Tới Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) hỏi thăm thầy Lê Thanh Nhượng, nhiều người sẽ hào hứng kể về những nét chữ mượt mà, bay bổng “đẹp hơn in” của giáo viên này.
Trong thời buổi công nghệ như hiện nay, mọi người đều quen với những font chữ cứng nhắc trên máy tính và ít người ghi chép bằng tay; do đó, có nhiều ý kiến cho rằng chữ không cần đẹp. Thực trạng chung là hiện ít người quan tâm đến việc luyện viết.
Thế nên, ngược dòng công nghệ để luyện rèn vẻ đẹp truyền thống này, sẽ thật lắm công phu. Như lời thầy Nhượng kể với Báo Hà Tĩnh, để có được những nét chữ như ngày nay, thầy phải luyện tập qua nhiều năm. Dụng công luyện chữ đòi hỏi sự kiên trì mà không phải ai cũng làm được. Dù rằng luyện chữ không khó, nhưng giữ được nét chữ đẹp dài lâu mới khó, không phải ai cũng bền lòng.

Cũng chính nhờ biệt tài viết chữ đẹp, mới đây thầy Nhượng đã đoạt giải nhì, Cuộc thi “Viết chữ đẹp và trang trí bảng”. Ban giám khảo là cộng đồng giáo viên tiểu học trên cả nước bình chọn.

Thầy Đoàn Thanh Long – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang chia sẻ: “Ngoài viết chữ đẹp, thầy Nhượng là giáo viên giỏi, cần cù, nhiệt tình và siêng năng. Thầy là một trong những thành viên tổ giải toán tuổi thơ của tỉnh”.
Trước đó, tác phẩm của 18 cô giáo ở Quảng Trị trong hội thi viết chữ đẹp cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.



Hồng Hoa (Tổng hợp)