Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo: ‘Gặp Iran là cơ hội để Việt Nam thử thách bản thân’

Chiều 11/1, trong buổi họp báo trước lượt trận thứ hai ở bảng D tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đánh giá cao Iran nhưng cho rằng nếu có cơ hội, các cầu thủ của ông sẽ chớp lấy để làm điều bất ngờ.

“Rõ ràng, Iran sở hữu đội hình dày dạn kinh nghiệm hơn. Họ cũng rất mạnh về thể hình, thể lực và kỹ thuật. HLV Carlos Queiroz cũng có gần chín năm làm việc tại đây.

Quả thật, có rất nhiều khó khăn cho Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Nhưng chỉ cần có một cơ hội, chúng tôi cũng muốn nắm bắt để thách thức bản thân”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo trả lời báo chí Việt Nam và quốc tế chiều nay 11/1. (Ảnh: VnExpress)

Về mặt chiến thuật, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận: “Tuyển Việt Nam có thể thiệt thòi hơn so với Iran, nhưng bất kỳ HLV nào cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Ông khẳng định có những chuẩn bị để giúp tuyển Việt Nam đủ dũng cảm để đứng vững trước áp lực”.

“Iran có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng chúng tôi có yếu tố trẻ trung. Với sự tập trung và quyết tâm, tôi tin là đội bóng của chúng tôi có thể vượt qua được thách thức này”, HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

Sau trận ra quân thua Iraq, không cầu thủ nào của Việt Nam dính chấn thương hay thẻ phạt đến mức phải ngồi ngoài. Trong tay ông Park là những cầu thủ tốt nhất để đối đầu với ứng viên vô địch Iran.

“Nhận bàn thua ở phút cuối cùng trong trận đấu trước, chúng tôi có chút thất vọng. Tuy nhiên, đội vẫn thể hiện được những điểm sáng khi gặp Iraq. Bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu phía trước”, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra lúc 15h (18h giờ Việt Nam) trên SVĐ Al Nahyan (UAE).

Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị nhóm cò mồi taxi đánh gãy 4 răng cửa

Báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 13h30′ chiều 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp – nhân viên an ninh tại sân bay Nội Bài phát hiện bà Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào khách đi xe dù.

Khi anh Nguyễn Văn Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi này thì bị bà Trần Thị Lý và 2 người đàn ông khác tấn công. Anh Điệp bị xây xước vùng mặt và gãy 4 chiếc răng cửa, phải nhập viện.

Anh Điệp bị nhóm cò mồi taxi đánh gãy 4 chiếc găng cửa. (Ảnh: Tiền Phong)

Trao đổi với Zing, ông Ngô Văn Tám – Cảnh sát trật tự của sân bay Nội Bài cho biết, bà Lý là một cò taxi đã “nhẵn mặt” tại sân bay Nội Bài, thường xuyên hoạt động cùng nhiều cò mồi khác. Thông thường các tài xế đưa khách đến sân bay Nội Bài thường không về ngay mà nhờ lực lượng cò mồi câu kéo khách để đưa về trung tâm Hà Nội.

Anh Điệp bị hành hung trên mặt có nhiều vết xước. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện tượng cò mồi taxi tạo ra cảnh bát nháo tại sân bay Nội Bài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Dù nhiều lần bị xử phạt nhưng các nhóm cò mồi vẫn tái phạm.

Theo thống kê trong năm 2017, riêng số tiền xử phạt hiện tượng cò mồi taxi, taxi dừng đỗ sai quy định lên đến gần 1 tỷ đồng.

Hiện, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đề nghị và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý vụ việc.

Cựu phóng viên ra giá 700 triệu để ‘gỡ bài’ lĩnh bốn năm tù

VnExpress đưa tin, ngày 11/1, TAND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) xét xử Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, phóng viên tạp chí Hướng Nghiệp và Hòa Nhập) và Võ Hoàng Hà (40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất khử trùng châu Á, TP. HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 31/7 đến 4/8/2017, báo Phụ Nữ TP. HCM đăng ba bài phản ánh Công ty cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty cổ phần Quốc tế Ước mơ Việt huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo tại dự án ở Hậu Giang. Ông Võ Thanh Long, tổng giám đốc hai công ty, gọi điện nhờ Uyển “lo” gỡ các bài báo này.

Uyển nhờ nữ đồng nghiệp khá thân làm tại văn phòng đại diện phía Nam một tờ báo khác. Bà này cho giá 600 triệu đồng. Uyển kê giá lên 700 triệu và 30 triệu đồng chi phí đi lại, yêu cầu ông Long phải trả trước 50%. Nếu ông này không đồng ý thì báo sẽ tiếp tục đăng bài và “khi đó tiền tỷ cũng không gỡ được”. Lo sợ, ông Long đồng ý.

Uyển và Hà tại toà. (Ảnh: VnExpress)

Võ Hoàng Hà giúp Uyển làm hợp đồng mua bán cây kiểng để hợp thức hóa việc nhận tiền từ ông Long. Tuy nhiên, nhận thấy Uyển có dấu hiệu khả nghi, ông Long trình báo Công an TP. Cần Thơ. Ngày 6/8/2017, Uyển và Hà đến quán cà phê gặp Long để nhận trước 280 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát nhiều lần triệu tập nhưng cô bạn của Uyển đã xuất cảnh sang Mỹ hai ngày sau vụ án bị phát hiện. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý.

Tại tòa, Uyển khai lúc đầu không nhận lời nhưng do ông Long nhiều lần nhờ nên mới liên hệ cô bạn thời đại học lo giúp. “Cô ấy nói giá 600 triệu đồng, nếu muốn có hoa hồng thì báo với ông Long 700 triệu. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi”, bị cáo nói.

HĐXX nhận định, Uyển trao đổi bằng tin nhắn với nữ đồng nghiệp nhờ gỡ bài. Có việc bà kia nhận lời và ra giá. Như vậy, bị cáo không đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản, VKS truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa đủ cơ sở.

Tài liệu chứng cứ thể hiện Uyển đã có hành vi sử dụng tiền đưa cho đồng nghiệp lo gỡ bài giúp ông Long, hành vi này của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Hà phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển 4 năm tù, Võ Hoàng Hà 2 năm tù.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News