Hai nhóm giang hồ chạy xe máy, cầm mã tấu truy sát nhau ở quận 3 khiến một số người bị thương, người dân bỏ chạy tán loạn.

Khoảng 17h30 ngày 22/4, khoảng 30 thanh niên thuộc hai nhóm “anh chị” tay cầm súng, mã tấu, kiếm lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa, đoạn giao với Lê Văn Sỹ thuộc phường 14, quận 3. Vụ việc gây náo loạn cả khu phố, dân địa phương khiếp sợ đóng kín cửa, người đi đường sợ hãi, chạy thục mạng, theo Ngôi Sao.

Hàng chục thanh niên ôm mã tấu tại trận hỗn chiến. (Ảnh: Ngôi Sao)

Một nhóm người cầm theo mã tấu, dao tự chế, bên còn lại mang súng và kiếm. Họ lao vào đánh nhau chát chúa, nhiều tiếng súng “đì đoàng” vang lên. Hai bên rượt đuổi nhau qua lại khoảng 15 phút khiến nhiều người bị thương rồi rút đi sau đó.

Mã tấu, kiếm trên tay các thanh niên. (Ảnh: Quang Long)

Theo các nhân chứng, nhiều tiếng súng đã vang lên khi hai nhóm giang hồ đánh nhau. Có người chạy vào quán ăn bên đường giật con dao để chống cự, sau đó thản nhiên quay lại trả cho chủ rồi mới rút đi.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

“Họ la hét, vác dao dài truy đuổi nhau huyên náo cả khu vực. Một thanh niên cầm vật gì giống súng màu trắng bạc… Tôi hoảng quá chạy vô nhà đóng cửa”, người phụ nữ sống gần hiện trường kể.

Thanh niên cầm mã tấu đi lại trên đường. (Ảnh: Ngôi Sao)

“Họ giáp mặt nhau trên đường rồi la hét vặn tay ga truy đuổi. Các thanh niên xăm mình tay lăm lăm mã tấu ghê lắm, một người còn mang theo khẩu súng. Có người chạy vào quán tôi cầm con dao ra ngoài đánh nhau, trước khi rút đi anh ta quay lại trả”, một phụ nữ bán quán ở khu vực kể.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. (Ảnh: Sơn Hoà)

Đến 19h30, công an vẫn đang lấy lời khai người dân, điều tra vụ việc.

Hoàng Minh (TH)