Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị buổi nói chuyện đặc biệt trong chương trình ‘Tin Hay Không Tùy Bạn’, với sự dẫn dắt của nhà nghiên cứu tâm linh Lý Minh. Với phong cách sâu sắc và giàu cảm hứng, Lý Minh sẽ đưa quý vị vào một hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ và ý thức con người. Trong buổi nói chuyện này, bà sẽ chia sẻ nghiên cứu của mình về ba chủ đề trọng tâm: thần tính giác ngộ, con đường giải thoát linh hồn Vu Mông Lung khỏi những ràng buộc tâm linh, và sự thật đằng sau khái niệm hiến tế. Lý Minh sẽ phân tích rõ ràng các cấp độ giác ngộ – từ tinh thần, linh tính đến thần tính – đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của “tam thoái” (rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) như chìa khóa để giải phóng linh hồn khỏi giao ước ma quỷ. Bên cạnh đó, bà sẽ làm sáng tỏ sự khác biệt giữa sự hy sinh cao cả của thần hệ, và sự tàn bạo của ma hệ trong các nghi thức hiến tế. Đây là cơ hội để quý vị khám phá những góc nhìn độc đáo về tâm linh, vũ trụ và hành trình giác ngộ, không chỉ để hiểu rõ số phận của Vu Mông Lung, mà còn để tìm kiếm ánh sáng cho chính mình. Hãy cùng đón nghe và chia sẻ thông điệp ý nghĩa này!
***
Chào mọi người, chào mừng đến với chương trình Tin Hay Không Tùy Bạn. Tôi là Lý Mính. Đã lâu rồi tôi không trò chuyện với mọi người như thế này. Chủ yếu là vì tôi không quá giỏi trong việc giao tiếp trên mạng, tôi là người thích sự yên tĩnh và nghiên cứu. Nhưng sau hai sự kiện liên quan đến vụ ám sát Charlie và việc Vu Mông Lung bị hại, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ những nghiên cứu của mình để hy vọng mang lại sự khai sáng và giúp ích cho mọi người. Hôm nay, tôi muốn thảo luận ba vấn đề chính: thứ nhất là về thần tính giác ngộ, thứ hai là làm thế nào để thực sự giúp được Vu Mông Lung, và thứ ba là vấn đề về hiến tế, một câu hỏi do khán giả đặt ra. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với vấn đề thần tính giác ngộ.
Chúng ta thường nói về “giác ngộ”, nhưng giác ngộ thực sự là gì? Có ba cách hiểu về giác ngộ: tinh thần giác ngộ, linh tính giác ngộ, và thần tính giác ngộ. Vậy chúng có gì khác nhau không? Trong ngữ cảnh tâm linh và tu luyện, ba khái niệm này thường bị lẫn lộn, nhưng chúng đại diện cho ba cấp độ khác nhau của sự thức tỉnh ý thức con người.
Chúng ta có thể hình dung nó như một cái thang đi từ ngoài vào trong, từ con người hướng tới thần thánh. Tinh thần giác ngộ (Spiritual Awakening) là giai đoạn khởi đầu, khác với “phong trào thức tỉnh” mà Elon Musk từng đề cập. Đây là ý thức trong không gian ba chiều, phù hợp với đạo đức và giá trị con người. Nó đánh dấu điểm bắt đầu của hành trình giác ngộ, khi một người nhận ra cuộc sống không chỉ là bề mặt, bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa và sự thật sâu xa hơn của đời sống. Chìa khóa là sự phản tỉnh, đặt câu hỏi về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.
Linh tính giác ngộ (Soul Awakening) là cấp độ tiếp theo, liên quan đến cái mà Đạo giáo gọi là “nguyên thần” hoặc Phật giáo gọi là “chủ ý thức”, tức là linh hồn – cái “tôi” thực sự của bạn. Đây là ý thức vượt ra ngoài không gian ba chiều. Khi một người tu luyện đến tầng thâm sâu, vượt qua lớp vỏ của cái tôi và dục vọng, họ bắt đầu cảm nhận được nhịp đập của vũ trụ, trải nghiệm tình yêu, lòng từ bi, sự tha thứ và sự cộng sinh. Lúc này, giác ngộ không còn là suy nghĩ lý trí mà là trải nghiệm ở cấp độ linh hồn, nhận ra rằng vạn vật đều có linh. Linh tính giác ngộ là sự chuyển từ trạng thái phân ly sang hợp nhất, từ nhận thức lý trí sang cộng hưởng tâm linh. Chìa khóa ở đây là cảm nhận lòng từ bi, sự kết nối và sự hợp nhất của sự sống.
Thần tính giác ngộ (Divine Awakening) là cách tôi gọi theo nghiên cứu cá nhân của mình, có thể chỉ tôi gọi như vậy. Đây là ý thức về thần tính bẩm sinh của một sinh mệnh, hay còn gọi là ý thức cao cấp, liên quan đến nguồn gốc của sự sống. Khi linh tính giác ngộ tiếp tục thăng hoa, con người vượt qua ranh giới giữa “tôi” và “người khác”, không còn bám víu vào linh hồn hay cái tôi, mà trực tiếp trải nghiệm nguồn gốc bản chất của sự sống – tức là “tôi đến từ nguồn cội của vũ trụ”. Nói cách khác, mọi chúng sinh đều có Phật tính, tức là thần tính. Lúc này, thần không còn là một thực thể bên ngoài mà là sự tự tin nội tại, là sự khai mở hoàn toàn của tâm thức, không còn nhị nguyên, vật và ta đều không, tất cả chúng sinh đều nằm trong ta và ta trong chúng sinh. Thần tính giác ngộ là nhận ra bản thân vốn là thần, bản chất tự tin là chân lý. Chúng ta đã nói nhiều về điều này trong các chương trình tiên tri trước đây.
Trong các tiên tri, có nói đến “ngàn Phật, vạn thần hạ thế”, ý là bạn phải nhận ra nguồn gốc của mình là từ thần. Tinh thần giác ngộ là tỉnh mộng khỏi giấc mơ xã hội, linh tính giác ngộ là làm tan chảy rào cản tâm hồn, còn thần tính giác ngộ là hiển lộ bản tính, giúp ta trở về từ sự phân ly với thần. Ba cấp độ này không song song mà là một hành trình xoắn ốc, từ việc biết mình là ai, trở thành chính mình, đến vượt qua chính mình. Nếu bạn thấy phần chia sẻ này hữu ích, hãy lưu lại để sử dụng khi cần.
Bây giờ, chúng ta sẽ nói về cách giúp Vu Mông Lung và chính bạn. Hiện tại, sư phụ và cha nuôi của Vu Mông Lung, ông Tôn Đức Vinh, cùng các pháp sư Phật giáo và Đạo giáo đang tổ chức các nghi thức để cầu siêu, hy vọng oan khuất của anh được giải, trả lại công bằng và giúp anh trở thành một tiểu thiên thần ở không gian khác. Điều này rất cảm động. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ truyền thông, ngày 2/10, trên Douyin xuất hiện một thông báo tiên đoán về cái chết của ông Tôn Đức Vinh vào tháng 10/2025. Ông lập tức tuyên bố không tự sát và nhấn mạnh chỉ đang đòi công đạo cho học trò. Trước đó, biên kịch Uông Dụ Thâm cũng lên tiếng cho Vu Mông Lung và bị đe dọa tính mạng. Đúng ngày 6/10, ông Tôn đột nhiên cảm thấy không khỏe và phải nhập viện khẩn cấp, khiến cư dân mạng lo lắng ông có thể gặp bất trắc.
Nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo cũng hy vọng Vu Mông Lung quy y để được Chúa cứu rỗi, điều này rất đáng trân trọng. Vụ án oan của anh đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Bất kể quen biết hay không, bất kể thuộc tôn giáo nào, mọi người có lương tri và đạo nghĩa đều lên tiếng đòi công lý cho anh. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người, đặc biệt là người Hoa và đồng bào Trung Quốc đại lục, đã đạt được tinh thần giác ngộ nhờ vụ việc này. Đây cũng là điều mà ma quỷ Satan sợ hãi nhất. Tuy nhiên, đòi công lý chỉ giải quyết vấn đề công bằng ở thế gian, không giải quyết được tự do linh hồn.
Theo báo cáo truyền thông mới nhất, ông Tôn Đức Vinh, sau khi tổ chức nghi thức tưởng niệm sơ bộ cho học trò, tiết lộ một phát hiện gây sốc: các pháp sư được ủy thác nói rằng tam hồn thất phách của Vu Mông Lung đã biến mất. Một khán giả có tên vess25 cũng xác nhận điều này, nói rằng những người chết oan rất khó được siêu độ, thậm chí làm lễ 4-5 lần cũng không thành. Một khán giả khác, Lorey Dream, chia sẻ rằng cô có khả năng cảm nhận tâm linh và thường có thể cảm nhận được trạng thái của người đã qua đời, nhưng với Vu Mông Lung, cô cảm thấy như anh đã hoàn toàn “bốc hơi”, khiến cô rùng mình.
Một khán giả khác chia sẻ theo truyền thuyết Đạo giáo dân gian, nếu hồn oan muốn đòi công lý, cần phải trình báo âm ty để Diêm La Vương hoặc Đông Nhạc Đại Đế xét xử. Nếu được xác định là oan khuất, hồn oan có thể nhận được “Hắc Lệnh Kỳ”, một lá cờ đen tượng trưng cho sự cân bằng của thiên địa, cho phép hồn oan trở lại dương gian mà không bị chư thần ngăn cản. Tuy nhiên, pháp sư Đạo giáo trong video cho biết Vu Mông Lung phải vào âm phủ trình báo để nhận Hắc Lệnh Kỳ, nhưng hiện anh đang ở trạng thái lang thang, không vào được âm phủ, nên không thể nhận được cờ này. Nhiều người đã thắp đèn trời để dẫn đường cho anh, nhưng dù là Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay Đạo giáo, mọi nỗ lực đều không giải quyết được vấn đề tự do linh hồn của anh.
Đó là lý do tôi nhấn mạnh việc giúp Vu Mông Lung thực hiện “tam thoái” (rút khỏi Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ). Sau khi nghiên cứu thất bại trong việc giúp anh tam thoái, tôi nhận ra con đường duy nhất là nói cho anh biết sự thật về tam thoái, kêu gọi anh hủy bỏ giao ước với thú hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xóa bỏ dấu ấn của con thú để thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ, giúp linh hồn anh được tự do. Sau khi tự do, anh có thể tự chọn nơi mình thuộc về, dù là Đạo giáo, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, đều là ánh sáng tốt đẹp. Một khán giả tên meilinglee8461 chia sẻ rằng, cô tin vào sức mạnh của giao ước, như trường hợp bạn cô bị ràng buộc bởi giao ước với thần minh từ nhỏ. Một khán giả khác, Amy Wang, 60 tuổi, kể rằng sau khi người chồng đầu qua đời, cô mơ thấy anh giận dữ cho đến khi cô giúp anh tam thoái qua mạng. Sau đó, cô mơ thấy anh vui vẻ ở một không gian khác, và không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa.
Một số khán giả cố tình gây nhầm lẫn, cho rằng chỉ cần thu thập tam hồn thất phách và tuyên bố với trời đất là đủ, không cần tam thoái. Nếu Vu Mông Lung còn sống, anh tự tuyên thệ thoát khỏi ĐCSTQ thì sẽ hiệu quả. Nhưng vấn đề là anh không còn ở dương gian hay âm phủ, nên tuyên thệ không có tác dụng. Website tam thoái là nền tảng hợp pháp duy nhất được trời đất công nhận để hủy giao ước với ĐCSTQ. Một số khán giả do bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công từ truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát, đã nghi ngờ website này. Pháp Luân Công, với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, là nhóm tu luyện bị ĐCSTQ đàn áp nặng nề nhất, vì Pháp Luân Công đại diện cho chân lý vũ trụ mà ĐCSTQ, kẻ thừa kế của Satan, sợ hãi.
Một khán giả cho rằng quy luật vũ trụ là nền tảng, không phải giao ước, và giao ước chỉ là thỏa thuận giữa con người, không liên quan đến vũ trụ. Họ cho rằng việc Vu Mông Lung bị đe dọa không liên quan đến giao ước mà chỉ là sự lạm dụng quyền lực và tiền bạc. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng giao ước là một khái niệm cổ xưa, là một phần của quy luật vũ trụ. Trong văn hóa Đông phương, “khế” nghĩa là khắc gỗ làm tin, “ước” nghĩa là ràng buộc bởi thần, tạo thành một lời thề thần thánh. Trong truyền thống Do Thái và Thiên Chúa giáo, giao ước có quyền lực đạo đức và pháp lý, như giao ước của Chúa với Noah, Abraham, hay Moses. Giao ước không chỉ là văn bản mà là cam kết đức tin, được trời đất công nhận và không thể thay đổi trừ khi người lập giao ước hủy bỏ nó.
Một khán giả nhận ra rằng những kẻ làm điều ác không chịu quả báo vì được bảo vệ bởi sức mạnh vô hình của giao ước. Nếu linh hồn không tự giác ngộ, dù các tôn giáo chính thống cố gắng giúp đỡ, họ vẫn bị xiềng xích bởi giao ước. Một khán giả khác nói rằng người Trung Quốc dễ bị kiểm soát vì đã tự nguyện bước vào giao ước với ĐCSTQ, chịu nghiệp chung và tiếp tục bị ràng buộc sau khi qua đời. Một người khác nhắc đến Lenin, lãnh đạo Liên Xô, được cho là một trong năm chiến tướng của địa ngục, cầm búa và liềm. Một khán giả khác kể rằng Đạt Lai Lạt Ma từng nói sẽ đầu thai ở một quốc gia tự do ngoài Trung Quốc, khiến chính quyền Trung Quốc tức giận, cho thấy sự kiểm soát của họ ngay cả với việc luân hồi chuyển thế.
Về vấn đề hiến tế, một khán giả cho rằng Vu Mông Lung và Charlie đã hiến thân để đánh thức linh tính của hàng triệu người. Tuy nhiên, tôi cho rằng khái niệm hiến tế không hoàn toàn đúng. Trong lịch sử, hiến tế (sacrifice) có nghĩa là “làm cho thần thánh”, thường là hy sinh mạng sống hoặc vật quý giá để cầu xin sự che chở hoặc tha thứ từ thần linh. Ví dụ, trong Kinh Cựu Ước, Abraham chuẩn bị hiến tế Isaac để chứng minh lòng tin, nhưng Chúa đã ngăn lại. Ở Trung Quốc, huyện lệnh Đới Phong tự thiêu để cầu mưa, và trời đổ mưa ngay sau đó. Tuy nhiên, liệu thần linh có thực sự cần máu người? Các nghi thức máu me như ở Ai Cập cổ đại hay thời nhà Thương có thể là lịch sử bị bóp méo. Thần linh không cần hiến tế máu; những người như Đới Phong hay Isaac được cứu vì sự hy sinh của họ là để chuộc tội cho dân, không phải giết người.
Nghiên cứu của tôi cho thấy Thần hệ không cần hiến tế, mà thú hệ ma quỷ mới cần máu để duy trì năng lượng âm. Thần hệ là những thánh nhân gánh nghiệp cho chúng sinh, còn ma quỷ dùng quyền lực để giết người, lấy máu tiếp tục tồn tại. Vu Mông Lung và Charlie bị giết, nhưng tính chất khác nhau. Vu Mông Lung, một người thanh thuần và nguyên tắc, vô tình lập giao ước với ma hệ, nên bị ma quỷ dùng làm vật hiến tế để kéo dài sự sống. Dù đau lòng, anh không thể thoát vì giao ước này được thần hệ công nhận là hợp pháp. Vì vậy, tam thoái là cách duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ.
Vụ việc của Vu Mông Lung là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Trong không gian vượt ngoài ba chiều, có cả Phật và ma quỷ, và lựa chọn của bạn quyết định bạn thuộc về đâu. Ma quỷ không bao giờ vượt qua được Phật. Charlie bị giết vì đức tin, khác với những kẻ khủng bố giết người nhân danh đức tin – điều mà không thần linh chân chính nào yêu cầu. Thiện và ác không có vùng xám, bạn phải chọn con đường của mình, quyết định nơi linh hồn bạn sẽ đến sau khi rời dương gian.
Cảm ơn tất cả khán giả đã lên tiếng cho Vu Mông Lung. Hy vọng anh có thể tam thoái thành công và nhiều người khác cũng thoát khỏi thú hệ để đạt tới thần tính giác ngộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại lần sau!