Vòng bảng World Cup 2018 sắp kết thúc lượt đấu cuối cùng với biết bao cảm xúc và ấn tượng sâu sắc còn đọng lại trong tâm trí những người yêu bóng đá trên toàn thế giới. Trong đó những ai yêu bóng sẽ không thể quên những gia vị tươi mới mà các cầu thủ Panama hay Iceland mang lại. 

Câu chuyện về những “chiến binh Viking” Iceland lần đầu dự World Cup khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi cùng động đội im lặng ngay trận mở màn chiếm hầu hết trang nhất của các tờ báo lớn trên thế giới trong những ngày đầu khởi tranh. 

Cũng là một tân binh như Iceland, những cầu thủ vô danh từ đất nước nhỏ bé vùng Caribe, Panama tuy không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Bỉ với những Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku… trong đội hình nhưng đã để lại thiện cảm cho hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. 

1. Iceland – Những chiến binh Viking quả cảm

Đối mặt với đương kim Á quân thế giới Argentina với nhiều siêu sao trong đội hình như Messi, Aguero, Higuain… ngay trong trận mở màn, Iceland đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi xuất sắc cầm hòa đối thủ bằng sự quả cảm và kiên cường. 

Trong lần đầu tiên tham dự World Cup, đội bóng nhỏ bé này đã chứng minh cho cả thế giới thấy bóng đá là môn thể thao của tập thể. Không có một siêu sao hay một cá nhân xuất sắc nào trong đội hình nhưng bằng sự gắn kết và kỷ luật nghiêm minh, họ đã làm nên những chuyện không tưởng. 

Messi và động đội đã lép vế trước một Iceland đầy kiên cường và bản lĩnh. (Ảnh: Lettera43)

Hình ảnh chàng thủ môn kiêm đạo diễn phim Hannes Thór Halldorsson cản phá thành công quả penalty của Messi sẽ còn được nhắc mãi trong lịch sử bóng đá của quốc gia chỉ có hơn 300.000 dân này. Cùng với đó là bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 1 của Alfred Finnbogason đã đem về 1 điểm quý giá cho đội tuyển Iceland. 

Không chỉ gây bất ngờ tại World Cup 2018, Iceland cũng gây bất ngờ khi lọt vào tứ kết Euro 2016 trên đất Pháp. Với lối chơi kỷ luật chặt chẽ và tinh thần tập thể, họ lần lượt cầm hòa Bồ Đào Nha ở vòng bảng, loại Anh ở vòng 16 đội và chỉ chịu thua trước Pháp trong trận tứ kết. Và họ cũng mang đến nước Pháp màn ăn mừng Viking đặc biệt vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người hâm mộ bóng đá. 

Một Iceland nhỏ bé nhưng đầy quả cảm và kiên cường cùng với màn ăn mừng Viking đầy độc đáo sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng những người yêu bóng đá. (Ảnh: Tagesspiegel)

Đây có thể điểm bắt đầu cho những kỳ tích tiếp theo của Iceland trong những giải đấu lớn trong tương lai cũng như là động lực cho các nền bóng đá còn non trẻ hay đang phát triển khác tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ World Cup, chỉ cần bạn có đam mê và quyết tâm hết mình, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. 

2. Hồn nhiên và giàu cảm xúc như Panama

Khi trọng tài Janny Sikazwe người Zambia thổi hồi còi kết thúc trận đấu mở màn bảng G giữa Bỉ và Panama, ống kính camera ngay lập tức hướng về phía Romelu Lukaku. Tiền đạo đang chơi cho Manchester United đã ghi hai bàn trong thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Bỉ lúc này đang quỳ xuống sân cầu nguyện và ngay sau lưng anh, hậu vệ Fidel Escobar của đội tuyển Panama cũng đang làm điều tương tự.

Những ai chứng kiến cảnh tượng này cũng không biết là 2 cầu thủ này đang lẩm nhẩm những gì trong đầu nhưng có lẽ, Lukaku đang gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới “Đấng tối cao” vì tiếp thêm sức mạnh cho anh để giúp đội tuyển Bỉ có sự khởi đầu hoàn hảo trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Lukaku và hậu vệ Fidel Escobar của Panama cầu nguyện sau trận đấu. (Ảnh: alafghaniya.tumblr.com)

Còn chàng hậu vệ Fidel Escobar chắc cũng đang gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chúa vì Người đã mang đội tuyển Panama cũng như người dân Panama đến với World Cup năm nay. Tất cả người dân Panama đều tin rằng chỉ có Chúa mới cho phép Panama được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay trên đất Nga, đối với Fidel Escobar cũng như toàn thể đội tuyển Panama và người dân, được thi đấu và trở thành nhân vật chính tại World Cup đối với họ đã là niềm vui vô cùng lớn lao rồi. 

Chính niềm vui và hân hoan đó đã giúp đội tuyển Panama chơi vô cùng tốt trước đội tuyển Bỉ – 1 trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Họ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ, có lúc còn thi đấu ngang ngửa ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Thậm chí nếu không có khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ Dries Merten ngay đầu hiệp 2, chưa chắc đội tuyển Bỉ đã có được chiến thắng. 

Mặc dù sau đó phải nhận thêm 2 bàn thua nữa nhưng các cầu thủ Panama vẫn không hề buông xuôi, họ tự tin và thoải mái tổ chức tưng đợt phản công khi có cơ hội. Từ phút 63 đến 73, họ thay liền 3 cầu thủ nhằm tăng cường hàng công, không hề giấu giếm tham vọng tìm kiếm bàn thắng, dù đó chỉ là 1 bàn danh dự thôi. 

Thực chất, khát khao chiến thắng đã được các cầu thủ Panama thể hiện rõ trong lúc hát quốc ca trước khi trận đấu với đội tuyển Bỉ diễn ra. Dù đội nhà thất bại nhưng các cổ động viên Panama mở hội trên khán đài, đó là một hình ảnh thật đẹp, nó vừa thể hiện cao thượng pha thêm chút gì đó lãng mạn mà chỉ có bóng đá mới đem lại được. 

Cổ động viên Panama xứng đáng được khen ngợi tại World Cup năm nay nhờ tinh thần thể thao cao thượng. (Ảnh: The Guardian)

Nhưng người hâm mộ Panama cũng phải không phải chờ đợi lâu, trận đấu tiếp theo với đội tuyển Anh, các cầu thủ Panama đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này, dù họ phải chịu thất bại đậm 1-6. Một lần nữa, cổ động viên Panama thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, họ vẫn cổ vũ nhiệt tình dù đội nhà đang thua đậm và ăn mừng như thể là như vô địch khi đội tuyển ghi được bàn thắng, dù cho đó chỉ là một bàn danh dự. 

Thắng hay thua không quan trọng bằng chính những cảm xúc mà những người đam mê với trái bóng tròn mang lại.

Và sau tất cả, bóng đá đã trở về với những giá trị nguyên thủy đích thực của nó – một môn thể thao của đam mê, đề cao tính gắn kết và tinh thần động đội, những cảm xúc lẫn lộn và trái ngược cũng như tính bất ngờ đầy thú vị cho cả những người chơi bóng lẫn những người thưởng thức các trận đấu.

Đó là những nét đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc mà các tân binh như Iceland hay Panama mang đến cho World Cup năm nay. 

Sơn Tùng