“Nó còn hứa nhận tháng lương đầu tiên sẽ gửi về cho cha mạ. Nó gọi điện về dặn ‘tiền con gửi về ba má mua cá thịt mà ăn’. Nó chưa kịp được nhận tháng lương đầu tiên thì đã…”, cha mẹ nữ du học sinh chết ở Nhật khóc nấc.

Du học 4 năm, nhận việc 1 tuần thì tử vong

Những ngày qua, gia đình và người thân Phạm Thị Hòa (sinh năm 1995, trú thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chìm trong cảnh nước mắt, tang thương.

Cha nữ du học sinh tử vong ở Nhật: "Chưa đón được con về, đau xót lắm!"
Nỗi đau tràn ngập căn nhà của Hòa nơi quê nhà. (Ảnh: Soha)

Nhà nghèo, đông anh chị em nhưng Hòa vẫn nỗ lực học tập, được đi Nhật du học 4 năm ngành quản trị kinh doanh. Mẹ Hòa, bà Hiền kể : “Nó có 5 chị em, là đứa học hành giỏi nhất nên dù nhà nghèo vẫn theo con chữ. 4 năm trước, nó đi Nhật du học ngành quản trị kinh doanh với hy vọng sau này có cơ hội đổi đời. Đầu tháng Tư ni hắn ra trường, được một công ty bất động sản ở Tokyo nhận vào làm việc.

Nó còn hứa nhận tháng lương đầu tiên sẽ gửi về cho cha mạ. Nó gọi điện về dặn ‘tiền con gửi về ba mạ mua cá thịt mà ăn’. Nó chưa kịp được nhận tháng lương đầu tiên thì đã…”, bà Hiền nghẹn ngào.

Cha nữ du học sinh tử vong ở Nhật: "Chưa đón được con về, đau xót lắm!"
Bạn bè đau đớn khi phải chứng kiến cảnh cô gái nằm cô quạnh nơi đất người.

Hòa mới đi làm đúng 1 tuần thì tử vong. “Bạn bè nó bên đó kể lại nó bị kiệt sức, đột quỵ rồi tử vong. Người ta đưa đến bệnh viện cấp cứu mà không kịp”, ông Phương – bố Hòa kể.

400 triệu mới đưa được xác con về

Gia đình ông Phương bà Hiền những ngày qua tìm mọi cách vay mượn tiền nong để đưa thi thể con gái về quê nhưng chỉ mới gom được vài chục triệu.

Ông Phương ra Đại sứ quán ở Hà Nội và nhận được câu trả lời: “Mấy chục triệu đó mới chỉ đủ tiền vé máy bay, phải có ít nhất 400 triệu mới đưa xác về được”.

Cha nữ du học sinh tử vong ở Nhật: "Chưa đón được con về, đau xót lắm!"
Nữ du học sinh Phạm Thị Hòa trong ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Nhật Bản.

Theo bà Hiền, suốt 4 năm du học ở Nhật, Hòa luôn chủ động đi làm để kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, gia đình bà vẫn phải vay một số tiền lớn từ ngân hàng để hỗ trợ con gái.

“Cái nhà này cũng đã cắm sổ đỏ ngân hàng rồi, giờ chúng tôi chẳng còn tí tài sản nào để vay thêm được nữa”, bà Hiền khóc nghẹn.

Gia đình cho hay hiện thi thể Hòa đã được một số nhà sư ở Nhật đứng ra bảo lãnh đưa về chùa bảo quản.

“Chúng tôi chỉ biết lập bàn thờ ở đây để thắp hương vọng cho cháu, tôi bất lực, đau lắm…”, ông Phương ôm mặt khóc.

Hoàng Kỳ