Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam – Philippines, nhiều nam thanh, nữ tú đã có hành động đẹp khi trận đấu kết thúc.

Báo 24h thông tin, tối 6/12, hàng ngàn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) để xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam – Philippines thông qua các màn hình Led.

Với bàn thắng quyết định của Công Phượng và Quang Hải đã mang lại bàn thắng 2-1 cho đội nhà, chính thức đưa Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018, người hâm mộ đổ ra về hoặc đi “bão” để lại trên phố đi bộ đủ loại rác thải từ chai nhựa, bịch nilon, thùng giấy, thức ăn…

Thế nhưng theo Saostar, ở những góc nhỏ của Phố đi bộ sau giờ vàng, nhiều bạn trẻ vẫn không quên bảo vệ cảnh quan cho Phố đi bộ, các bạn trẻ vẫn nán lại, xách những chiếc bọc nhỏ để đi thu nhặt rác. Từng chiếc bao nhỏ chứa đầy chai nước, bọc ni lông,… được thu gọn một cách sạch sẽ. Hành động đẹp khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Báo Tuổi Trẻ)

“Nhờ người dân gom rác mà công việc dọn dẹp đỡ vất vả hơn. Trước đây sau mỗi lần lễ hội, dịp tụ tập đông người nhân viên công ích rất cực, có khi dọn dẹp rác tới rạng sáng mới xong”, một nhân viên công ích chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hành động đẹp trên do chuyên mục báo Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Các bạn trẻ đã nán lại để thu gom rác ở Phố đi bộ. (Ảnh: Saostar)
Trong niềm vui sướng hạnh phúc, các bạn trẻ vẫn có ý thức bảo vệ cảnh quang. (Ảnh: Saostar)
Những bọc ni lông được thu gom sạch sẽ. (Ảnh: Saostar)
Một học sinh (bên phải) dọn rác sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Các thùng rác quá tải do lượng rác quá lớn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Có khá đông bạn trẻ nán lại trên phố đi bộ sau khi trận đấu kết thúc để “ăn rác”. (Ảnh: 24h)
Nhiều loại rác nhỏ vứt trên phố cũng được các cô gái gom bỏ vào bao. (Ảnh: 24h)
Nhiều người tự gom rác khu vực mình ngồi trên phố đi bộ cho vào bịch nilon và cầm trên tay. (Ảnh: 24h)
Từ những việc làm tuyệt vời của các cổ động viên, hình ảnh rác trên phố đi bộ đã không còn. (Ảnh: 24h)

Khôi Minh (Tổng hợp)