Nữ diễn viên Tống Y Nhân bị phanh phui là đang kiểm soát một “mạng lưới giải trí cho các sếp lớn”. Trong máy tính của cô ta, bị nghi ngờ là có một danh sách phục vụ lên đến 600 người. Không sai đâu, sáu trăm cái tên. Con số này gần như là chiếm một nửa của toàn bộ làng giải trí.
Nhưng điều kinh hãi hơn là, ngoài danh sách này, còn có một “danh sách 37 người biến mất”. Trên đó ghi rõ ràng ba hạng mục: 14 người “đã xử lý”, 8 người “qua đời do tai nạn”, 9 người “chờ xử lý nốt”.
Và trên tờ danh sách đó, tên của Vu Mông Lung đã bị gạch một dấu X đỏ thật to.
Dấu X đỏ, có nghĩa là gì? Là đã kết thúc vụ án, hay là… Không ai dám nói. Nhưng tất cả mọi người đều đang đặt câu hỏi.
Ngay lúc giới truyền thông đồng loạt im hơi lặng tiếng, phía chính quyền làm lơ cho chìm, thì trong “tường lửa” (Trung Quốc) đột nhiên xuất hiện một bộ phim hoạt hình, có tên là “Chiếc Ô Khổng Lồ”. Không quảng bá, không có tiêu đề mở đầu, nhưng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nó đã lan truyền khắp toàn mạng.
Có người nói, đây là “lần ‘vượt tháp’ (chống đối) dũng cảm nhất” của cư dân mạng Trung Quốc. Bởi vì bộ phim hoạt hình đó đã dùng vỏ bọc là thần thoại cổ trang, để kể một sự thật không dám nói trong thế giới thực. Về quyền lực, giao dịch, và cả những linh hồn bị chôn vùi.
Trong phim hoạt hình có một câu thoại làm chấn động tất cả mọi người: “Chiếc ô khổng lồ che chở cho tội ác đó, bên dưới nó là từng lớp ô che chở lẫn nhau, dệt thành một tấm lưới không kẽ hở.” Nó như một tấm gương, phản chiếu bộ mặt của toàn bộ thể chế.
Và điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn, là câu nói: “Giới này, tài nguyên nội tạng rất phong phú.”
Câu này vừa thốt ra, toàn mạng bùng nổ. Bởi vì điều nó ám chỉ, không chỉ là “bức màn đen”, mà là… tính mạng con người đã biến thành tài nguyên.
Điều trùng hợp hơn nữa là, thời điểm bộ phim hoạt hình này xuất hiện, vừa vặn là ngày hôm sau khi “danh sách 600 người” bị phanh phui.
Đây là trùng hợp? Hay là, có người đang dùng “ngụ ngôn” để nói lên sự thật?
Sự biến mất của Đỗ Cường, mạng lưới bí ẩn đằng sau Tống Y Nhân, và cả cái tên bị gạch dấu X đỏ: Vu Mông Lung
Một trong những người được quan tâm nhất, chính là người quản lý lúc sinh thời của Vu Mông Lung, Đỗ Cường. Rất nhiều người đều nghi ngờ, ông ta có liên quan đến “buổi tụ tập 17 người” đó. Nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện, Đỗ Cường này giống như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Hiện tại, tin tức mới nhất là, Đỗ Cường đã trốn sang Đài Loan. Có cư dân mạng chỉ ra, Đỗ Cường bị nghi ngờ đã vào ở một khách sạn tại quận Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc. Hơn nữa, ông ta còn định đi “phẫu thuật thẩm mỹ”, thay một khuôn mặt khác, để trốn tránh truy lùng.
Mặc dù có truyền thông đã đến khách sạn đó kiểm tra, phía khách sạn nói là “không có vị khách này lưu trú”. Nhưng giống như một số bình luận đã chỉ ra, người như Đỗ Cường, kiếm vài cái căn cước giả, dùng tên giả để vào ở, căn bản không phải là chuyện khó.
Cho nên, ông ta rốt cuộc có ở Đài Loan hay không hiện tại vẫn chưa có cách nào chứng thực 100%. Nhưng điều này cũng dẫn đến một vấn đề khác: Nếu ông ta thật sự đã chạy trốn, thì ai đang ở đằng sau giúp ông ta?
Cư dân mạng cũng đã đào ra, Đỗ Cường này có một người bạn thân tên là Lý Chí Cử, là ông chủ của một công ty biểu diễn. Có cư dân mạng tự xưng là “tay săn ảnh” nói rằng, Lý Chí Cử này thực ra là một trong những sếp lớn của “Thiên Ngu Truyền Thông”, và rất thân với Đỗ Cường. Cho nên rất nhiều người nghi ngờ, có phải là Lý Chí Cử đã “bảo vệ” Đỗ Cường hay không.
Nếu như việc người quản lý bỏ trốn là để “phòng thủ”, vậy thì tin tức bùng nổ tiếp theo đây chính là “công” (tấn công).
Vụ việc này, ngay từ đầu đã không thể thoát khỏi tin đồn về “giao dịch quyền-sắc”. Mà tin tức bùng nổ mới nhất, đã kéo tin đồn này đến một cấp độ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng.
Có tài khoản X (Twitter) Đã phanh phui, chỉ đích danh nữ diễn viên Tống Y Nhân. Xin lưu ý, sau đây đều là tin tức bùng nổ trên mạng, chúng tôi chỉ thuật lại một cách khách quan.
Tin tức chỉ ra, Tống Y Nhân bị nghi ngờ thao túng một “mạng lưới X-phục vụ giải trí cho các sếp lớn”. Đáng sợ hơn là, có người ở trong máy tính của cô ta đã phát hiện ra một “danh sách phục vụ của nhà thổ minh tinh”. Trên danh sách này, được cho là có tới 600 người.
600 người là khái niệm gì? Đây gần như là toàn bộ hệ sinh thái của giới giải trí rồi.
Nhưng vẫn chưa hết. Tin tức tiếp tục nói, ngoài danh sách 600 người này, còn có một “danh sách tử vong”. Trên đó có 37 nghệ sĩ. 37 người này được phân loại: 14 người được đánh dấu là “đã xử lý”, 8 người “chết vì tai nạn”, 9 người “chờ xử lý nốt”.
Và trên danh sách này, bên cạnh tên của Vu Mông Lung, bị gạch một dấu X đỏ rất to, rất rõ ràng.
Tin tức này thật sự quá đáng sợ. Nếu đây là sự thật, nó có nghĩa là cái chết của Vu Mông Lung, tuyệt đối không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một mắt xích bị “xử lý” trong một chuỗi sản nghiệp khổng lồ.
Việc “xử lý lạnh” của chính quyền và sự phong tỏa trên toàn mạng, khiến rất nhiều người cảm thấy bất lực. Nhưng chính dưới áp lực cao như vậy, các cư dân mạng Trung Quốc, đã dùng một phương thức “vượt tháp”, để thực hiện một cuộc phản kích đẹp đẽ nhất.
Họ đã làm vụ việc này thành một bộ phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình này, hiện đang được lan truyền chóng mặt cả trong và ngoài “tường lửa”.
Nó sở dĩ gây chấn động, là bởi vì nó không còn là những tin tức bùng nổ rời rạc nữa, mà là lần đầu tiên, có người đã xâu chuỗi tất cả các manh mối lại, dùng phép ẩn dụ của tiên hiệp cổ trang, để kể lại một cách hoàn chỉnh một câu chuyện về “Chiếc Ô Khổng Lồ”, “vuốt quỷ” và sự phản kích của “lũ kiến” (lâu nghĩ), và đã thành công lách qua được sự kiểm duyệt của ĐCSTQ.
Bộ phim hoạt hình này vừa mở đầu, đã chỉ ra bức màn đen tối nhất của vụ việc này. Trong câu chuyện viết rằng: “Chiếc ô khổng lồ che chở cho tội ác đó, bên dưới nó không ngờ lại còn có từng lớp ô che chở lẫn nhau, dệt thành một tấm lưới không kẽ hở.”
Câu này nói về cái gì, tin rằng mọi người đều hiểu. Đây chính là chỉ cái thể chế đang che chở cho tất cả tội phạm.
Bộ phim hoạt hình tiếp tục nói, không phải là không có người mang lòng chính nghĩa, nhưng, kết cục của họ thì sao? “Những đồng môn ít ỏi ban đầu lên tiếng vì cậu ấy (Vu Mông Lung), sớm đã ‘biến mất không dấu vết, không rõ tung tích’.”
Điều này ứng với những gì chúng ta đã thấy, những người đầu tiên tiết lộ nội tình, từng người một đều im lặng, mất liên lạc.
“Một số ‘thần bổ’ (chỉ cảnh sát) của thiên đình từng mang lòng nhiệt thành, muốn điều tra triệt để chân tướng sự ra đi của cậu ấy, nhưng ngay cả lý do cũng chưa được biết, liền bị ‘tước bỏ tiên chức’ (cách chức), đày xuống trần gian.”
Đoạn này còn dữ dội hơn. Nó tương đương với việc chứng thực suy đoán của cư dân mạng: Trong thể chế có người tốt muốn điều tra vụ án, nhưng họ rất nhanh đã bị cách chức, bị đá đi, thậm chí bản thân còn khó bảo toàn.
Dưới sự che chở tầng tầng lớp lớp của “Chiếc Ô Khổng Lồ” này, bộ phim hoạt hình nói rằng, tất cả tiếng hô hoán của chúng ta, “giống như những hòn đá linh thiêng ném vào vực sâu không đáy, không thể dấy lên nửa phần gợn sóng.”
Bạn tưởng rằng họ bịt miệng, là vì họ không quan tâm sao?
Không. Bộ phim hoạt hình nói, họ đã hoảng sợ. “Những kẻ ma chướng đó, tưởng rằng trong sự ‘xử lý lạnh’ của thiên đình và sự trôi qua của thời gian, chúng ta sẽ dần dần rút lui.”
Họ đã đánh giá thấp vụ việc này. Họ không ngờ rằng, chúng ta, những “sinh mệnh bình thường không có chấp niệm gì với bất kỳ ‘thượng thần’ (minh tinh) nào”, lần này lại đoàn kết đến vậy.
Bộ phim hoạt hình nói, điều chúng ta thật sự quan tâm, là “sinh mệnh không thể bị khinh rẻ và chà đạp như vậy”, là mảnh đất này cần “trật tự cơ bản, công lý và tín ngưỡng không thể bị vấy bẩn.”
Vì vậy, khi họ phát hiện ra người dân không hề quên lãng, “họ cuối cùng cũng đã hoảng sợ. Vuốt quỷ vươn ra khắp nơi, điên cuồng tiêu hủy tội chứng.”
Tiếp đó, bộ phim hoạt hình đề cập đến mấy phép ẩn dụ rất cụ thể: “‘Động phủ ẩn giấu ở đảo Giao Châu’, ‘chợ thương mại Hướng Dương Phường Thị’, cho đến cả ‘tiên nha’ (cơ quan công quyền) cấp cơ sở liên tiếp ‘bị cháy một cách bất ngờ’.”
Mấy địa điểm “bị cháy một cách bất ngờ” này, được cư dân mạng diễn giải là, chính là những nơi họ tiêu hủy chứng cứ. Đồng thời, “thỉnh thoảng có ‘đá ghi hình âm thanh’ (bằng chứng video), cũng bị nhanh chóng niêm phong, xóa sạch.”
Dưới sự hoảng loạn, những “kẻ ma chướng” này bắt đầu dùng các phương pháp khác để “tẩy trắng”.
(09:34) Họ đã tung ra “vở kịch mới” (tân hí văn), tức là những bộ phim điện ảnh mới. Và điều này, đã làm bùng nổ “cuộc tẩy chay toàn dân” rầm rộ mà chúng ta đã đưa tin trước đó.
“Vở kịch mới” này, chính là chỉ bộ phim “Hạ Nhất Cá Đài Phong” (Cơn bão tiếp theo) của nhà sản xuất bị tình nghi có liên quan đến vụ án là Phương Lệ, và “Hỏa Chủng” (Mồi lửa) của nữ diễn viên Điền Hải Dung. Điền Hải Dung, chính là người mà khi tuyên truyền, đã vô tình nói nhầm “Hỏa Chủng” thành “Hoạt Thể” (cơ thể sống), làm toàn mạng sợ hãi.
Bộ phim hoạt hình tiếp tục châm biếm: “Dù cho họ có dùng hết thủ đoạn, thậm chí tự mình xuống sân ‘bao rạp tạo giả’ (dàn dựng), cũng không thể cứu vãn được đà suy sụp.”
Cái việc “bao rạp tạo giả” này, chính là chỉ lúc “Hỏa Chủng” công chiếu, doanh thu phòng vé thê thảm, nhưng lại bị cư dân mạng bắt quả tang, ở rất nhiều phòng VIP đều hiển thị “đã bán hết vé”, dấy lên nghi vấn “rửa tiền”.
Cuộc tẩy chay đã thành công. Những người đó càng hoảng sợ hơn. “Thế là, vị ‘phương trưởng lão’ (ám chỉ Phương Lệ) đó không kìm nén được nữa, công khai mắng mỏ chúng ta là ‘ngoan cố, cứng đầu’.”
Điều này chính là chỉ việc Phương Lệ đăng bài, chửi bới thậm tệ những cư dân mạng tẩy chay là “rác rưởi”, “nước bẩn”.
Nhưng phản hồi của cư dân mạng trong bộ phim hoạt hình rất thản nhiên: “Chúng ta giữ chặt ‘túi trữ vật’ (ví tiền) của mình… đơn thuần là không muốn xem, lẽ nào ngay cả quyền tự do yêu thích này, ông cũng muốn quản thúc sao?”
Ngay lúc này, bộ phim hoạt hình nói, “lại một ‘tên hề nhảy nhót trên xà nhà’ (kẻ làm trò lố bịch) xuất hiện.”
Đây chính là chỉ nữ “thi sĩ” Triệu Lệ Hoa. Cô ta nhảy ra hết mình ủng hộ Phương Lệ, và lớn tiếng với cư dân mạng, nói rằng: “Chỉ bằng các người ư, một trăm triệu các người cộng lại chồng lên nhau cũng không dấy lên được bất kỳ cơn sóng nào.”
Câu nói “một trăm triệu lũ kiến” này, đã chọc giận tất cả mọi người.
Nếu như nói, nội dung phía trước chỉ là tổng kết lại những sự kiện đã biết, vậy thì đoạn cuối cùng của bộ phim hoạt hình, chính là phần “vượt tháp” khiến người ta rùng rợn nhất.
Cư dân mạng sau khi bị chọc giận, đã đi đào bới lý lịch của Triệu Lệ Hoa này. Không đào thì không biết, đào rồi mới giật mình kinh hãi.
Trong bộ phim hoạt hình viết như thế này: “Thế gian lại có sự tồn tại như vậy, tất cả các tác phẩm của bà ta đều là phỉ báng chúng sinh, vu khống các chiến sĩ bảo vệ giới này, thậm chí còn tâng bốc ‘ma đầu’ (kẻ xấu) ở bên ngoài.”
Sau đó, câu nói then chốt nhất đã đến: “Ám chỉ rằng, giới của chúng ta, tài nguyên nội tạng rất phong phú.”
Câu nói này, có thể nói, là lời cáo buộc lớn mật nhất, cốt lõi nhất của toàn bộ bộ phim hoạt hình. Nó đã liên kết Triệu Lệ Hoa, Phương Lệ, những ông trùm tư bản này, với chủ đề đen tối nhất, cấm kỵ nhất: “cơ thể sống” (hoạt thể), “nội tạng”. Điều này cũng khiến cho câu nói lỡ miệng “hoạt thể” của Điền Hải Dung, càng trở nên đáng sợ đến rợn người.
Bộ phim hoạt hình cuối cùng đã chất vấn: “Một kẻ báng bổ sinh mệnh, phản bội nhân luân như vậy, lại được che chở dưới từng lớp cánh ô, được tôn sùng làm ‘nhà văn’. Vậy thì, kẻ đứng đằng sau nâng đỡ bà ta rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Là loại đất đai nào mới có thể nuôi dưỡng ra ý nghĩ ma quỷ vặn vẹo đến như vậy?”
Ở đây, tôi cũng muốn hỏi mọi người, các bạn nhìn nhận thế nào về bộ phim hoạt hình này? Các bạn có nghĩ rằng, lời cáo buộc “tài nguyên nội tạng phong phú” và câu nói lỡ miệng “hoạt thể”, đây chỉ đơn thuần là trùng hợp không? Hoan nghênh các bạn để lại bình luận bên dưới, chia sẻ quan điểm của mình.
Trong tin tức mới nhất, một người tự xưng là “bạn của gia đình Vu Mông Lung” cũng đã mạo hiểm đứng ra. Người này đã đăng ảnh lúc nhỏ của Vu Mông Lung và ảnh mấy năm trước khi anh ấy về quê cũ, để chứng thực mối quan hệ của mình với gia đình họ Vu là rất gần.
Người này nói, lý do anh ta đứng ra, là bởi vì “rất nhiều thông tin cần được lan truyền, mà bản thân họ không có cách nào.” Anh ta nói, Weibo của gia đình Vu Mông Lung đã bị cấm ngôn, tài khoản trên “Tiểu Hồng Thư” toàn bộ đều bị cho xóa sổ. Người bạn này, cũng đã chỉ đích danh buộc tội mấy người có mặt tại hiện trường:
- Tống Y Nhân: Buổi tối hôm đó cả hai buổi tụ tập cô ta đều có mặt, nhưng lại nói dối là buổi sáng mới biết, giả vờ vô tội.
- Cực Quang Quang (tên thật: Lý Minh – Li Ming): Sự việc xảy ra ngay tại nhà anh ta, anh ta giải thích không được liền “mất liên lạc”.
- Tiêu Mại Kỳ (Jiao Maiqi): Cũng có mặt tại hiện trường, bây giờ vẫn ngang nhiên tham gia các hoạt động.
Người bạn này bày tỏ, không tham gia bất kỳ nhóm chat nào, không lộ mặt, mở tài khoản này chỉ là để nói ra những thông tin mà gia quyến đã trò chuyện với anh.
Còn có cựu nhân viên của công ty quản lý của Vu Mông Lung phanh phui rằng: “Công ty giai đoạn đầu đã cố ý nâng giá cao để dọa chạy các đối tác hợp tác, nhân tiện bôi nhọ” anh ấy. Anh ấy muốn nói chuyện với công ty về kế hoạch phát triển, nhưng bị công ty “xử lý lạnh” (làm lơ).
Tháng 9 năm 2018, Weibo của Vu Mông Lung đã từng “hủy theo dõi” công ty quản lý của mình là “Thiên Ngu Truyền Thông” (EE-Media), nghi ngờ là sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Sau đó, phía Vu Mông Lung đã độc quyền phản hồi với Sina Entertainment (Đại lục) rằng: “Phía nghệ sĩ vẫn luôn hy vọng có thể trao đổi thân thiện với công ty, và đã nhiều lần cố gắng cùng công ty thảo luận về kế hoạch lâu dài cho nghệ sĩ, nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi hiệu quả từ công ty. Mong công ty đừng phớt lờ nghệ sĩ, làm tiêu hao lòng tin. Mong muốn có được cơ hội trao đổi hợp lý và hiệu quả.”
Nhưng rõ ràng, lần phản kháng này của Vu Mông Lung đã không thành công. Nguyên nhân có lẽ chính là vì bản hợp đồng quản lý “ăn thịt người” đó.
Người dẫn chương trình Hà Cảnh trước đây đã từng phanh phui, nói rằng đây chính là “màn đen” (mặt tối) của ngành. Hà Cảnh nói, có công ty ký hợp đồng một lúc với 100 người mới, nhưng chỉ lăng xê một người. 99 người còn lại thì sao? Cứ “câu giờ” với bạn. Bạn chịu không nổi muốn đi, cũng được, đưa tiền đây. Tiền vi phạm hợp đồng ít nhất là 500.000 NDT.
Vì vậy, “tiền mà công ty quản lý cuối cùng kiếm được, chính là tiền chấm dứt hợp đồng.” Vu Mông Lung chính là một trong 99 người đó.
Dương Mịch cũng đã từng nhiều lần muốn cứu Vu Mông Lung, muốn ký hợp đồng đưa anh về công ty của mình. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã thất bại. Bởi vì trong bản hợp đồng mà Thiên Ngu đang nắm trong tay, có kèm theo điều khoản hà khắc “quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng”.
Bị “khóa chặt”, Vu Mông Lung chỉ có thể mặc người ta xâu xé.
Cư dân mạng đã lật lại video năm 2019 khi Vu Mông Lung giữ vai trò “Đại sứ tuyên truyền Hành động Thành tín (Liêm chính) Thanh niên Thượng Hải”. Trong video, anh nói: “Là một nhân vật công ích, không chỉ phải làm tốt công việc của mình, mà còn cần phải truyền đi năng lượng tích cực và tinh thần đối đãi với người bằng sự chân thành đến những người xung quanh. Tôi đại diện cho sự thành tín.”
Cư dân mạng bình luận về anh ấy, là một người ấm áp, lương thiện, trong sạch, thuần khiết, có nguyên tắc và có giới hạn cuối cùng.
Thật mỉa mai làm sao! Một người đại diện cho “sự thành tín”, cuối cùng lại biến mất trong một hệ thống đầy rẫy dối trá, phản bội và những giao dịch bẩn thỉu.
Bây giờ, cư dân mạng đang dùng cách của riêng mình để tưởng nhớ anh. Có người đã viết cho anh một bài hát tưởng niệm tên là “Vu Nhĩ Đồng Tại” (Cùng bạn ở đây). Trong lời bài hát có đoạn: “Thế gian này đã làm sao vậy? Người tốt khó mà sống lâu, kẻ xấu lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cái chết của bạn… đã thắp lên ngọn lửa giận dữ của mọi người. Lương tri khiến chúng ta không thể im lặng thêm nữa…”
Còn có người trong các nhóm WeChat, dùng ảnh của anh ấy làm ảnh bìa lì xì (hồng bao). Trong phần ghi chú của các đơn đặt hàng giao đồ ăn, cũng kêu gọi mọi người hãy quan tâm (đến vụ việc).
Tất cả những điều này, đều ứng với lời chất vấn ở cuối bộ phim hoạt hình đó:
“Khi lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng đang kêu cứu, khi lời dối trá đã đội vững vương miện trên ngai vàng, Tín ngưỡng có phải sẽ như ngọn nến tàn trước gió, đột ngột tắt lịm? Khi sự thật bị chôn vùi sâu dưới lớp đất băng giá, Khi tội ác vĩnh viễn không cần phải trả giá, thì chính nghĩa mà chúng ta từng tin tưởng son sắt, rốt cuộc nên có hình dạng như thế nào?”
Câu hỏi này, không có câu trả lời. Nhưng giống như một cư dân mạng khác đã viết:
“Anh ấy là ‘chúng ta’ đã bị hại,
Chúng ta là ‘anh ấy’ còn sống sót.
Nếu công bằng công lý không thể chiếu sáng bầu trời này,
Chúng ta còn có thể sống sót được bao lâu?”
Theo Đại Thời Cục