền anh và sự phát đạt, cùng đôi găng tay có dòng chữ “chính nghĩa lẫm liệt”. Ông nhắc lại rằng trải nghiệm của người Hong Kong là lời nhắc người Đài Loan bảo vệ tự do, dân chủ, và nói địa điểm này sẽ tượng trưng cho việc không bị đàn áp xuyên biên giới đánh gục.

Về việc hội đồng liên tiếp quan tâm tới các nạn nhân trong thời gian gần đây, ông Lương nói trong tuần vừa qua đã có một số vụ án đàn áp xuyên biên giới được truy tố. Ông nhắc đến các vụ liên quan tới Yaita Akio, câu lạc bộ hài kịch Comedy Plus và ông Thẩm Bá Dương, cũng như vụ FBI cáo buộc một nữ gián điệp theo dõi con trai của Tổng thống Lại Thanh Đức. “Những chuyện này là có thật, không thể để nạn nhân đơn độc”, ông nói.

Ông Lương nhấn mạnh điều quan trọng nhất là không dùng sự chế giễu để gọi những trải nghiệm đó là tưởng tượng. Theo ông, cách phản ứng ấy sẽ khiến phía gây sức ép thêm lấn tới và làm nạn nhân hoảng sợ hơn. Ông nói những người mà hội đồng tiếp xúc đều thể hiện sự can đảm, nhưng sau khi bị đàn áp hoặc quấy rối, ai cũng phải trải qua một quá trình hồi phục. Ông tin rằng sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của xã hội có thể giảm tác hại xuống mức thấp nhất.

Nguồn: SecretChina — bài của Lý Tịnh Dao, ngày 10/10/2026.

Exit mobile version