Theo The Epoch Times tiếng Trung ngày 30/9, thông tin mục sư Vương Di của Hội thánh Giao ước Mưa Thu, một hội thánh tư gia tại Trung Quốc, có thể mắc ung thư gan giai đoạn cuối khi đang thụ án tại Tứ Xuyên đã thu hút sự quan tâm quốc tế. Nhà tù phủ nhận tin ông nguy kịch khi trả lời gia đình. Một số người theo dõi vụ việc kêu gọi nhà chức trách công khai tình trạng sức khỏe cụ thể của ông.
Vương Di, 53 tuổi, từng là luật sư nhân quyền, học giả và nhà văn. Năm 2004, tạp chí Nhân vật Phương Nam chọn ông là một trong những trí thức công chúng có ảnh hưởng nhất. Ông theo Cơ Đốc giáo năm 2005, sau đó trở thành mục sư. Tháng 12/2018, chính quyền Trung Quốc mở đợt bắt giữ quy mô lớn nhắm vào Hội thánh Giao ước Mưa Thu và bắt ông. Tháng 12/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô tuyên án chín năm tù với các tội danh “kích động lật đổ chính quyền nhà nước” và “kinh doanh trái phép”. Theo bài nguồn, ông đang bị giam tại nhà tù Kim Đường, Tứ Xuyên, đã trải qua hơn bảy năm trong tù và dự kiến mãn hạn tháng 12/2027, khoảng 15 tháng sau thời điểm bài được viết.
Ngày 28/9, người sáng lập kiêm chủ tịch ChinaAid, ông Phó Hy Thu, thông báo trên X rằng tổ chức này nhận được tin từ nhiều nguồn trong Trung Quốc cho biết Vương Di có thể mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Các bản tin trước đó cho biết ông mang virus viêm gan B.
Ông Phó Hy Thu nói do liên lạc với bên ngoài bị hạn chế nghiêm ngặt và gia đình không được thăm gặp bình thường, đầy đủ, ChinaAid chưa thể xác minh độc lập chi tiết chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối cũng như tình trạng cụ thể hiện nay của Vương Di.
Ông nhấn mạnh nếu thông tin là đúng, trì hoãn điều trị hoặc từ chối cho gia đình thăm gặp có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục. Ông kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc lập tức khôi phục thăm gặp, cho phép kiểm tra y tế độc lập, đáng tin cậy và bảo đảm Vương Di nhận mọi điều trị cần thiết mà không bị trì hoãn.
Theo ông Phó Hy Thu, bất kể chính quyền có lập trường chính trị nào về vụ án, họ không nên tước quyền cơ bản được chăm sóc y tế đầy đủ và gặp người thân của người bị giam đang mắc bệnh nặng. Ông nói cộng đồng quốc tế theo dõi sát vụ việc, và không thể để Vương Di chết trong tù trong tình trạng bị cách ly khỏi gia đình, còn bên ngoài không biết tình hình thực tế.
The Epoch Times cho biết Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) vẫn liệt kê Vương Di là tù nhân lương tâm tôn giáo; việc chăm sóc y tế của ông trong tù cũng được quốc tế quan tâm từ lâu.
Nhà tù nói kết quả kiểm tra bình thường
Theo Taiwan Church News được The Epoch Times dẫn lại, chiều tối 29/9, nhà văn Dư Kiệt đang sống tại Mỹ hỏi gia đình Vương Di để kiểm tra tin về sức khỏe. Gia đình nói họ đã gọi điện cho nhà tù và được trả lời rằng báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy chức năng gan và thận của ông đều bình thường.
Mục sư Hoàng Xuân Sinh của Hội thánh Tế Nam tại Đài Loan giữ thái độ dè dặt với câu trả lời này. Ông thuật lại trải nghiệm của một người từng bị chính quyền Trung Quốc giam giữ: người này hai lần mắc bệnh nặng trong thời gian bị giam, gồm ban xuất huyết dị ứng và viêm tụy cấp, và đã trải qua việc xử trí y tế tồi tệ trong tù. Theo mục sư Hoàng, tình trạng thực tế của Vương Di trong tù khó xác minh, và lời nhà tù chưa chắc đáng tin.
Mục sư Hoàng cũng nói một số tù nhân lương tâm từng bị cho ăn thực phẩm quá hạn hoặc buộc dùng thuốc quá hạn trong thời gian dài, khiến sức khỏe suy giảm. Ông nêu rằng thực phẩm nhiễm aflatoxin có thể làm tổn thương chức năng gan, nhưng những bệnh mạn tính dạng này thường chỉ được phát hiện khi đã nặng. Ông nói nhiều người suy yếu sức khỏe trong thời gian bị giam và chết vì không được cứu chữa kịp thời, gọi đó là tình trạng “bị đưa đến cái chết”, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế không thể xem nhẹ.
Nguồn: The Epoch Times tiếng Trung.
