Khi được đưa đến thăm phần mộ của chủ nhân, chú chó liên tục cào bới đất, nằm lỳ ở đó không chịu về. 

Huzi là chú chó già 12 tuổi sống với chủ nhân Wu nhiều năm ở thị trấn Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Mới đây, ông Wu qua đời vì bệnh tật khiến Huzi rất đau khổ, không ăn không uống trong 3 ngày. 

 

Khi gia đình đưa ông Wu đi chôn cất, họ đã để cho Huzi đi cùng. Khi đến nơi phần mồ của chủ nhân, Huzi dùng móng cào bới đất, sau đó nó nằm lỳ ở đó.

Dù con gái ông nói Huzi, về thôi nào!” nhưng nó vẫn nằm cạnh ngôi mộ của người chủ quá cố không chịu nhúc nhích.

videoinfo__video3.dkn.tv||429153e12__

Con gái ông Wu chia sẻ Huzi đã sống với cha cô 10 năm. Khi cha cô mất, chú chó không ăn uống trong 3 ngày. Ban đầu, anh chị em trong nhà tưởng chú chó đã già nên chẳng thiết ăn uống, nhưng sau khi ông chủ được chôn cất, chú chó bắt đầu ăn uống trở lại. 

Cư dân mạng rất xúc động trước tình cảm của Huzi dành cho chủ nhân, họ để lại những bình luận:

“Thật trung thành, hy vọng mày sẽ bớt buồn. Các bạn hãy chăm sóc cho chú chó từ bây giờ”. 

“Chú chó thật đáng thương”.

“Đúng là tình yêu chủ vô điều kiện”.

Theo Daily Mail 

Ảnh Pearl video

Video xem thêm: 5 điềm lành cho thấy gia đình bạn sắp có chuyện vui tới

videoinfo__video3.dkn.tv||f7c8ae16a__