Adisak Kraisorn là người đánh đầu trúng tay của Safari, song cũng chính anh đã sút bóng bay vọt xà, tước đi cơ hội vào chơi trận chung kết của đội tuyển Thái Lan.

Adisak Kraisorn hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá với AFF Cup 2018 với 8 bàn thắng. Trong trận ra quân gặp Đông Timor của tuyển Thái Lan, anh đã gây tượng mạnh khi ghi một mạch 6 bàn thắng.

Tuy nhiên, Adisak Kraisorn đã không còn giữ được phong độ khi bước vào vòng bán kết. Không những “tịt ngòi”, tiền đạo sinh năm 1991 này còn biến thành “tội đồ” của người Thái Lan khi sút hỏng quả phạt đền quyết định trước Malaysia ở trận bán kết lượt về tối 5/12 trên sân Rajamangala.

Adisak Kraisorn quỳ gối sau thất bại. (Ảnh: Tiền Phong)

Phút 90+5, khi tỉ số trận đấu đang là 2-2, Thái Lan bất ngờ được hưởng một quả phạt đền. Nếu ghi thêm bàn thắng, “Voi chiến” sẽ giành vé vào chung kết. Ngược lại, kết quả hòa 2-2 sẽ khiến họ bị Malaysia loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Adisak Kraisorn nhận trọng trách đá phạt nhưng tâm lý quá căng thẳng. Cho dù đánh lừa được thủ môn Malaysia nhưng tiền đạo này lại bẻ lòng quá đà khiến bóng bay vọt xà ngang khung thành Malaysia. Kết quả hòa 2-2 vì thế được giữ nguyên, khiến Thái Lan chính thức trở thành cựu vương.

Kịch bản này không khác gì so với thời điểm cách đây 8 năm, khi HLV Milovan Rajevac dẫn dắt đội tuyển Ghana tại World Cup 2010. Đội bóng của ông đã thi đấu xuất sắc để vượt qua vòng bảng trước khi đánh bại tuyển Mỹ và gặp Uruguay ở tứ kết.

Cuộc đối đầu giữa Uruguay và Ghana diễn ra căng thẳng khi 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Giống như Safari, ở phút bù giờ cuối cùng, Suarez để bóng chạm tay trong khu vực cấm, nhận một tấm thẻ đỏ, và Ghana được hưởng quả đá 11 m.

Thế nhưng vận may đã quay lưng lại với thầy trò HLV Milovan Rajevac khi Asamoah Gyan sút bóng đập xà để rồi sau đó Ghana thất bại ở loại sút luân lưu.

Suarez để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng Asamoah Gyan là tội đồ của tuyển Ghana tại World Cup 2010. (Ảnh: Báo Bóng Đá)

Cầu thủ đội bạn cùng chạm tay trong vùng cấm ở giây phút định mệnh, sau đó đều bị đuổi khỏi sân bởi tấm thẻ đỏ. Song Gyan, cũng giống như Kraisorn, đều thất bại trên chấm 11 m. Số phận dường như đang trêu đùa với vị chiến lược gia người Serbia.

Ngay sau khi đá hỏng, Adisak Kraisorn đã đổ xuống sân và gần như bật khóc. Sau trận đấu, tiền đạo đã ghi tới 8 bàn tại AFF Cup 2018 tính cho tới lúc này tỏ ra rất buồn. Anh gửi lời xin lỗi tới toàn thể NHM bóng đá Thái Lan, đồng thời thừa nhận, đây chính là bài học dành cho mình.

“Đây là bóng đá, đó là bài học cho tôi. Tôi cần phải đứng lên sau thất bại. Tôi xin lỗi. Tôi cũng muốn nói rằng không cần lo lắng quá nhiều bởi tình huống đó. Cảm ơn sự cổ vũ từ tất cả mọi người”, Adisak Kraisorn chia sẻ sau trận đấu.

Hoàng Minh (Tổng hợp)