Cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung đang gây ra một cơn bão dư luận dữ dội, không chỉ bởi tính chất bi thảm mà còn vì những cáo buộc về một vụ giết người man rợ được che đậy bởi quyền lực. Phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc trong việc kiểm duyệt thông tin càng làm dấy lên nghi ngờ và sự phẫn nộ trong công chúng.
Chiến dịch bưng bít như chim sợ cành cong của ĐCSTQ
Theo chia sẻ từ cộng đồng mạng, chính quyền Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch kiểm duyệt thông tin trên diện rộng và có phần hoảng loạn. Mọi bài viết liên quan đến vụ án đều bị xóa sổ, các tài khoản đăng tin bị chặn hàng loạt.
Để lách luật, cư dân mạng đã dùng hình ảnh con cá (phát âm “yú” trong tiếng Trung, đồng âm với họ “Vu” của nạn nhân) làm mật hiệu. Tuy nhiên, hành động này đã bị phát hiện, dẫn đến hậu quả trớ trêu là các buổi livestream bán cá của những người dân vô tội cũng bị chặn không lý do. Điều này đã gây ra sự tức giận tột độ, khiến cả người bán và người mua đều lên tiếng chỉ trích Cục Quản lý Không gian mạng.
Phạm Vi Kiểm Duyệt Phi Lý: Sự kiểm duyệt đã lan rộng đến mức phi lý. Không chỉ những từ đồng âm như “chanh” (柠檬 – níngméng) (đồng âm với Mông), “ô” (雨伞 – yúsǎn) (đồng âm với Vu) bị cấm, mà ngay cả các tác phẩm văn học kinh điển trong và ngoài nước như tiểu thuyết And Then There Were None của Agatha Christie, hay Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử cũng bị đưa vào danh sách đen. Một nguồn tin nội bộ từ Cục Quản lý Không gian mạng tiết lộ rằng “cấp trên đã hoàn toàn rối loạn” và hành động theo mật lệnh: “Thà giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ sót một.”
Sự kiểm duyệt thái quá này bị cộng đồng mạng xem là một lời thú nhận gián tiếp: “Nếu không phải lũ công tử bột hồng nhị đại cấu kết với nghệ sĩ vô lương tâm hại chết Vu Mông Lung, thì chúng tôi có sợ đến mức này không?”
Những lời tố cáo kinh hoàng từ trang Web đen
Nguồn cơn của sự phẫn nộ bắt nguồn từ những thông tin được cho là rò rỉ từ “dark web”. Theo đó, một video livestream toàn bộ quá trình Vu Mông Lung bị tra tấn đến chết đã được phát tán. Hung thủ bị điểm mặt:
Tống Y Nhân: Bị cáo buộc là người đã cầm điện thoại livestream toàn bộ cảnh hành hạ dã man. Một chi tiết đáng chú ý là tại lễ khai máy một bộ phim, Tống Y Nhân đã không thể cắm nhang vào lư hương, một dấu hiệu bị cho là “thần linh không nhận hương khói”.
Phạm Thế Kì (Phạm Tiểu Hoa): Bị tố là kẻ chủ mưu lừa Vu Mông Lung đến bữa tiệc định mệnh và là một trong những kẻ ra tay tàn bạo nhất. Hắn từng có những phát ngôn ngông cuồng trên mạng xã hội như: “Từ nhỏ tôi đã thề sẽ giết chết bất kỳ ai đẹp trai hơn tôi.” Sau vụ án, hắn còn khiêu khích dư luận bằng hành động xoa bụng trong một buổi hòa nhạc, bị cho là ám chỉ việc đã “mổ bụng” nạn nhân. Dưới sức ép của cư dân mạng, Phạm Thế Kì được cho là đã tức giận thừa nhận: “Đúng vậy, chính tao đã giết Vu Mông Lung, vì hắn đáng chết.”
Trình Thanh Tùng (biệt danh Hồng Mao): Đạo diễn này bị cáo buộc là người cuối cùng ném Vu Mông Lung từ trên lầu xuống. Hắn đã cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng bị cho là không đáng tin.
Diễn biến vụ tra tấn được mô tả lại như sau
Những người tự nhận đã trả tiền để xem video trên “dark web” (ở Malaysia, Philippines, Mỹ) đã kể lại những chi tiết rùng rợn:
Giết chú chó “Phúc Lợi”: Vu Mông Lung mang theo chú chó cưng tên Phúc Lợi đến bữa tiệc. Khi anh bị tra tấn, Phúc Lợi đã sủa không ngừng để bảo vệ chủ. Trong cơn tức giận, Phạm Thế Kì đã ra tay giết chết chú chó. Lời trăn trối của Vu Mông Lung trong video được kể lại là: “Phúc Lợi, anh xin lỗi em. Tất cả là do anh hại em.”
Hành hạ dã man nạn nhân: Vu Mông Lung bị đánh đập gãy chân, móng tay bị nhổ sạch, bị lột hết quần áo và bị mổ bụng.
Cưỡng hiếp tập thể: Một nhóm người đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với Vu Mông Lung ít nhất hai vòng.
Nỗ lực bỏ trốn bất thành: Vu Mông Lung đã cố gắng chạy trốn ra đến bãi đậu xe nhưng bị Phạm Thế Kì bắt lại, đánh đập và lôi vào xe.
Cái chết bi thảm: Cuối cùng, Trình Thanh Tùng đã ném anh từ trên lầu xuống, trong khi Tống Y Nhân đứng bên cạnh quay phim.
Làn sóng phản kháng quốc tế và yếu tố tâm linh
Vụ án đã vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc, dấy lên một phong trào đòi công lý mạnh mẽ trên toàn cầu.
Kêu gọi ký tên: Ông Trần Ân Đức (Ende Chen), một thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc, đã tổ chức sự kiện ký tên “Đòi lại công lý cho Vu Mông Lung” tại Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 12/10/2025. Cuộc vận động chữ ký trực tuyến trước đó đã thu hút hơn 270.000 người ủng hộ.
Yếu tố siêu nhiên: Một khía cạnh độc đáo của vụ việc là niềm tin lan rộng vào sự can thiệp của yếu tố tâm linh. Nhiều người tin rằng linh hồn của Vu Mông Lung đang hành động để báo thù.
Giao tiếp với nhà ngoại cảm: Có thông tin rằng các nhà ngoại cảm từ Đài Loan, Hồng Kông đến Anh đã nhận được thông điệp từ Vu Mông Lung. Anh được cho là đang chủ động cung cấp bằng chứng, chỉ điểm kẻ ác và vạch ra kế hoạch trả thù chi tiết.
Niềm tin của công chúng: Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 81% người tham gia tin rằng linh hồn của Vu Mông Lung chắc chắn sẽ truy cứu kẻ ác.
Vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp, là sự pha trộn giữa những cáo buộc tội ác kinh hoàng, sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền, sự phẫn nộ của công chúng và cả những niềm tin vào thế giới tâm linh. Dư luận cả trong và ngoài Trung Quốc vẫn đang nóng lòng chờ đợi ngày sự thật được phơi bày.
Nguồn tin: Lão Bắc Kinh trà quán