Bàn thắng duy nhất của Ritsu Doan trên chấm 11 m giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam 1-0 và giành vé lọt vào bán kết. Dù thua Nhật Bản, các học trò của HLV Park Hang Seo xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, nhất là tinh thần chiến đấu hết mình.

Trước đối thủ Nhật Bản được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin với thế trận biết mình biết người. Đội tuyển Việt Nam ra sân với nguyên vẹn đội hình chính từng vượt qua Jordan trước đó 4 ngày; điều này cũng phần nào cho thấy quyết tâm của HLV Park Hang-seo khi ông không hề bố trí thành phần thi đấu thiên về phòng ngự như nhiều người tưởng.

Ở phía đội bạn, Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng, không tổ chức tấn công một cách ồ ạt mà lên bóng khá chậm rãi, phối hợp ở cự ly ngắn.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ). (Ảnh: AFC)

Vietnamnet đưa tin, trong khoảng 10 phút đầu đoàn quân của HLV Park Hang Seo chơi lấn lướt trước những chiến binh Samurai xanh. Sau đó, ĐT Nhật Bản dần chiếm lĩnh thế trận và bắt đầu có những pha uy hiếp khung thành Việt Nam.

Điểm nhấn đầu tiên của trận tứ kết diễn ra ở phút 24. Từ quả phạt góc của Nhật Bản, Maya Yoshida đánh đầu tung lưới Văn Lâm. Tuy nhiên, trọng tài người UAE Mohammed Abdulla Hassan Mohamed sau khi tham khảo công nghệ VAR đã không công nhận bàn thắng của đội trưởng Nhật Bản do lỗi để bóng chạm tay.

Công Phượng “tả xung hữu đột” trước hàng thủ Nhật Bản. (Ảnh: VTC)

Phút 29, Takehiro Tomiyasu bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Văn Lâm đã bay người cản phá xuất thần.

Hiệp hai trôi qua được gần 10 phút thì công nghệ VAR một lần nữa được dùng đến. Ritsu Doan bị ngã trong vòng cấm Việt Nam sau khi va chạm với Bùi Tiến Dũng. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan Mohamed quyết định thổi phạt 11 m cho Nhật Bản. Đối mặt với Ritsu Doan trên chấm penalty, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đổ người đúng hướng tiếc rằng không thể cản phá.

Tiến Dũng phạm lỗi trong vòng cấm. (Ảnh: VTC)

1-0 là kết quả của trận đấu và đội bạn Nhật Bản giành vé vào bán kết Asian Cup 2019. Thua chung cuộc 0-1, tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asian Cup ở vòng tứ kết.

Dừng bước ở vòng 8 đội mạnh nhất, ĐT Việt Nam không thể viết thêm câu chuyện cổ tích ở sân chơi châu lục song màn trình diễn của chúng ta đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ các cổ động viên châu Á.

Thế Tam (tổng hợp)