Croatia xuất sắc lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 để lần đầu lọt vào chung kết một kỳ World Cup. 

Bước vào trận đấu, tuyển Anh nhập cuộc tốt hơn Croatia. Phút thứ 5, Luka Modric phạm lỗi với Dele Alli trước vòng cấm địa. Ở cự ly khoảng 22m và góc sút rộng, Kieran Trippier đã vẽ đường cong tuyệt đẹp mở tỉ số trận đấu. Cú sút của Kieran Trippier không cho thủ môn của Croatia có cơ hội cản phá. Tuyển Anh cho thấy mình là “vua bóng chết” ở World Cup 2018.

Croatia 2-1 Anh: Trang sử mới cho bóng đá Nam Tư cũ

Có bàn mở tỉ số, tuyển Anh chơi rất tốt, tạo được thế trận áp đảo trước Croatia. Các cầu thủ áo trắng liên tiếp uy hiếp cầu môn của Croatia từ những pha bóng cố định và tạt cánh đánh đầu.

Cơ hội để tuyển Anh “đóng đinh” trận đấu xuất hiện ở phút 30. Cầu thủ trẻ Lingard đã có đường chọc cho Kane xâm nhập vòng cấm và đối mặt thủ môn Croatia. Thế nhưng, Kane không đánh bại được thủ môn Subasic và cú đá bồi cách không thành chưa đến 1 mét cũng không thành bàn.

Sang hiệp 2, Anh chủ động giảm nhịp trận đấu, chủ động chơi phòng chặt để chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, họ lại phải trả giá trong một tình huống không quá nguy hiểm.

Croatia 2-1 Anh: Trang sử mới cho bóng đá Nam Tư cũ
Ivan Perisic ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Getty Images).

Phút 68, từ quả tạt của Sime Vrsaljko, sự thiếu dứt khoát của Kyle Walker đã tạo điều kiện cho Ivan Perisic vung chân đạp bóng vào lưới Anh, gỡ hòa 1-1 cho Croatia.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Croatia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công khiến khung thành của tuyển Anh liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu như may mắn hơn, Perisic đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi trúng cột dọc.

Phút 83, đến lượt Mandzukic đỡ bóng điệu nghệ và tung cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, tuy nhiên Pickford đã chơi tốt. Ngay sau đó Perisic có cơ hội đệm bóng khi mà Pickford đã bỏ khung thành để lao ra cản phá, đáng tiếc bóng đi vọt xà. 90 phút thi đấu chính thức khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Phút 109, ở một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Ivan Perisic lại có pha đánh đầu ngược rót bóng vào vòng cấm, và các hậu vệ của tuyển Anh đã lơi lỏng khi để Mandzukic thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại, Harry Kane và các đồng đội nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên các cầu thủ Croatia thi đấu cực kỳ bản lĩnh để bảo vệ thành quả. Trận đấu kết thúc, đoàn quân của HLV Dalic chính thức điền tên mình vào trận chung kết.

Chung cuộc: Croatia 2-1 Anh

Croatia 2-1 Anh: Trang sử mới cho bóng đá Nam Tư cũ

Bình An