Bộ ba “Nacho – Asensio – Ramos” đem về cho Tây Ban Nha nhiều lợi thế nhưng rồi bất lực đứng nhìn bao công sức bị Pique đổ ra sông, ra biển. Và một mình De Gea là không đủ để giúp những chú bò tót thoát khỏi một trận thua tủi nhục. 

World Cup 2018 tiếp tục khiến người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới choáng váng khi chứng kiến thêm nhiều bất ngờ ngã ngửa. Trước đó, đương kim vô địch World Cup 2014 Đức bị loại ngay từ vòng bảng khiến nhiều người “sốc”, còn bây giờ tại vòng 1/8 xuất hiện thêm một cú sốc nữa mang tên Tây Ban Nha. 

Trận thứ 3 giữa Tây Ban Nha và Nga kết thúc với chiến thắng dành cho đội chủ nhà. Với lực lượng vượt trội hơn hẳn đối thủ, Tây Ban Nha dễ dàng áp đặt thế trận 1 chiều ngay từ những phút đầu tiên. Và bàn thắng đến với họ là điều hiển nhiên. Phút 12, sau cú đá phạt của Marco Asensio từ cánh phải, trong pha tranh chấm với Sergio Ramos, trung vệ Isgnasevich vô tình đá phản lưới nhà giúp đội khách mở tỉ số.

Người tạo ra quả đá phạt ấy, lại cũng là cầu thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha – Nacho. Pha phạm lỗi của Yuri Zhirkov với Nachoa diễn ra ở phút thứ 10, và bàn thắng đến ở phút thứ 12.

Sergio Ramos giúp đội tuyển Trây Ban Nha vượt lên dẫn trước. (Ảnh: AlphaNews.live)

Nhưng có bàn thắng sớm không đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha áp đảo đội chủ nhà về thế trận. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74% cùng 1209 đường chuyền chính xác sau 120 phút nhưng đội bóng đến từ bán đảo Iberia vẫn bất lực trước đội hình giữ cự ly rất tốt của tuyển Nga. 

Nhìn chung, Nga đã chơi cực kỳ bài bản trước Tây Ban Nha. Họ chọn lối chơi phòng ngự phản công, chủ động “dựng xe buýt 2 tầng” trước khung thành, chơi thấp phần sân nhà và cô cô lập các cầu thủ Tây Ban Nha ra khỏi vòng cấm địa và chờ những cơ hội phản công để kết liễu đối thủ. 

Điều này khiến tuyển Tây Ban Nha gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Akinfeev. Lối chơi Tiki – Taka biến thành Chua qua – Chua loa nhàm chán khiến cổ động viên Tây Ban Nha chán nản. 

Nếu người Madrid làm tốt bao nhiêu thì người Barcelona lại tệ hại bấy nhiêu. Phút 40, đội tuyển Nga được hưởng 1 quả phạt đền sau một mình tình huống để bóng chạm tay quá lộ liễu từ một quả phạt góc bên cánh phải. Và tiền đạo Dzyuba đánh bại thủ thành David De Gea quân bình tỷ số 1 – 1. 

Tiền đạo Dzyuba đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. (Ảnh: RT Deutsch)

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha và Nga tiếp tục vờn nhau trên sân khi một bên tấn công không ngừng nghỉ và một bên lăn xả phòng ngự. Bốn phút bù giờ dài như thế kỷ với các cầu thủ áo trắng rốt cuộc cũng trôi qua và cuộc đấu bước vào hai hiệp phụ.

30 phút hiệp phụ là những đợt uy hiếp khung thành liên tục bên phía Tây Ban Nha nhưng một lần nữa nhờ tinh thần thi đấu quả cảm, đội chủ nhà đã đứng vững và kéo các cầu thủ Tây Ban Nha đến loạt sút luân lưu đầy may rủi. 

Trên chấm phạt đền, trong khi cả bốn cầu thủ bên phía tuyển Nga thực hiện thành công thì Koke và Aspas bên phía Tây Ban Nha là những người bị thủ thành Igor Akinfeev “bắt bài” trên chấm 11m. Và hành trình World Cup 2018 của tuyển Tây Ban Nha chấm dứt tại đây và họ nối gót Đức, Argentina và Bồ Đào Nha xách vali về nước. 

Thủ thành Akinfeev xuất sắc đưa Nga vào tứ kết World Cup năm nay. (Ảnh: inikanbola.my)
Và trái ngược với đó là hình ảnh nước mắt lăn trên khuôn mặt của Sergio Ramos khi Tây Ban Nha bị loại. (Ảnh: Neckar-Chronik)

Và có lẽ người chịu chỉ trích nhiều nhất là thủ thành David De Gea sau những màn trình diễn tệ hại của anh. Thống kê cho thấy, trong suốt vòng bảng World Cup 2018, khung thành ĐT Tây Ban Nha chỉ nhận 6 cú sút trúng đích, thì De Gea cứu thua được đúng 1 lần, 5 trong số đó trở thành các bàn thua.

Tại World Cup 2018, De Gea 7 lần phải đối mặt với các quả penalty, gồm cả loạt luân lưu với tuyển Nga. Kết quả, cả 7 lần đều thủng lưới: 2 tại vòng bảng, 1 ở bàn gỡ hòa của Artem Dzyuba ở trận knock-out và 4 trong loạt “đấu súng” cân não với Nga. 

Có lý do chứng minh điều này, nổi bật nhất là trận giao hữu áp chót của ĐT Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2018 với Thụy Sỹ, “chàng David” của xứ đấu bò mắc một sai lầm tồi tệ. Và trận mở màn với De Gea là một thảm họa. Cú sút tưởng chừng vô hại của Ronaldo vô tình biến De Gea thành “gã hề”.

Ba trong bốn thủ môn trong ngày thi đấu 1/7 của World Cup 2018 cực kỳ xuất sắc nhưng không có tên De Gea. (Ảnh: 24h)

Do vậy, De Gea rõ ràng không thể trở thành điểm tựa tâm lý của Tây Ban Nha. Điều đó khiến HLV Hierro buộc phải sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự là Koke và Busquets làm Tây Ban Nha mất đi một lựa chọn cho hàng tấn công và đó là lý do nhà vô địch World Cup 2010 không thể xuyên phá hàng thủ của tuyển Nga.

Nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm của cho thủ thành của Man United, việc Tây Ban Nha bị loại cũng có một phần từ đội hình già nua và cũ kỹ. Nhiều cầu thủ như Iniesta, Pique, David Silva, Ramos… đều trên 30 tuổi và không thể thi đấu đỉnh cao với cường độ cao và những cầu thủ kế cận như Marco Asensio, Isco, Nacho… chưa đủ kinh nghiệm gánh vác trách nhiệm dìu dắt đội tuyển như bậc đàn anh. 

Bóng đá là vậy, có kẻ thắng – người thua cùng nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm lẫn lộn. Không ai có thể ở mãi trên đỉnh cao của chiến thắng, đến một lúc nào đó họ họ sẽ phải dừng lại. Tây Ban Nha đã qua thời kỳ đỉnh cao với 2 chức vô địch Euro cùng 1 chức vô địch World Cup, những con người trong giai đoạn hoàng kim đó cũng đã giải nghệ hoặc đã già và không thể thi đấu chuyên nghiệp lâu hơn nữa. 

Sơn Tùng