Mới đây, Sở thú Bắc Kinh đã đưa ra thông báo cho biết, chú cò quắm mào đỏ “Bình Bình”, kẻ đã tạo nên kỳ tích trường thọ gần 40 tuổi, đã đi hết cuộc đời huyền thoại của mình trong sự an tường. Có nhiều cư dân mạng đã ám chỉ rằng: “Bình Bình cuối cùng cũng đi rồi, đây có phải là tiếng lòng của đại đa số người dân Trung Quốc không?”, “Tiếc là không sống được đến 150 tuổi”, “Bình Bình sẽ trở thành từ nhạy cảm nhỉ?”.
Ngày 1 tháng 12, Sở thú Bắc Kinh đã viết trên Weibo: “Bình Bình”, chú cò quắm mào đỏ đã tạo nên kỳ tích trường thọ gần 40 tuổi, đã đi hết cuộc đời huyền thoại của mình trong sự an tường. Cuộc đời của “Bình Bình” giống như một cuốn sử sách dày, ghi lại 40 năm bảo tồn cò quắm mào đỏ của Trung Quốc từ tuyệt chủng đến tái sinh, là một chương nhỏ bé nhưng huy hoàng trong sự nghiệp bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc.
Sở thú Bắc Kinh giới thiệu, cò quắm mào đỏ là một trong những loài chim cổ xưa nhất, được mệnh danh là viên ngọc phương Đông, là loài đặc hữu của Đông Á, từng phân bố rộng rãi ở phía đông châu Á. Tuy nhiên, do chiến tranh, thiên tai và môi trường sống liên tục bị phá hủy, đến những năm 70 của thế kỷ 20, cò quắm mào đỏ gần như tuyệt chủng trong tự nhiên.
Tháng 5 năm 1981, nhà nghiên cứu chim Lưu Ấm Tăng của Trung Quốc đã phát hiện ra 2 cặp cò quắm mào đỏ trưởng thành tại huyện Dương, tỉnh Thiểm Tây, trong đó một cặp đã sinh sản được 3 con non, đây là 7 con cò quắm mào đỏ duy nhất trên toàn cầu lúc bấy giờ.
“Bình Bình”, được đưa đến từ huyện Dương vào năm 1986, là chú cò quắm mào đỏ được nuôi dưỡng nhân tạo sống thọ nhất trên thế giới. Trong gần 40 năm cuộc đời, nó đã chứng kiến kỳ tích của quần thể từ 7 con tăng lên hơn mười nghìn con; từ một góc huyện Dương đến việc thả về tự nhiên tại nhiều tỉnh; từ bờ vực tuyệt chủng đến sự tái sinh của viên ngọc phương Đông bay lượn trên bầu trời xanh.
Vài năm trước, “Bình Bình” đã vượt qua giới hạn tuổi thọ của chú cò quắm mào đỏ “Kim” của Nhật Bản; vào mùa xuân cuối cùng của cuộc đời nó, sở thú đã tổ chức sinh nhật lần thứ 39 cho nó. Đối với loài chim có tuổi thọ trung bình thấp hơn nhiều so với con số này, đây là một kỳ tích khó tin.
Dữ liệu công khai cho thấy, cò quắm mào đỏ được mệnh danh là “viên ngọc phương Đông”, “chim cát tường”, được liệt kê là loài nguy cấp trong “Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế”; được liệt kê là động vật bảo vệ cấp một trong “Danh sách động vật hoang dã được bảo vệ trọng điểm quốc gia” của Trung Quốc.
Cư dân mạng đã sôi nổi để lại bình luận bên dưới: “Bình Bình lên đường bình an”, “Tạm biệt Bình Bình, lớn tuổi như vậy rồi, thật sự không dễ dàng gì!”.
Có nhiều cư dân mạng ám chỉ điều khác: “Bình Bình, chúng tôi tưởng nhớ nó”, “Bình Bình cuối cùng cũng đi rồi, đây có phải là tiếng lòng của đại đa số người dân Trung Quốc không?”, “Đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức lễ truy điệu cho Bình Bình”, “Bình Bình sẽ trở thành từ nhạy cảm nhỉ?”, “Người dân khu vực bị chiếm đóng ở đại lục thật không dễ dàng, mắng một người cũng phải tìm cơ hội”, “Tiếc là không sống được đến 150 tuổi”. “Không phải đâu, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là phải sống đến 150 tuổi sao? Bình Bình sao mày lại đi rồi, ô hô ai tai!”, “Bình Bình không thể thay chút linh kiện để sống lâu hơn sao?”, “Bình Bình đã chống đỡ qua cải cách mở cửa, nhưng không chống đỡ nổi việc tăng tốc đi lùi”, “Nhà tiên tri nói Bình Bình năm sau nội tạng suy kiệt, sao lại chết nhanh thế?”.
“Nhìn cái tên xem – Bạch Vũ (lông trắng), Bình Bình, lại liên tưởng đến đám mây hình người treo cổ xuất hiện trên bầu trời Hồng Kông mấy ngày trước, ý trời đã quá rõ ràng rồi!”, “Chim lông trắng đến từ Thiểm Tây, là đồng hương với tên Bình nào đó, nay chết ở Bắc Kinh, điều này dường như báo trước điều gì đó. Con chim lông trắng trên ‘Thiết Bản Đồ’ đã đâm vào vách núi mà chết, bốn con chim đen khác đều bay qua khe núi an toàn”.
( Theo Visiontime, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/05/1091634.html )
