Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 11/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Điều hàng nghìn cổ động viên Việt được dặn kỹ trước khi đến ‘chảo lửa’ Bukit Jalil

Hàng nghìn cổ động viên Việt đã sang Malaysia để cổ vũ các cầu thủ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Bukit Jalil. Trước khi đến “chảo lửa” này, người hâm mộ Việt đã được khuyến cáo “giữ mình” trước đám cổ động viên quá khích nước chủ nhà.

VnExpress thông tin, lo ngại việc mua vé vào sân xem trận chung kết lượt đi gặp khó khăn nên nhiều cổ động viên Việt Nam đã sang Malaysia sớm để có thể thuận lợi cổ vũ cho đội nhà.

Anh Lê Văn Lực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bỏ tiền mua tour gần 14 triệu đồng gồm vé bóng đá, vé máy bay đến Malaysia để cổ vũ đội nhà. Từng phải chi 5 triệu đồng cho 1 cặp vé chợ đen để được vào sân Mỹ Đình xem bán kết thì với anh Lực mức giá này là “chấp nhận được”.

“Khi ra sân vận động, nghe tiếng hò reo sẽ có cảm giác phấn khích và quan trọng hơn là góp sức cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trẻ thi đấu nhiệt tình. Tôi tin tưởng đội tuyển của chúng ta chiến thắng 2-1”, anh Lực hào hứng cho biết.

Tương tự, anh Trịnh Văn Hệ (Hải Phòng) và ba người bạn đã chuẩn bị băng rôn, cờ và kèn cỡ lớn để vào sân Bakit Jalil (Malaysia) cổ vũ cho các cầu thủ Việt. Theo anh Trịnh, việc ngồi trên sân cổ vũ sẽ tận hưởng được không khí khác xa so với ngồi trước màn hình tivi.

Tuy nhiên, bên cạnh lo lắng về việc không mua được vé vào xem trận chung kết thì điều các cổ động viên Việt Nam cần chú ý không kém khi tới Malaysia đó chính là các cổ động viên quá khích của nước chủ nhà (nhóm áo đen).

Ông Trần Song Hải – Phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam khuyến cáo các cổ động viên cảnh giác và tránh gây hấn với những cổ động viên Malaysia quá khích: “Mọi người nên kiềm chế, yêu cầu cảnh sát hỗ trợ khi bị gây hấn. Ngoài ra, các nhóm đi lẻ cần tập trung với nhau để tạo sự đoàn kết. Hội sinh viên và hội thanh niên Việt Nam ở Malaysia đã bố trí lực lượng tình nguyện hỗ trợ người hâm mộ từ Việt Nam sang”.

dieu hang nghin co dong vien viet duoc dan ky truoc khi den chao lua bukit jalil
Các cổ động viên Việt đã sang Malaysia từ đêm 10/12 để cổ vũ cho đội nhà. (Ảnh: Zing)

Theo Zing, đêm 10/12, một số người Việt Nam sang Malaysia xem bóng đã đã bị cổ động viên quá khích nước này tấn công khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Những cổ động viên Việt bị đuổi đánh ngay khi đang di chuyển từ sân bay lên xe buýt. May mắn những người này kịp chạy thoát và có sự can thiệp của an ninh sân bay nên không có vấn đề lớn xảy ra.

(Xem chi tiết)

Bình Định chìm trong biển nước, hàng nghìn nhà dân bị lũ bao vây

Hàng nghìn hộ dân ở các huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, TP. Quy Nhơn… của tỉnh Bình Định đang bị lũ bao vây, nhiều khu vực bị cô lập sau cơn mưa lớn kéo dài hai ngày qua.

Theo VnExpress, sáng 10/12, cơn mưa lớn ở Bình Định đã khiến đường Hùng Vương, một trong hai trục đường chính từ Quốc lộ 1 đến TP. Quy Nhơn bị ngập nặng, giao thông ách tắc, nhiều xe máy không thể qua lại.

binh dinh chim trong bien nuoc hang nghin nha dan bi lu bao vay
Tuyến đường dẫn vào khu dân cư ở huyện Tuy Phước ngập trong nước. (Ảnh: Dân Việt)

Ngoài đường Hùng Vương, Quốc lộ 19 đoạn qua TP. Quy Nhơn bị cũng ngập sâu. Riêng tại xã Phước Mỹ, có gần 60 hộ dân bị ngập khoảng 0,3 m.

Trong khi đó, tại huyện Phù Mỹ, Quốc lộ 1 qua xã Mỹ Hiệp bị ngập hơn nửa mét khiến nhiều ôtô bì bõm bơi trong biển nước.

Tại huyện Hoài Nhơn, sáng 10/12, nhiều tuyến đường ở trung tâm thị trấn Bồng Sơn bị ngập sâu gần một mét, hầu hết xã phía bắc của huyện bị cô lập. Lực lượng cứu trợ phải dùng ca nô đưa mì tôm và nước uống đến nơi bà con bị chia cắt.

binh dinh chim trong bien nuoc hang nghin nha dan bi lu bao vay
Nước ngập sâu tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. (Ảnh: Dân Trí)

Cũng tại huyện này, tuyến đường sắt qua xã Hoài Đức bị sạt lở mái taluy ba đoạn. Một cầu đường sắt bị nước cuốn trôi mố cầu, khiến tuyến đường sắt bị ách tắc từ tối 9/12. Đến trưa ngày 10/12, tuyến đường sắt đã được khắc phục xong.

Trong khi đó, tại huyện Phù Cát, nước mưa cộng dồn hai ngày qua đã khiến hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, đây là địa phương nhà dân bị ngập nhiều nhất trong tỉnh. Hiện nước đang rút chậm nhưng vẫn còn 700 nhà bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, mưa lũ đã làm hơn 4.700 nhà bị ngập, 5 nhà sập; hiện còn hơn 2.000 nhà bị ngập.

Còn ở Quảng Nam, TP. Tam Kỳ mênh mông nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt; nước dâng cao một mét ở quốc lộ 1 qua huyện Thăng Bình khiến giao thông tê liệt. Ở Quảng Ngãi, hàng nghìn nhà dân ở các vũng trũng bị ngập, hàng chục điểm sạt lở chia cắt các xã miền núi.

(Xem chi tiết)

Cao tốc 34.500 tỷ lại xuất hiện chi chít ‘ổ gà’

Sau 2 ngày mưa lớn, hàng chục ổ gà lại xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, với đường kính lên đến 60 cm, theo báo Zing.

(Ảnh: Zing)

Cách đây một tháng, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tuyên bố các nhà thầu đã khắc phục xong những chỗ hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mà  Zing.vn  phản ánh.

Ở một số đoạn, đá dăm vương vãi khắp nơi. Trời mưa to, những “ổ gà” lấp đầy nước. “Do nước đầy ổ gà nên khi lái xe với vận tốc hơn 100 km/h, chúng tôi rất khó phát hiện ra mối nguy hiểm. Nếu không may bánh xe chạy trúng vào chỗ hư hỏng này thì rất nguy hiểm”, anh Trần Quang Hải (tài xế xe tải ngụ tại Đà Nẵng) nói.  

Nhà thầu dựng 2 cọc tiêu ở gần các vị trí hư hỏng để cảnh báo mọi người cẩn thận khi lưu thông trên cao tốc. Tuy nhiên, theo phản ánh của các tài xế, những cọc tiêu này nhỏ, trong khi trời mưa to nên họ rất khó phát hiện ra những chỗ hư hỏng. 

Theo quan sát, có nhiều ổ gà tái xuất hiện ngay vị trí cũ. Những chỗ này, trước đây nhà thầu đã sửa nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn thì nó hư hỏng trở lại.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News