Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Mưa đá bất ngờ trút xuống Đồng Nai, nhiều nhà dân bị hư hại

Một rận mưa đá kéo dài chỉ 10m kèm theo mưa gió đã làm nhiều cây trồng, nhà dân tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bị tốc mái, hư hại, theo Infonet.

Mưa đá trút xuống Xuân Lộc, cây trồng, nhà dân bị hư hại - Ảnh 0

Cổng chào ngoài đường và nhà cửa của nhân dân bị hư hại sau mưa đá, gió lốc (
Toàn cảnh hư hại sau mưa đá, gió lốc (Ảnh: NĐL)

Theo đó, trận mưa đá diễn ra vào khoảng 15h30 chiều ngày 19/5. Cơn mưa đá kéo dài khoảng 10 phút. Tại xã Xuân Phú, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) nhiều cây trồng, nhà cửa bị hư hỏng.

Được biết, trận mưa đá trút xuống huyện Xuân Lộc không phải là lần đầu tiên ở Đồng Nai.

Người dân nhặt được những viên đá to trong trận mưa giông (Ảnh: NĐL)
Người dân nhặt được những viên đá to trong trận mưa giông (Ảnh: NĐL)

30 tuyến đường Sài Gòn ngập sâu trong mưa

Mưa như trút trong tiếng sấm trên bầu trời tối 19/5, khiến Tp.HCM lại mênh mông biển nước. Người và xe bì bõm vượt qua những con phố nước sâu đến bụng người.  

30 tuyến đường Sài Gòn lóp ngóp trong mưa
Nước ngập sâu ở đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình (Ảnh: Zing)

Chỉ sau 30 phút cơn mưa trút xối xả, nước bắt đầu dềnh lên. Nhiều tuyến phố bỗng chốc thành sông, sóng đánh ì oạp, tràn vào nhà dân. Ngập nặng nhất là các tuyến đường Lê Đức Thọ, Cây Trâm (quận Gò Vấp); Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh); Quốc Hương, Lương Định Của (quận 2); Nguyễn Văn Qúa (quận 12); Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu (quận 7) và một số nơi khác tại quận 9, Tân Bình, Bình Tân, theo VnExpress. Nhiều nơi sâu ngang đùi, thậm chí ngang bụng người khiến hàng trăm phương tiện chết đứng.

30 tuyến đường Sài Gòn lóp ngóp trong mưa
Xe máy dựng ven đường cũng bị nước đánh ngã hàng loạt. (Ảnh: Zing)

Nước mưa dâng cao tràn vào các nhà ven đường. Các gia đình phải dùng nhiều đồ vật dựng rào ngăn cản, người trong nhà hì hục tát nước ra ngoài.

30 tuyến đường Sài Gòn lóp ngóp trong mưa
30 tuyến đường Sài Gòn lóp ngóp trong mưa (Ảnh: Zing)

Zing dẫn thông tin Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, mây đối lưu gây mưa trên khu vực các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Phước, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương. Trong cơn giông xuất hiện gió giật và lốc xoáy.

Công ty thoát nước đô thị cũng cho biết đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa và đã hơn 30 điểm ngập trên toàn thành phố, và cảnh báo người dân né tránh.

30 tuyến đường Sài Gòn lóp ngóp trong mưa
Nhiều cây xanh bị quật đổ, gãy cành. (Ảnh: VnExpress)

Mặc dù cả Tp.HCM và Hà Nội đầu từ hàng nghìn tỷ cho công trình thoát nước nhưng nhiều năm nay vẫn tái diễn tình trạng cứ mưa là ngập.

Hai người đàn ông lao ra giữa sông Son để cứu người bị nạn

Sau vụ 2 thuyền chở khách du lịch bị lật trên sông Son do lốc xoáy, người dân xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) truyền tai nhau câu chuyện về 2 người đàn ông lao ra giữa sông Son để cứu người bị nạn khi vụ việc vừa xảy ra, theo Zing.

Một trong 2 thuyền bị lật được lực lượng chức năng địa phương kéo lên bờ. Ảnh
Hiện trường vụ lật thuyền (Ảnh: Văn Được).

Hai người đàn ông đó là anh Nguyễn Hồng Hải (23 tuổi, thôn Xuân Tiến) và  ông Lê Quý Lân (52 tuổi).

Theo lời kể của Nguyễn Hồng Hải, thanh niên này vừa trở về từ Phú Quốc (Kiên Giang) thì lên chơi nhà bạn ở thôn Hà Lời, đúng lúc trận lốc xoáy ập đến. Nghe tiếng kêu cứu vang lên từ ngoài sông, Hải vội cởi áo chạy ngay ra bờ sông, lao mình xuống dòng nước đang cuộn sóng.

Nguyễn Hồng Hải, thanh niên lao ra sông cứu 6 người sau vụ lật thuyền. Ảnh: V
Nguyễn Hồng Hải, thanh niên lao ra sông cứu 6 người sau vụ lật thuyền. Ảnh: Văn Được.

Thanh niên 23 tuổi sau đó tiếp tục bơi ra sông, dìu thêm 3 người đang ôm nhau chới với giữa dòng nước để kéo vào bờ. Cứu được 6 người, Hải nhìn ra sông vẫn còn một người nhưng chàng trai này đã kiệt sức, ngồi bệt tại chỗ, không thể tiếp tục hành động dũng cảm của mình.

Ông Lê Quý Lân đưa 7 người vào bờ sau khi 2 thuyền bị lật. Ảnh: Văn Được.
Ông Lê Quý Lân đưa 7 người vào bờ sau khi 2 thuyền bị lật. Ảnh: Văn Được.

Ông Lê Quý Lân cũng kể lại, khi trận lốc ập đến, ông cùng với anh Kiên (thợ mộc, 30 tuổi không biết bơi) vội chạy ngay ra bờ sông khi vừa nghe tiếng kêu cứu. Dìu được người đang trôi dạt xa bờ nhất vào, ông Lân tiếp tục bơi ra kéo thêm 2 người khác để anh Kiên dắt vào nhà tránh mưa gió.

Ngay sau đưa được 7 người lên bờ, nhìn xuống sông vẫn còn người nhưng ông Lân không còn sức để tiếp tục cứu người, nên đành bất lực nhìn các nạn nhân còn lại chới với giữa dòng nước.

May mắn, số người còn lại được chủ thuyền cùng người dân ở 2 thôn Na và Hà Lời kịp thời đưa vào bờ nên không có ai bị thương.

Trước đó, chiều 18/5, trận lốc xoáy kèm mưa đã bất ngờ ập đến xã Sơn Trạch khiến 2 thuyền chở 21 khách du lịch bị lật trên sông Son. Số du khách vừa rời bến thuyền trung tâm được khoảng 30 phút thì trận lốc xoáy ập đến.

Dân chung cư ở Hà Nội hốt hoảng khi tiền nước tăng 800%

Vào ngày 18/5, hàng chục hộ dân ở chung cư 18T1 The Golden An Khánh (Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh với báo chí về việc những tháng gần đây tiền nước của họ tăng bất thường.

Cư dân đã lập bảng so sánh chi tiết tiền nước các căn hộ thuộc tầng 17 và thấy tiền nước 2 tháng gần đây của các hộ có sự biến động lớn.

“Tiền nước tháng 2 (tháng nghỉ Tết nhiều ngày) tăng trung bình hơn 173% so với tháng 1. Tiền nước tháng 3 tăng trung bình hơn 275% so với tháng 1”, anh Dũng (đại diện cho cư dân tầng 17 ĐN2 The Golden An Khánh) cho biết trên Zing.

Các hộ dân cũng phản ánh tháng gần đây thay vì nhận được hóa đơn tiền nước như mọi lần thì nhận được giấy nộp tiền nước đã sử dụng, khi thắc mắc thì kế toán tòa nhà cho biết hàng tháng có niêm yết ở bảng tin.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Đặng Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý chung cư The Golden An Khánh cho hay đã nhận được phản ảnh của người dân và sẽ trả lời bằng văn bản.

Rào chắn công trình đổ sập, đè lên 2 ô tô tại sân bay Nội Bài

Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 18/5 tại tầng 2 của nhà ga T1. Tại hiện trường, nhiều tấm tôn và giàn giáo sắt đè lên 2 chiếc ô tô.

Anh B.Đ. cho biết, khi đang vào sân bay Nội Bài thì nhìn thấy rào chắn công trình tại nhà ga T1 nội địa (sân bay Nội Bài, Tp. Hà Nội) đã bất ngờ đổ sập đè vào 2 chiếc ô tô, khiến nhiều người hoảng hốt.

Rào chắn đổ sập đè lên 2 ô tô tại sân bay Nội Bài
Hàng rào chắn đè lên 2 ô tô nhưng rất may không khiến người nào bị thương. (Ảnh: Người Đưa tin)

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, hàng rào cao khoảng 1,5m có căng bạt để che bụi đã đổ đè lên mấy xe taxi nhưng không có thương vong về người. Chỉ có gương chiếu hậu một ô tô bị hỏng và xước một chút bên sườn xe.

“Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mưa giông”, đại diện sân Bay Nội Bài giải thích với phóng viên báo Tuổi trẻ.

Clip ghi lại hiện trường vụ sập rào chắn (Nguồn: Tuổi trẻ)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News