Bại trận thê thảm trước đội tuyển Anh trong lượt thi đấu thứ 2 vòng bảng World Cup nhưng những gì ban huấn luyện và người hâm mộ đội tuyển Panama làm sau trận đấu khiến không ít người bất ngờ và cảm phục. 

Lượt thi đấu thứ 2 vòng bảng World Cup 2018, bảng G; với ưu thế vượt trội về lực lượng, đội tuyển Anh dễ dàng đánh bại Panama với tỷ số đậm 6 – 1. Harry Kane với vai trò thủ lĩnh tiếp tục tỏa sáng với một cú hattick, ba bàn thắng còn lại của đội tuyển Anh đến từ hai pha đánh đầu của trung vệ John Stones và cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Jesse Lingard.

Ngay trong hiệp 1, mảnh lưới của đội tuyển Panama đã rung lên tới 5 lần trong những đợt tấn công liên tiếp của các chân sút bên phía Tam Sư. Những fan hâm mộ đội tuyển Anh hy vọng các cầu thủ của họ tiếp tục ghi thêm những bàn thắng để nới rộng khoảng cách về hiệu số bàn thắng – bại với đội tuyển Bỉ và vươn lên dẫn đầu bảng. Thế nhưng, chuyện này không xảy ra có lẽ do lời thương lượng của HLV Hernan Gomez bên phía tuyển Panama với ông Southgate.

Harry Keane lập hatrick, tuyển Anh đại thắng 6-1 trước Panama. (Ảnh: El Calce)

Trước khi hiệp 2 bắt đầu, ống kính camera bất ngờ quay được cảnh huấn luyện viên Hernan Gomez của Panama đi về phía khu vực kỹ thuật của đội tuyển Anh, vừa cười vừa nói gì đó với huấn luyện viên Gareth Southgate. Nhiều người cho rằng ông Hernan Gomez xin đối thủ hãy nương tay cho đội bóng của họ. 

Điều này càng được khẳng định khi trong suốt 45 phút còn lại trên sân Nizhny Novgorod, Tam sư đá chậm lại và giảm nhịp độ trận đấu, các tuyển thủ được thay ra nghỉ, Harry Kane cũng kịp ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở phút 62 trước khi được thay ra. 

Cụ thể hơn, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek dứt điểm bên ngoài vòng cấm, bóng bay đập chân Harry Kane chuyển hướng làm bó tay thủ môn Jaime Penedo.

HLV Hernan Gomez hy vọng đối thủ sẽ nương tay ở hiệp 2. (Ảnh: baomoi.com)

Nhưng đó chưa phải là dấu ấn đậm nét nhất, ngoài việc đội tuyển Anh ghi được 6 bàn thắng, điểm ấn tượng hơn cả là bàn thắng của hậu vệ Felipe Baloy thực hiện vào phút 78. Từ một quả phạt từ bên cánh trái, Felipe Baloy bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Pick Ford, đối với hậu vệ 37 tuổi này đây là một khoảnh khắc xúc động khi anh vừa ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Panama tại 1 kỳ World Cup. Dù khó có thể tham dự kỳ World Cup tiếp theo nhưng tên tuổi Felipe Baloy sẽ được ghi nhớ mãi trong lịch sử bóng đá Panama.

Còn các cổ động viên của đội bóng lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ vui mừng khôn xiết và mở hội ngay trên sân Nizhny Novgorod cứ như thể họ là nhà vô địch vậy. 

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Felipe Baloy xúc động và không kìm được nước mắt, các fan Panama vẫn tiếp tục nhảy múa bày tỏ sự sung sướng trên khán đài. Trong khi đó HLV Hernan Gomez đến ôm vai và bắt tay Southgate đầy thân thiện, giơ dấu “number one” thay lời cám ơn đối thủ đã nương tay cho mình trong hiệp 2. 

Felipe Baloy xúc động khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Panama ở World Cup. (Ảnh: Motthegioi)

Những hình ảnh quá đỗi bình dị, đơn giản và mộc mạc, giàu cảm xúc mà cổ động viên cũng như huấn luyện viên và cầu thủ Panama mang đến cho World Cup năm nay. Đối với họ, thắng hay thua không quan trọng, được tham dự và hòa mình không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là một niềm vui không thể diễn tả, lại ghi được bàn thắng vào lưới ứng cử viên cho ngôi vương năm nay, dù đó chỉ là một bàn thắng danh dự thôi là đủ rồi. 

Đôi khi niềm vui hay hạnh phúc không phải đến từ việc bạn giành chiến thắng vẻ vang trước một đối thủ mạnh mà nó chỉ xuất phát từ những gì đơn giản, chất phác, không toan tính. Đó là vẻ đẹp mà bóng đá mang lại cho chúng ta.

Hãy cứ tận hưởng hết niềm vui trọn vẹn này nhé, đội tuyển Panama vì các bạn đã giúp mọi người xích lại gần nhau để cùng tận hưởng niềm vui to lớn!

Sơn Tùng