
Theo bản tin The Epoch Times công bố ngày 18/10, một vụ giẫm đạp tại hoạt động mừng lễ hội Hindu ở Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal miền đông Ấn Độ, tối thứ Bảy 17/10 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 35 người bị thương.
Theo India Today được bài nguồn dẫn lại, sự việc xảy ra khoảng 19h40 giờ địa phương, khi hiện trường đông người và đang mưa. Cảnh sát Kolkata cho biết khoảng 35 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Những chi tiết khác đang tiếp tục được làm rõ.
Sau sự việc, tổng thư ký ban tổ chức lễ hội Jayanta Banerjee đã từ chức. Các thành viên phụ trách khác của ban tổ chức cũng xác nhận từ chức.
Thủ hiến Tây Bengal Suvendu Adhikari nói trong số người tử vong có một bé gái bảy tuổi; sáu nạn nhân đã được xác định danh tính.
Thủ tướng Narendra Modi gọi đây là sự việc “bi thảm” và nói chính quyền địa phương đang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với AFP rằng sau khi mưa bắt đầu, một thông báo tại hiện trường đã khiến đám đông xôn xao. Người ta bắt đầu xô đẩy, giằng kéo nhau và dồn về phía trước; có người ngã xuống, cuối cùng dẫn tới giẫm đạp.
Một nhân chứng nói với hãng tin ANI của Ấn Độ rằng trong lúc đám đông chen chúc, nhiều người mất ý thức và sau đó được chở đi bằng xe máy.
“Tôi tận mắt thấy tình trạng ấy liên tục xảy ra xung quanh: có người ngất đi, rồi được chở đi bằng xe máy. Những việc đó diễn ra ngay tại chỗ, còn đám đông thì vô cùng chen chúc”, nhân chứng nói.
Bài nguồn nhận định rằng ở Ấn Độ, các sự việc tập trung đông người gây thương vong, kể cả trong lễ hội tôn giáo, không hiếm gặp do quản lý yếu kém và thiếu biện pháp an toàn đầy đủ. Hai năm trước, một vụ giẫm đạp tại cuộc tập trung tôn giáo Hindu ở bang Uttar Pradesh khiến 121 người tử vong.
Nguồn: The Epoch Times, bài của Trương Đình, đăng lúc 23h32 UTC ngày 17/10/2026, tức 6h32 ngày 18/10 giờ Việt Nam: The Epoch Times
Thông tin trước đó từ BBC ghi nhận ít nhất 17 người tử vong và 25 người đang được điều trị: BBC Con số mới ở phần đầu bài được cập nhật theo The Epoch Times.
