Những ngày này, tại quốc lộ 279 (Bắc Giang) được nhuộm đỏ, ùn tắc kéo dài hàng cây số bởi dòng xe vải đổ về.

Đang trong mùa thu hoạch vải, những ngày này trên quốc lộ 279 đoạn cắt qua hai xã Tân Sơn và Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang)  tấp nập người mua bán vải, có lúc ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Đây là những xã vùng cao của huyện Lục Ngạn, nơi trồng được giống vải có chất lượng ngon.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Đoàn xe chở vài nối đuôi nhau trên quốc lộ 279 đoạn cắt qua hai xã Tân Sơn và Cấm Sơn.
Mỗi chiếc thồ hàng trăm kg vải ùn ùn xuôi về chợ.
Trên đoạn đường này có nhiều điểm thu mua lẻ, nên giao thông luôn trong tình trạng đóng băng nhiều giờ.
Người dân lau mồ hôi chờ trong lúc tắc đường.

Trao đổi với báo chí, anh Ngôn Văn Luận (xã Hộ Đáp) cho hay, gia đình anh có 200 cây vải, dự kiến thu 10 tấn. Gia đình anh bán được khoảng một tấn mỗi tuần.

Nhiều lái buôn Trung Quốc thu gom vải ở đây.
Người bán sẽ được phát một tích kê có ghi giá bán vo.

Nếu bán cho thương lái Trung Quốc, giá vải chất lượng sẽ được trả giá từ 10.000 đồng trở lên.

Vải đưa lên bàn cân tổng trọng lượng, sau đó trừ sọt, trừ cuống từ 9 đến 20 kg/100 kg.
Giai đoạn lọc bỏ vải sâu, kém chất lượng.

Sau khi thu mua hết vải ở Hải Dương, gia đình mới chuyển lên Bắc Giang. Từ 5h đến 17h, mỗi ngày tôi gom 60 tấn đóng 4 container xuất đi Trung Quốc, đến hết mùa thì thôi”, lái buôn Võ Thị Loan chia sẻ.

Vải được đóng thùng chờ thông quan.
Giá vải biến động mỗi ngày, có thể từ 3.000 đến 16.000 đồng/kg.

(Ảnh: VnExpress).

Mỗi sọt vải nặng 120 kg đến 200 kg mùa năm trước thu về hơn 3 triệu đồng thì nay chỉ còn trên dưới 500.000 đồng

Thanh Thanh