Đã một tháng trôi qua kể từ khi diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời một cách bí ẩn do rơi từ tòa nhà, nhưng tiếng nói đòi công lý cho anh vẫn không hề giảm nhiệt, bất chấp sự kiểm duyệt mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự việc này đã khơi dậy một làn sóng người dân công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội (gọi chung là “tam thoái”) kể từ sự kiện “người phụ nữ bị xích” (sự kiện sắt xích nữ).

Vu Mông Lung, 37 tuổi, qua đời vào ngày 11/9 sau khi rơi từ một khu dân cư ở Bắc Kinh. Cảnh sát nhanh chóng loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự, nhưng vụ việc đầy rẫy nghi vấn đã khiến đông đảo người dân đặt câu hỏi về sự thật. Vào ngày 20/9, Văn phòng Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã mạnh tay kiểm duyệt các nền tảng mạng xã hội, phong tỏa mọi thông tin liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung.

Vào ngày 20/9, trang web tam thoái ở hải ngoại ghi nhận tuyên bố tam thoái đầu tiên liên quan đến Vu Mông Lung.

13 người dân từ thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, tuyên bố: “Từ vụ Hồ Tâm Vũ đến việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, từ ‘vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn’ đến ‘thảm kịch Vu Mông Lung rơi lầu’… tất cả đều do sự tham nhũng và bất lực của ĐCSTQ gây ra. Có vẻ như trời cao thực sự muốn tiêu diệt ĐCSTQ. Chúng tôi tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, và Đội.”

Tối ngày 21/9, Phân cục Công an Triều Dương, Bắc Kinh, lại ra thông báo, định tính vụ việc là Vu Mông Lung “uống rượu và vô tình rơi lầu”, đồng thời nhấn mạnh sẽ trấn áp các “tin đồn trên mạng” và đã bắt giữ ba “người phát tán tin đồn”.

Người dùng mạng ở Trung Quốc đại lục đã chuyển hướng sang các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, và X để tiếp tục đào sâu những bí mật đằng sau vụ việc. Do đó, ngày càng nhiều người đăng tuyên bố tam thoái trên trang web thoái Đảng, tạo nên một làn sóng tam thoái tập trung khác sau sự kiện “người phụ nữ bị xích”.

Người dân bày tỏ rằng qua vụ Vu Mông Lung, họ đã hoàn toàn nhận ra bản chất của ĐCSTQ, không còn ảo tưởng về Đảng, và không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ĐCSTQ nữa.

Anh Lý Soái từ Thiên Tân đau lòng chia sẻ: “Trong 30 năm qua, tôi luôn tin tưởng vào ĐCSTQ. Nhưng vụ việc Vu Mông Lung lần này khiến tôi không thể bình tâm. Tôi cố gắng lên tiếng trên mạng nhưng tất cả đều bị xóa một cách bí ẩn… Họ đàn áp, kiểm soát tư tưởng của mọi người, muốn ai chết thì người đó phải chết. Đây vẫn là đất nước mà tôi yêu quý sao? Tôi rất đau lòng! Ma quỷ, một đám ma quỷ đang kiểm soát đất nước của tôi! Tôi muốn thoái xuất khỏi tổ chức tà ác này!”

Nhà bình luận thời sự tại Mỹ, ông Đường Tịnh Viễn, phân tích rằng các sự kiện trước đây như “người phụ nữ bị xích” hay vụ đánh người ở Đường Sơn đều liên quan đến những nạn nhân thuộc tầng lớp thấp, nhưng Vu Mông Lung lại là một ngôi sao.

Ông Đường Tịnh Viễn nói: “Với một ngôi sao điện ảnh như Vu Mông Lung, người có ảnh hưởng xã hội lớn, mà lại chết một cách bất minh như vậy mà không được chính thức điều tra, những lời giải thích từ phía cảnh sát chỉ là sự đánh lừa trí tuệ công chúng. Điều này khiến phần lớn người dân cảm thấy một sự chấn động mạnh mẽ, như kiểu ‘thỏ chết cáo buồn’. Họ nghĩ rằng nếu ngay cả một người như Vu Mông Lung còn không thoát khỏi số phận trở thành nạn nhân, thì huống chi là chúng ta? Sự an toàn của chúng ta được đảm bảo ở đâu?”

Khi càng nhiều thông tin nội bộ liên quan đến các gia đình quyền quý đỏ bị phanh phui, nhiều người dân cho biết trước đây họ không chú trọng đến tam thoái, nhưng giờ đây mới nhận ra tầm quan trọng của việc này.

Naixin Liang chia sẻ: “Trước đây tôi nghe nhiều chương trình nói về tam thoái nhưng không để tâm. Lần này, qua vụ Vu Mông Lung, tôi nhận ra họ thực sự xấu xa vượt quá sức tưởng tượng của tôi, làm đảo lộn tam quan của tôi, khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi muốn thoái xuất khỏi tổ chức này.”

Băng Băng từ Hồng Kông nói: “Gần đây tôi liên tục theo dõi vụ Vu Mông Lung bị sát hại, càng củng cố nhận thức rằng giới quyền quý của ĐCSTQ muốn làm gì thì làm… Tôi chưa từng gia nhập Đảng hay Đoàn của ĐCSTQ, nhưng tôi đã quên rằng hồi nhỏ mình từng đeo khăn quàng đỏ. May mắn thay, hai ngày trước, bạn tôi đã nói sự thật cho tôi nghe. Bây giờ tôi thành tâm sám hối trước Thượng đế và trịnh trọng tuyên bố: Thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ!”

Ông Đường Tịnh Viễn: “Dù nhiều thông tin chưa có bằng chứng xác thực, nhưng việc một vụ án như của Vu Mông Lung có thể bị bưng bít chặt chẽ đến vậy khiến người dân chỉ có một suy nghĩ: Nếu không có sự can thiệp của giới quyền quý ĐCSTQ, không thể nào đạt đến mức độ này. Vì thế, nhiều người đột nhiên nhận ra rằng nguồn gốc thực sự của nhiều bi kịch trong xã hội Trung Quốc chính là ĐCSTQ. Điều này khiến họ có ý nghĩ mạnh mẽ rằng: Không được, tôi không thể tiếp tục liên quan đến Đảng này nữa, tôi phải thoái xuất.”

Luật sư hành nghề tại New York, ông Diệp Ninh, nhận định: “Những biến động lớn trong xã hội thường được kích hoạt bởi những sự việc nhỏ bé, tưởng chừng không liên quan đến các sự kiện lớn. Nếu vụ việc này gây ra một làn sóng thoái Đảng quy mô lớn, điều đó cho thấy sự việc đang phát triển theo chiều sâu. Chúng ta có thể thấy rằng bất kỳ sự kiện nào tương tự như vụ Vu Mông Lung đều có thể đẩy ĐCSTQ vào khủng hoảng của ‘bẫy Tacitus’.”

Một người dùng mạng đã khởi xướng chiến dịch toàn cầu “Đòi công lý cho Vu Mông Lung” trên trang web Avaaz. Tính đến một tháng sau cái chết của anh, đã có hơn 270.000 người ký tên tham gia.

Theo NTD.TV (https://www.ntdtv.com/b5/2025/10/10/a104028563.html)