Sự khác biệt trong cách sử dụng Paul Pogba ở 45 phút hiệp thi đấu thứ 2 là chìa khóa quan trọng giúp Mourinho hạ bệ Pep Guardiola trong 90 phút “điên rồ” tại sân Etihad. 

Derby thành Manchester luôn là nóng về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen bởi sự thù địch giữa 2 đội bóng cùng thành phố trên lý thuyết nhưng nếu nhìn vào thời điểm hiện tại, Pep có nhiều ưu thế hơn Mourinho rất nhiều trong cuộc đua vô địch. Hơn đối thủ trực tiếp 16 điểm trên bảng xếp hạng nên Man City có thể thảnh thơi và Pep có thể cất 1 số trụ cột quan trọng trước trận tứ kết lượt về với Liverpool tại Champion League trong tuần tới.

Nhưng rồi 90 phút trên sân Etihad, kịch bản điên rồ nhất mà người ta không tưởng tượng nổi đã diễn ra.

Pep kiêu ngạo, Mourinho bảo thủ: “Quỷ đỏ” suýt ôm hận

Với lợi thế sân nhà cộng với tinh thần thoải mái, Pep đã bố trí sơ đồ xuất phát không tiền đạo Aguero, Gabriel Jesus ngồi dự bị, thậm chí ngôi sao số 1 Kevin De Bruyne cũng vắng mặt. Những tiền vệ kỹ thuật như Bernando Silva, Gundogan, David Silva cộng với Sterling sắm vai trò “số 9 ảo” vẫn giúp khả năng kiểm soát bóng áp đảo cho đội chủ sân Etihad.

Còn bên kia chiến tuyến, Mourinho vẫn sử dụng lối chơi sở trường phòng ngự – phản công với bộ ba Pogba – Herrera – Matic ra sân cùng đội hình lùi thấp. Có thời điểm, người ta chứng kiến 11 cầu thủ MU tập trung ở nửa phần sân nhà.

MU nhập cuộc quá thận trọng, thậm chí 11 cầu thủ thường tập trung ở khu vực nửa sân nhà hỗ trợ phòng ngự trong suốt hiệp 1. (Ảnh: vietbao.vn)

Nhưng trớ trêu thay, ý đồ của Mourinho nhanh chóng sụp đổ bởi bộ 3 tiền vệ này lại trở thành “tử huyệt” trong 45 phút hiệp 1 với rất nhiều đường chuyền hỏng. Man City áp đảo hoàn toàn và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn từ những pha tấn công thẳng vào trung lộ. Bàn thắng đầu tiên của Kompany có phần may mắn do trung vệ Smalling bên phía MU mắc lỗi thì bàn nhân đôi cách biệt của Gundogan ở phút 30 cũng xuất phát từ một pha tấn công trung lộ như vậy.

Hàng công của Man United thì bế tắc, Lukaku và Sanchez gần như mất hút khỏi đội hình vì không được các đồng đội phía sau hỗ trợ. Gần như trong suốt hiệp 1, MU khôgn tung ra được một cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Ederson.

Nếu như may mắn hơn, Man City đã có thể kết liễu MU ngay trong hiệp 1 nếu như tiền vệ Sterling và Gundogan bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

CĐV Man City ăn mừng hả hê, chuẩn bị cho bữa tiệc vô địch. (Ảnh: BongdaPress)

45 phút đầu tiên cho thấy sự xuất sắc của huấn luyện viên Pep Guardiola và Man City đã chạm 1 tay vào chức vô địch nhưng vẫn còn 45 phút hiệp 2 đang chờ đón đội chủ sân Etihad và cơn ác mộng mới thực sự bất đầu.

Pogba – Sanchez: “Song kiếm” chí mạng của Mourinho

Nếu như hiệp 1 là của Manchester City thì hiệp 2 chính là câu trả lời đầy sức nặng đến từ Manchester United. Để thua trước 2 bàn cùng với một thế trận lép vế hoàn toàn trước đối thủ, đến lúc này có lẽ đến những CĐV mơ mộng nhất của nửa đỏ thành Manchester cũng hiểu rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, tất cả thay đổi một cách chóng mặt.

Jose Mourinho đã chứng rằng biệt danh “Người Đặc Biệt” mà người ta đặt cho ông không phải là hư cấu với những sự điều chỉnh kịp thời cho Man United.

Đầu tiên phải kể đến Pogba. Khác với hiệp 1 là những pha đi bóng luẩn quẩn trước vòng cấm địa cùng những cú rê bóng rườm rà, Mourinho đẩy thẳng Pogba lên cao để trở thành mũi tấn công lợi hại của MU. Để rồi Man City rơi vào cái bẫy này do Mourinho bày ra, hàng thủ đội chủ nhà quá mải mê theo kèm Lakaku và Sanchez nhưng 2 cầu thủ này chỉ đóng vai trò “chim mồi” và để hổng Pual Pogba. Và chàng tiền vệ người Pháp đã trừng phạt sai lầm này bằng 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 53 và 55 của trận đấu, anh đã chơi vô cùng thanh thoát sau khi thoát khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

Pogba thăng hoa trong hiệp 2 với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 53. (Ảnh: PLO.VN)
Và sau đó lại là Pogba với cú đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2 cận thành sau pha kiến tạo như đặt của Sanchez. (Ảnh: Baonhanh247.com)

Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến màn trình diễn trái ngược của hàng thủ MU, đặc biệt là trung vệ Chris Smalling. Nếu như anh là tội đồ trong bàn thua đầu tiên của Man United (không theo kèm Kompany) thì chính anh là người hùng khi có mặt chỗ đệm bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ederson ở phút 69. Bàn thắng của Smalling khiến sân Etihad gần như chết lặng vì không biết chuyện gì xảy ra với đội chủ nhà. Và tất nhiên chiến thắng của Man United không thiếu đi thủ thành De Gea, như thường lệ anh vẫn chơi tốt và cản phá được cú đánh đầu cận thành của Aguero phút 89, bảo toàn chiến thắng cho MU.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến công tác tâm lý của Mourinho, ông đã giúp các học trò cởi bỏ gánh nặng sau giờ nghỉ, vì vậy các cầu thủ MU đã chơi thanh thoát hơn rất nhiều trong hiệp 2 và chiến thắng dành cho họ cũng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi.

MU thi đấu thăng hao trong hiệp 2, Smalling nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 69. (Ảnh: celebrityrave.com)
Mourinho “lội ngược dòng” trước Pep nhờ chìa khóa mang tên Pogba. (Ảnh: pda.vietbao.vn)

Và dĩ nhiên, màn ngược ngược dòng điên rồ này cũng có 1 phần từ sự chủ quan của Pep Guardiola. Ông chẳng thay đổi chiến thuật gì hết sau giờ nghỉ khiến Man City phải ôm hận, dù sau đó Pep đã tung hết Auguero, Gariel Jesus, lẫn De Bruyne vào sân nhằm lấy lại chiến thắng nhưng họ vẫn bất lực trước sự xuất sắc của De Gea lẫn sự chặt chẽ của hàng thủ MU.

Có thể Man City xứng đáng với chức vô địch Premier League mùa giải năm nay nhưng trận đấu hôm qua đã chứng minh rằng The Citizens vẫn mãi là cái bóng của thành Manchester mà thôi, họ không thể hiện được mình là một ông lớn thực sự dù chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian. Và thành Manchester vẫn mãi là màu đỏ và Mourinho, sẽ mãi là “Người Đặc Biệt” trong những trận chiến với đại kình địch Pep Guardiola.

Video:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sơn Tùng