Anh Carlos Osorio, một CĐV khuyết tật người Mexico đã vượt 10.000 km bằng xe lăn từ thành phố Puebla, Mexico, đến với thành phố Samara, Nga, để cổ vũ cho đội bóng quốc gia tại World Cup 2018.
 

Ông Osorio không thể đi lại được và phải di chuyển trên xe lăn nhưng vẫn quyết định cùng vợ và một người con đến Nga cùng tình yêu bóng đá.

“Chúng tôi đến Nga để cổ vũ cho đội tuyển Mexico”, ông Osorio trả lời phỏng vấn Sputnik.

Ông Osorio đến sân Samara, để theo dõi “trận cầu kinh điển” Mexico – Brazil. 2 đội bóng Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã để lại những màn trình diễn vô cùng xuất sắc tại World Cup lần này.

Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
Các CĐV Mexico thường đội theo chiếc mũ Sombrero truyền thống rộng vành đến với Nga. (Ảnh: Sputnik)

Dù thất bại trước Brazil tại vòng 1/8, Mexico vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ sau những cống hiến tại vòng bảng. Đó chính là động lực đến Nga của những CĐV như Carlos Osorio.

Ông còn nhắc lại 7/10 lần chiến thắng của Mexico trước Brazil và cho đó là “tiền đề chiến thắng”.

Song trên sân cỏ, mọi điều đều có thể xảy ra. Mexico đã để thua đầy nuối tiếc trong hiệp 2 trận đấu tranh vé vào tứ kết World Cup 2018.

CĐV Carlos Osorio đã tự lái xe lăn 4.000 km, cho rằng còn rất nhiều việc phải làm để “người khuyết tật có thể di chuyển tự do”.

Gia đình Osorio đã cảm nhận được tấm lòng của người Nga ngay khi đến với xứ sở Bạch Dương. Ông Osorio chia sẻ rằng người dân Nga luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc ông di chuyển lên xuống các bậc thang.

Còn vợ rất phấn khởi vì tính hiếu khách, sự giúp đỡ tận tình và tấm lòng ấm áp mà người Nga đã dành cho gia đình bà.

Trong đoạn video phóng sự với tiêu đề “Cám ơn nước Nga về tất cả. Các bạn là tốt nhất” của hãng tin RIA Novosti, các CĐV đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến nước chủ nhà. Họ đồng thanh hô to “Nga! Mexico! Mexico”.

“Chúng tôi đang trên tàu. Người Brazil đã gửi chúng tôi tấm vé về nước. Nhưng dù sao đây cũng là một giải đấu tuyệt vời. Đó là sự thật. Một vài năm nữa tôi sẽ quay lại Nga”, một người Mexico bày tỏ.

“Chúng tôi muốn ở lại, tiếp tục du lịch và làm quen với nước Nga. Đi bằng tàu ở đây rất tuyệt, ở Mỹ theo cách khác. Mọi người và mọi thứ đều rất đáng yêu. Người Nga đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn”.

Ngoài những giây phút thăng hoa trước trái bóng tròn, mỗi người hâm mộ đến với World Cup 2018 hẳn còn nhiều điều để kể về nước Nga.

Cùng ngắm lại một vài hình ảnh của CĐV Mexico tại World Cup 2018.

Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
Gương mặt của 1 CĐV nhí được vẽ cờ Mexico. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
CĐV Mexico sôi động trước trận đấu vòng 1/8 với đội tuyển Brazil. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
Nữ CĐV Mexico xinh đẹp trong chiếc mũ truyền thống. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
1 CĐV Mexico phấn khởi với chiến thắng của đội nhà trong trận đấu vòng bảng trước đội Đức. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
Fan nữ của đội tuyển Mexico trước trận đấu Hàn Quốc – Mexico. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
CĐV Mexico đồng loạt mặc trang phục xanh rêu trong mỗi trận đấu của đội tuyển. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
Các CĐV đến từ mọi nơi trên thế giới đã biến Nga thành sàn “catwalk quốc tế”. (Ảnh: Sputnik)
Cổ động viên khuyết tật người Mexico vượt 10.000 km đến Nga bằng xe lăn
CĐV Mexico rất thân thiện với bạn bè quốc tế, trong đó có cả Việt Nam. (Ảnh: Hải Anh)

Hồng Hạnh