83 năm sau khi ra trường, cụ ông Bill Vogt, 105 tuổi, bất ngờ được nhận bằng tốt nghiệp từ Đại học bang San Diego, Mỹ.

Cụ Bill Vogt đã tốt nghiệp trường vào năm 1935 nhưng do xảy ra vụ tranh chấp tín dụng ngân hàng với một giáo sư trong trường nên ông đã không được nhận bằng. Cụ chia sẻ, cụ bắt đầu học tại trường từ năm 1930, lúc đó, học phí là 35 đô la mỗi học kỳ.

Cụ ông 105 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học sau 83 năm ra trường
Đại học bang San Diego khi đó chỉ gồm vài tòa nhà. (Ảnh chụp năm 1930).

Sau đó, Bill Vogt gia nhập Hải quân Mỹ và phục vụ trong Thế chiến thứ II. Đến nay, ở tuổi 105, cụ vẫn minh mẫn, yêu đời và yêu thể thao.

Mới đây, Trung tâm Cựu sinh viên của Đại học bang San Diego đã bất ngờ phát hiện ra cựu sinh viên này, là người lâu đời nhất không có bằng tốt nghiệp.

Sandra Cook, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề giáo dục của trường cho biết: “Thật thú vị! Chúng tôi tìm thấy hồ sơ của ông ấy trong kho lưu trữ và phát hiện rằng, ông ấy chưa được nhận bằng tốt nghiệp”.

Cụ ông 105 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học sau 83 năm ra trường
Cụ Bill Vogt (giữa) hồi học Đại học.

Cụ ông 105 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học sau 83 năm ra trường

Họ đã tổ chức một buổi lễ, trao bằng cho cụ ông Bill Vogt. Bằng tốt nghiệp được ký ngày 1/2/1935.

“Tôi sẽ treo nó trên một bức tường với niềm tự hào. Tôi tốt nghiệp từ một ngôi trường tốt”, cụ hào hứng chia sẻ.

Cụ ông 105 tuổi nhận bằng tốt nghiệp đại học sau 83 năm ra trường
Cụ Bill Vogt rất vui mừng vì sau hơn 8 thập kỷ, cuối cùng cũng được cầm bằng tốt nghiệp Đại học.

Hạ Nguyên