Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 11/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm mẻ cá bè vàng hơn 100 tấn ngày đầu xuân

Ngay chuyến biển đầu năm, ngư dân Quảng Trị đã đánh trúng mẻ cá bè vàng hơn 100 tấn.

Sáng 11/2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại cảng cá Cửa Việt để tặng hoa chúc mừng gia đình ngư dân Lê Văn Viện (40 tuổi, thôn Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) vừa trúng mẻ cá bè vàng khoảng 150 tấn, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Không khí tấp nập tại cảng cá. (Ảnh: PLO)

Trước đó, ngày 8/2 (mồng 4 Tết Nguyên đán), ngư dân Lê Văn Viện cùng 11 thuyền viên lên tàu QT 93933 TS công suất 450CV ra khơi đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Đến 19h30 ngày 10/2 (mồng 7 Tết Nguyên đán), tàu cá của ngư dân Viện phát hiện và vây bắt được đàn cá bè vàng khoảng 150 tấn.

Mẻ cá khoảng 150 tấn. (Ảnh: PLO)

Đến sáng nay 11/2, đã có ba tàu chở 50 tấn cá vào cảng cá Cửa Việt. Hiện gia đình ngư dân Viện vẫn đang thuê thêm tàu ra khơi vận chuyển số cá còn lại, dự kiến đến sáng mai mới chuyển hết 150 tấn cá. Số cá bè vàng đưa vào bờ sẽ được gia đình bán với giá 50.000 đồng/kg, theo báo Tổ Quốc.

Theo Báo Thanh niên, ngư dân Trần Quang Cương, thuyền trưởng tàu QT 90036 (một trong 3 tàu cá vận chuyển mẻ cá vào bờ) cho biết hiện vẫn chưa biết chính xác số lượng cá, chỉ biết là hơn 100 tấn và với giá thị trường mẻ cá này sẽ thu về từ 5 đến 6 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2017, một ngư dân Quảng Trị cũng trúng một mẻ cá bè vàng hơn trăm tấn và thu về tổng cộng 5 tỉ đồng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa chợ trong đêm đông

Trong lúc đi ngang qua chợ bách hóa ở Vĩnh Thuận (Kiên Giang), một người phụ nữ đã phát hiện và đưa cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đến bệnh viện chăm sóc.

Ngày 11/2, bác sĩ Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa chợ bách hóa ở huyện này từ chị Nguyễn Thị Như Thảo (ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận), theo báo Người Lao Động.

Theo trình bày của chị Thảo, vào lúc 19 giờ ngày 10/2 (mùng 6 Tết), chị tình cờ phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,5 kg bị bỏ rơi giữa chợ bách hóa huyện Vĩnh Thuận.

Bé gái bị bỏ rơi. (Ảnh: Phụ Nữ News).

Lúc phát hiện cháu bé, chị Thảo thấy cháu bị hở hàm ếch, được quấn khăn khá kỹ lưỡng và được đặt trong chiếc sọt nhựa, theo báo Phụ Nữ News.

Nhận định đây là trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chị Thảo đã đưa bé vào Trung tâm Y tế để giao cho bác sĩ tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe với hy vọng sẽ có người đến nhận làm con nuôi.

“Bé gái này được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng bị hở hàm ếch. Điều đáng mừng là đến sáng hôm nay, có một phụ nữ ở xã Vĩnh Thuận xin nhận bé gái sơ sinh này về làm con nuôi nên chúng tôi đã hướng dẫn chị ấy đến Công an thị trấn Vĩnh Thuận để làm các thủ tục cần thiết”- bác sĩ Dũng chia sẻ.

Cháy lớn ở chung cư Hà Đông lúc nửa đêm, người dân hốt hoảng bỏ chạy

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng 0h30 rạng sáng 11/2 tại chung cư CT2 (Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều cư dân tại tòa nhà hoảng loạn bỏ chạy…

Thông tin ban đầu về vụ cháy, một lãnh đạo UBND phường Hà Cầu cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư CT2 Xuân Mai (trung tâm hành chính Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), theo Vietnamnet.

Vụ cháy được xác định là bắt nguồn từ tầng 3, khu B của tòa nhà chung cư cao 30 tầng. Nguyên nhân được cho là do chập điện.

Theo nhiều người dân, ngay khi phát hiện có lửa bên trong, lực lượng bảo vệ đã tiếp cận, tuy nhiên, do cửa bị khóa chặt không thể phá nên đám cháy đã không được xử lý sớm, sau đó lan rộng ra.

Cảnh người dân chạy loạn vì “bà hỏa” lúc nửa đêm. (Ảnh: Báo Lao Động)

Vụ cháy xảy ra vào lúc đêm tối, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và lan rộng, bốc khói lên các căn hộ phía trên. Phát hiện sự cố, nhiều cư dân tại tòa nhà hoảng loạn tìm cách thoát nạn chạy xuống sảnh tòa nhà.

“Khói đen dày đặc phủ kín vào các căn hộ. Nhiều gia đình đang ngủ say phải tỉnh dậy vì cảm nhận rõ không khí ngột ngạt”, anh Nguyễn Văn Thắng, chủ một căn hộ ở tầng 6, khu B, chung cư CT2 cho biết.

Theo báo Lao Động, nhiều cư dân khác tại tòa nhà bày tỏ sự hoang mang, lo lắng về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư. Ngoài ra, theo một số cư dân, xe chữa cháy đã bị nhầm đường trong quá trình tìm đến địa chỉ của chung cư CT2.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn được nhiều người dân đặt ra và lo lắng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News