
Cảnh sát Uganda đang điều tra vụ sát hại Robert Kabera, một cựu quân nhân Rwanda sống lưu vong và thường lên tiếng chỉ trích Tổng thống Paul Kagame. Thi thể được phát hiện ở huyện Mpigi, bên ngoài thủ đô Kampala, trong cuối tuần qua.
Người phát ngôn cảnh sát Uganda Kituuma Rusoke cho biết ngày 19/10 rằng phần đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, theo BBC News. Nhà chức trách tiếp tục điều tra và chưa công bố động cơ hay nghi phạm.
Kabera từng phục vụ trong quân đội Rwanda trước khi sang Uganda năm 2020. Ông phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục tại Rwanda và xin tị nạn, nói rằng mình bị bức hại vì lý do chính trị. Tại Uganda, ông hoạt động âm nhạc và đăng nhiều video chỉ trích chính quyền Rwanda.
Gia đình cho biết Kabera rời nhà để xem một công trường cách Kampala khoảng 45 km trước khi mất tích. Vợ ông, Jeanne d’Arc Rwigema Uwizeye, nói với BBC rằng bà lo sợ cho sự an toàn của gia đình sau vụ việc.
Đảng đối lập Rwanda National Congress kêu gọi điều tra đầy đủ và truy tìm người chịu trách nhiệm. Chính phủ Rwanda chưa công khai bình luận về cái chết của Kabera. Hiện không có bằng chứng được công bố cho phép quy trách nhiệm vụ sát hại cho bất kỳ bên nào.
Nguồn: BBC News, 19/10/2026.
