Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 5/1 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘Nhân viên quán cơm trả túi xách có 5.000 USD cho khách bỏ quên’.

Chị Thơ cho biết, hơn 5.000 USD và nhiều tài sản trong túi xách được chị tích góp từ việc đi xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc để về quê làm lễ đính hôn. Tưởng như đã mất hết số tài sản này thì chị lại được người tốt trả lại.

Theo Zing, sáng 5/1, chủ quán cơm Diễm Thúy (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã trao trả lại túi xách, bên trong có 5.000 USD cùng nhiều tài sản khác cho chị Trần Ngọc Thơ (33 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Số tài sản trong túi xách của chị Thơ được kiểm tra. (Ảnh: Anh Minh/Zing)

Chị Thúy – chủ quán, cho biết chiều hôm qua, chị Thơ đến quán ăn cơm và bỏ quên túi xách.

Khi dọn bàn, em Nguyễn Phương Linh (16 tuổi, nhân viên quán) phát hiện chiếc túi xách này và đưa cho chị. Mọi người giữ túi xách, đợi đến 21 giờ nhưng vẫn không thấy khách quay trở lại.

Chị Diễm và nhân viên kiểm tra túi xách thì thấy có 5.000 USD, 2 điện thoại di động (hiệu Samsung và iPhone) cùng một số nữ trang và tiền Hàn Quốc… Sau đó, chủ nhà hàng mang toàn bộ tài sản trình báo công an đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người bỏ quên.

Phương Linh (đứng giữa), nữ nhân viên quán cơm. (Ảnh: Anh Minh/Zing)

Sáng 5/1, chị Trần Ngọc Thơ đã đến quán Diễm Thúy xin nhận lại số tài sản trên dưới sự chứng kiến của chủ quán và cơ quan chức năng.

“Số tài sản trên của bản thân tích góp từ việc đi xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc để về quê làm lễ đính hôn. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của quán Diễm Thúy”, chị Thơ nói trên Tuổi Trẻ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News