Dù đã giành lợi thế không nhỏ bằng chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Philppines ở trận bán kết lượt đi như đội tuyển Việt Nam cũng không được lơ là hay chủ quan trong trận lượt về sắp tới trên sân Mỹ Đình bởi chúng ta đã nhận được 1 bài học trong quá khứ rồi. 

Trận bán kết 2 lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philppines. Dù phải làm khách và thi đấu trên mặt sân có chất lượng khá tệ nhưng chúng ta vẫn đánh bại đội chủ nhà một cách thuyết phục với các pha lập công của bộ đôi tiền đạo Anh Đức và Văn Đức.

Bộ đôi Đức “anh” và Đức “em” mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: MSN.com)

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã có trong tay nửa chiếc vé chơi trận chung kết AFF Cup năm nay. Chỉ cần 1 trận hòa trong trận đấu lượt về sắp tới trên sân Mỹ Đình là đủ đối với đội tuyển Việt Nam nhưng cũng cần lưu ý 1 vấn đề rằng chúng ta không được quá tự tin hay chủ quan khinh địch bởi chỉ cần một sai sót dù lớn hay nhỏ cũng sẽ biến biết bao công sức đã làm được trước đó đổ xuống sông, xuống biển.

Chiến thắng thuyết phục nhờ sự khác biệt từ hàng công

Làm khách trên sân Philippines, HLV Park Hang Seo tiếp tục gây bất ngờ về đội hình xuất phát khi Công Phượng trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Phan Văn Đức, sát cánh cùng lão tướng Anh Đức trên hàng công.

Mặt sân khá xấu khiến các cầu thủ Việt Nam gặp hạn chế trong những tình huống chuyền ngắn và xử lý nhiều chạm, các đợt kiểm soát bóng không kéo dài quá lâu. Trong khi đó Philppines lại sử dụng lối chơi bóng dài để tạo lợi thế về tranh chấp trước khi tận dụng những tình huống bóng hai để dàn xếp phản công.

Lối đá này khiến Thái Lan gặp vô vàn khó khăn khi Philippines chủ động đẩy đối thủ vào cuộc chơi sát ván về mặt thể lực và sân đấu Panaad tại thành phố Bacolod có điều kiện ánh sáng cũng như mặt cỏ không được chu đáo như tại Mỹ Đình. Tuy nhiên với đội tuyển Việt Nam lại hoàn toàn khác.

Quang Hải được đối phương chăm sóc rất nhiệt tình. (Ảnh: VnReview)

Nhập cuộc với thế trận biết mình biết người, các cầu thủ đội khách chủ động chơi áp sát ngay từ những phút đầu và phá nát tuyến giữa của đội chủ nhà. Chính áp lực đó đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Anh Đức ở phút 12. Một sự khởi đầu tuyệt vời và đưa trận đấu vào một thế trận mà Việt Nam mong muốn.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ lại quay về chơi theo phong cách phòng ngự phản công quen thuộc. Philippines sử dụng bóng bổng nhiều và gây ra không ít khó khăn cho đội khách nhờ lợi thế về thể chất. Các học trò của HLV Park Hang Seo khiến đối thủ bế tắc nhưng lại không giữ được sự tập trung đến hết hiệp 1.

Sự lơ là trong những phút bù giờ hiệp 1 đã khiến chúng ta phải trả giá. Đó là khi các trung vệ đã dâng lên hơi cao và để mất người, khiến các pha bật tường ở tầm thấp của Philippines gây sát thương cao và giúp đoàn quân của huấn luyện Eriksson có được bàn thắng gỡ hòa do công của Reichelt.

Dẫu vậy, đây lại trận đấu của hai đầu hiệp. Nếu như hiệp 1 có bàn thắng dẫn trước đưa chúng ta tới thế trận và tâm lý hoàn hảo thì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 là bằng chứng của lối chơi khoa học và thực dụng, khi một cầu thủ chơi biên nữa (Trọng Hoàng) chuyền bóng ra phía sau hàng thủ đối phương cho Văn Đức phá bẫy việt vị và ghi bàn. Ở đây, ông Park đã nhìn ra sự chậm chạp của hàng thủ Philippines nhằm đưa ra phát đánh đánh chí mạng đối phương.

Phan Văn Đức ăn mừng sau bàn ấn định tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Bóng đá)

Một lần nữa rơi vào thế bị rượt đuổi về tỷ số, đội tuyển Philppines dồn toàn lực tràn lan tấn công bằng những pha tấn công bóng bổng bên cạnh rất nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt khiến đội tuyển Việt Nam vất vả chống đỡ. Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng sự vội vàng trong những tình huống quyết định cùng sự chắc chắn của hàng thủ Việt Nam không thể giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ.

Còn đối với đội khách, nếu may mắn và chính xác hơn; Đức Chinh và Công Phượng có thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng nhìn chung về mặt thế trận, đây là một trận đấu tốt trên nhiều mặt, thể hiện một khía cạnh khác của chúng ta: Sự thực dụng đúng kiểu Italia trong những tình huống tận dụng khoảng trống hay sai lầm của đối phương.

Học thuộc bài học AFF Cup 2014

Chiến thắng ở lượt đi đã tạo ra sự tự tin và thoải mái về tinh thần rất nhiều cho các cầu thủ Việt Nam nhưng chúng ta không được quên bài học nhớ đời trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Giành chiến thắng thuyết phục trên sân đối phương dù bị đội bạn chơi xấu nhưng chúng ta lại bất ngờ thất thủ trên 2-4 trên sân Mỹ Đình ở lượt về. Chính sự tự tin hơi thái quá cũng như chủ quan đã khiến đội nhà phải ôm hận tại giải năm đó, mặc dù chỉ cần 1 trận hòa là đủ để đi tiếp.

Thất bại tại bán kết lượt về AFF Cup sẽ là bài học cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. (Ảnh: Bongda365)

Đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có thể chúng ta đã thắng ở lượt đi nhưng lượt về thì sao? Chúng ta lại thắng tiếp ư? Điều đó chưa chắc chắn được, những số liệu thống kê được cũng chỉ là tương đối, còn diễn biến trên sân mới là điều quan trọng.

Vì vậy, dù có tinh thần và tâm lý thoải mái đến đâu nhưng sự tập trung vẫn là điều ưu tiên hàng đầu hiện nay. Hy vọng rằng, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã lường trước được viễn cảnh đó và có chiến thuật phù hợp để sân Mỹ Đình không phải 1 lần nữa chìm trong sự im lặng.

Còn một điều cần đáng lưu tâm hơn nữa là vấn đề bỏ lỡ cơ hội. Dẫu biết rằng những tình huống như vậy xuất hiện khá nhiều, ngay cả những siêu sao hàng đầu thế giới cũng gặp phải tình huống như vậy nhưng nó cần được giảm thiểu vì nếu như chúng ta cứ liên tục vứt đi những cơ hội ghi bàn, đội nhà có thể sẽ nhận kết quả “đắng ngắt”.

Nhất là tình huống bỏ lỡ của Công Phượng những phút cuối ở trận lượt đi. Trong tình huống mà nhiều người cho rằng sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong, ấy vậy mà Công Phượng vẫn sút quả bóng đi chệch cột dọc. Anh đã lừa qua 3 cầu thủ Philppines, thêm cả thủ môn đội bạn và đánh lừa nốt tất cả người hâm mộ nước nhà.

Cần ít hơn những tình huống bỏ lỡ của Đức Chinh hay Công Phượng. (Ảnh: VietnamPlus)

Trận đấu lượt về ngày 6/12 trước đội tuyển Philppines sẽ quyết định tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về ai và chúng ta sẽ biết điều đó sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tôi mong muốn rằng các cột động viên Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển nước nhà bằng sự nhiệt huyết và văn minh của mình để chúng ta viết tiếp những trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sơn Tùng (tổng hợp)