Một video tra tấn được rao giá 100.000 đô la Mỹ cho một lần xem. Một bản báo cáo pháp y với những chi tiết không dành cho người yếu tim. Và một cuộc chiến thông tin khốc liệt chống lại thế lực đang cố gắng bóp méo sự thật về cái chết bi thảm của Vu Mông Lung. Từ những kẻ được cho là bạn thân trở thành nghi phạm, đến sự im lặng đáng sợ của chính quyền, tất cả sẽ được phơi bày trong video này của kênh ‘Tin tức trọng điểm Lý Mộc Dương’. Cảnh báo: Nội dung có thể gây sốc nặng.

Tống Y Nhân được cho là đã tự mình quay video sỉ nhục và ngược đãi Vu Mông Lung, xem một lần trên trang web đen có giá 100.000 đô la Mỹ. Trên mạng đang lan truyền một bản báo cáo kiểm tra sơ bộ, cho thấy trên cơ thể có rất nhiều vết kim châm, bộ phận sinh dục bị mất, 10 xương sườn bị gãy, bụng có vết thương hở đã được khâu, v.v., điều này cho thấy cái chết của Vu Mông Lung là vô cùng thảm khốc. Vì vậy, tôi khuyên rằng, nếu những bạn có trái tim không được khỏe thì khi xem đến nửa sau của video, đừng xem nữa. Về cơ bản, bạn có thể rời đi sau giữa video. 

Trước hết, tôi muốn nói với mọi người rằng, hiện tại, lực lượng ‘thủy quân’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang khuấy đục, trộn cát với cường độ rất lớn, rất điên cuồng, tôi hy vọng mọi người đừng mắc lừa. Thứ nhất, về cuộc kêu gọi toàn cầu đòi công lý cho Vu Mông Lung, có người đã sao chép nguyên bản một trang web mới. Trang web chính thức hiện đã có hơn 230.000 người ký tên, trong khi trang giả mạo có rất ít người, chỉ vài chục người. Mục đích xuất hiện của trang web giả mạo bị nghi ngờ là để phân tán lưu lượng truy cập, để số lượng người ký tên không thể tăng lên. Do đó, trước khi ký tên, mọi người phải xem xét số lượng người ký tên trước, đừng mắc lừa. Mỗi ngày tôi sẽ đặt liên kết chính xác dưới video của ngày hôm đó, mọi người nhấp vào bốn chữ “Xem thêm nội dung” dưới tiêu đề video là có thể thấy địa chỉ của trang web ký tên. Các bạn ở ngoài Trung Quốc đại lục phải nỗ lực hơn nữa, sớm nhất là đạt 500.000 người ký tên. Tôi nghe nói rằng, nếu số lượng người ký tên toàn cầu đạt 500.000 người, thì các tổ chức nhân quyền mới can thiệp. Ngoài ra, mọi người đừng quá kỳ vọng vào bạn bè trong tường lửa. Họ dù sao cũng ở trong tường lửa, số người có thể vượt tường lửa quá ít. Nếu họ có thể vượt tường lửa, tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng sẽ không chậm như vậy. 

Một số cư dân mạng đại lục đã vượt tường lửa và đăng bài trên mạng xã hội nước ngoài, cho biết không phải người dân Trung Quốc thờ ơ, mọi người đều đang dùng mọi cách, không thể ký tên là vì có tường lửa nên trang web không thể mở được, nếu không thì chỉ trong phút chốc đã đạt 1 triệu người. Mức độ quan tâm rất cao. Điều thứ hai tôi muốn nói với mọi người là, một lượng lớn ‘thủy quân’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã bắt đầu đăng tải các loại tin tức video về Vu Mông Lung trên YouTube. Những tin tức mà những người này đăng tải có tính chất gây nhiễu rất mạnh, người bình thường thực sự rất khó phân biệt. Thực ra, đối mặt với tình huống như vậy, tôi khuyên mọi người tốt nhất là đừng tùy tiện xem, hoặc ít xem những chương trình của những người lạ. Đặc biệt là những tự truyền thông đã biết là tuyên truyền đối ngoại lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đừng để ý đến họ. Một người bạn ở Hồng Kông đã viết thư cho tôi, nhắc đến sau sự kiện Vu Mông Lung, trên các nền tảng truyền thông mạng khác nhau có rất nhiều thông tin, không biết thật giả. Người bạn này nói, chỉ xem chương trình của bạn, tức là chỉ xem “Tin tức trọng điểm” của tôi. Tại sao vậy? Tôi nghĩ đó là uy tín mà tôi đã tích lũy được trong mấy năm nay, mọi người đã thấy tôi đang làm gì.

Hôm qua đã đề cập đến tình huống ác quỷ livestream ngược đãi và sát hại Vu Mông Lung trên Dark Web. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi sẽ không nói dối, nhưng vẫn có rất ít người bày tỏ sự nghi ngờ. Thực ra, mọi người thử nghĩ một chút sẽ hiểu ngay. Một đoạn video camera giám sát cho thấy, khi chuyển thi thể của Vu Mông Lung, Tống Y Nhân đang cầm điện thoại quay ở phía sau. Anh ta đang làm gì vậy? Theo lời đồn, đoạn phim mà Tống Y Nhân quay đã được tải lên Dark Web với giá 100.000 đô la Mỹ cho mỗi lượt xem. Một tin tức trên mạng cho biết, có một người Hoa ở California, Hoa Kỳ đã chi 100.000 đô la Mỹ để mua video trên Dark Web và xem. Tôi không biết liệu chuyện này có thật hay không, nhưng có người đã tải lên một đoạn nhỏ của đoạn phim trên mạng, được cho là quay lại từ Dark Web, nói rằng đó là cảnh tượng kinh tởm khi Vu Mông Lung bị sỉ nhục và ngược đãi đến chết. Tôi cũng không thể xác minh tính xác thực của đoạn phim này, cũng không biết người trong đoạn phim có phải là Vu Mông Lung hay không. Tôi hy vọng người hâm mộ của Tiểu Ngư có thể giúp nhận dạng, đồng thời cũng giúp xác minh xem đoạn phim có thể đến từ một đoạn phim điện ảnh hoặc truyền hình nào đó hay không?

Một người bạn ra nước ngoài vào năm ngoái, là một trong những người đầu tiên sử dụng Weibo. Lúc đó, anh ấy thường xuyên lên tiếng một cách công bằng cho người dân bình thường, nhưng bài đăng của anh ấy thường xuyên bị xóa và hạn chế. Sau đó, anh ấy không đăng nhiều nữa. Người bạn này từng có sự nghiệp riêng ở Thượng Hải, nhưng cuối cùng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho phá sản vào năm ngoái. Sau khi ra nước ngoài, anh ấy mới thực sự quan tâm và hiểu về Trung Quốc. Anh ấy nói, từ nhỏ đến lớn luôn kiên trì sự lương thiện và chính nghĩa, nhưng bây giờ anh ấy phát hiện ra rằng ở Trung Quốc, càng lương thiện thì càng dễ bị bắt nạt và lừa dối. Sau sự kiện Vu Mông Lung, anh ấy xem chương trình của tôi mỗi ngày. Anh ấy phát hiện ra rằng “Soái Soái Tưởng” và Uông Vũ Thần, những người mà anh ấy rất quen thuộc đã lên tiếng cho Vu Mông Lung trên Weibo, không phải là người tốt. Uông thậm chí còn là một trong những đồng phạm trong vụ sát hại Mông Lung. Người bạn này hy vọng tôi có thể đào sâu về “Soái Soái Tưởng” và Uông Vũ Thần, đồng thời, nếu điều kiện cho phép, hãy quan tâm đến tình hình gần đây của mẹ và gia đình Vu Mông Lung. Anh ấy cũng hy vọng tôi quan tâm đến hai thú cưng của Vu Mông Lung là Phúc Lợi và Hỏa Thoái. 

Tiếp theo, theo yêu cầu của người bạn này, chúng ta hãy tìm hiểu về Soái Soái Tưởng và Vương Vũ Thần. Thực ra, chúng tôi đã từng đề cập đến hai người này trước đây. Soái Soái Tưởng là quản trị viên của hội hỗ trợ Vu Mông Lung, nhưng hội hỗ trợ này đã giải tán từ lâu, khoảng năm 2018. Sau khi Vu Mông Lung qua đời một cách kỳ lạ, Soái Soái Tưởng lại xuất hiện tích cực để bác bỏ tin đồn và duy trì ổn định. Trong chương trình ngày 29 tháng 9, tôi đã nói về người này, ở đây không lặp lại nữa. Những bạn nào muốn tìm hiểu, xin hãy xem lại chương trình ngày hôm đó. Ở đây tôi xin nói một chút nội dung mới nhất. Theo thông tin do cư dân mạng cung cấp, tên thật của Soái Soái Tưởng là Lưu Tư Huyền, là một nữ sinh, người ở quận Hải Châu, thành phố Liêu Ninh, sinh năm 1996, năm nay chắc khoảng 29 tuổi. Bốn chữ số đầu tiên trong số chứng minh thư của cô ấy là 2109. Bốn chữ số này là mã số của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Bốn chữ số cuối là 3526, cho thấy người sở hữu chứng minh thư là nữ. Những điều này phù hợp với Soái Soái Tưởng. Ngoài ra, thông tin cho thấy số điện thoại di động của cô ấy là 157, ba số cuối là 893. Số điện thoại này thuộc về thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Dựa trên điểm này, tôi nghi ngờ Soái Soái Tưởng có thể thường xuyên hoạt động ở khu vực Thiên Tân, thậm chí có thể ở công ty Shenlan Thiên Tân. 

Tại sao tôi lại phán đoán như vậy? Có hai lý do. Thứ nhất, nhiều bài đăng trên Weibo mà người này đã đăng trước đây, địa chỉ IP đều hiển thị ở Thiên Tân. Thứ hai, trước đây có người nói rằng cô ấy cùng với Đỗ Cường và những người khác giám sát Vu Mông Lung là cùng một nhóm. Và Đỗ Cường, chúng tôi đã đào sâu về tình hình của anh ta trước đây, công ty của anh ta chính là Công ty Thiên Tân Shenlan nằm ở Khu đô thị sinh thái trung tâm Thiên Tân. Vì thông tin cung cấp có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể đưa ra những phân tích này. Vẫn hy vọng những người bạn có thông tin có thể cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể. Còn về Vương Vũ Thần, hôm qua chỉ nói vài câu đơn giản. Sau khi Vu Mông Lung gặp chuyện, anh ta từng đăng bài cho biết mình là bạn của Tiểu Ngư. Cuối năm 2019, vì trầm cảm, anh ta định tự tử, được Vu Mông Lung nhiều lần khuyên giải và cứu sống. Nhưng khi mọi người kêu gọi tìm kiếm hai chú chó Phúc Lợi và Hỏa Thoái của Vu Mông Lung, anh ta lại ra mặt nói rằng chó vẫn ổn, mọi người yên tâm. Theo thông tin mới nhất từ cư dân mạng, Vương Vũ Thần là người thành phố Hồng Giang, Hoài Hóa, Hồ Nam. Nhưng bốn chữ số đầu tiên trong số chứng minh thư của anh ta là 4312. Bốn chữ số này đại diện cho thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Hoài Hóa đáng lẽ là 4313. Tôi không biết tại sao địa chỉ và số chứng minh thư của anh ta lại không khớp. Vương Vũ Thần sinh năm 1984, năm nay 41 tuổi. Thông tin công khai cho thấy anh ta là quản lý cấp cao của Thiên Ngu Truyền Thông, đồng thời là giám đốc Trung tâm Sự nghiệp Điện ảnh và Truyền hình của Thiên Ngu Truyền Thông. Địa chỉ được đưa ra là số 5 Bát Lý Trang, Đường Bát Lý Trang, quận Triều Dương, Bắc Kinh, cửa Tây số hai của Công viên Hồng Lãnh Kim. Địa chỉ này là địa chỉ của Thiên Ngu Truyền Thông, không nhất thiết là nơi cư trú của anh ta. 

Ngoài ra, theo thông tin từ người hâm mộ Vu Mông Lung. Vương Vũ Thần rất có thể là phó hội trưởng của hội hỗ trợ Vu Mông Lung, trong khi Soái Soái Tưởng là quản trị viên, anh ta là phó hội trưởng. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2019, rất nhiều người hâm mộ Tiểu Ngư đã để lại bình luận trên tài khoản Weibo của Vương Thần, gọi anh ta là phó hội trưởng, chúc Tiểu Ngư sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh ta đã chăm sóc Tiểu Ngư rất tốt. Nếu đúng như vậy, thực ra có một ý nghĩa rằng anh ta có thể biết về tình hình cái chết của Vu Mông Lung, thậm chí như người bạn đã viết thư cho tôi đã đề cập, có thể anh ta là một trong những người tham gia vào vụ sát hại. Có người trong cuộc tiết lộ, anh ta là bạn thân của Tống Y Nhân, Cao Thái Vũ và Phạm Thế Kỳ, và ba người này đều nằm trong danh sách 17 người bị tình nghi trong vụ án ngược đãi và sát hại Vu Mông Lung. Hơn nữa, người này dường như cũng rất quen thuộc với Kiều Nhậm Lương, Kiều Nhậm Lương cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Thiên Ngu Truyền Thông. Tôi sẽ nói thêm về Kiều Nhậm Lương vào một thời điểm nào đó trong tương lai, hôm nay chúng ta chủ yếu nói về những nội dung liên quan đến Vu Mông Lung. 

Về tình hình của mẹ và gia đình Vu Mông Lung, chúng tôi cần thông tin mới nhất. Kể từ khi mẹ Vu đến Bắc Kinh, không có bất kỳ tin tức nào được truyền ra, không biết tình trạng của mẹ Vu thế nào, cũng không biết bà có an toàn hay không. Tôi thấy trên mạng có người nói, tất nhiên là nghi ngờ, có thể mẹ Vu đã bị bịt miệng. Đây chỉ là một loại suy đoán trên mạng mà thôi. Vào ngày 1 tháng 10, có một người bạn đã gửi cho tôi một đoạn video, là cảnh một người phụ nữ khóc lóc trước ống kính. Vì không có bất kỳ chú thích văn bản nào, tôi không biết người phụ nữ này là ai, nên lúc đó tôi cũng không chia sẻ với mọi người. Bây giờ mọi người hãy xem đoạn video này. Làm ơn ngồi xuống đi. Kinh nghiệm. Đoạn video về mẹ của dì Diêu này không đầu không cuối, không có bất kỳ chú thích văn bản nào. Tôi đã từng chụp ảnh màn hình và tìm kiếm trên mạng để xác minh, nhưng không có kết quả, vì vậy tôi hy vọng những người bạn biết mẹ Vu có thể giúp nhận dạng xem người phụ nữ này có phải là mẹ Vu hay không? 

Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 10, một cư dân mạng được cho là có thông tin đã khóc lóc nói rằng chuẩn bị đến bệnh viện thăm mẹ Vu, nhưng cô ấy nói không thể vào bệnh viện. Chúng tôi nghi ngờ có thể mẹ Vu đã bị canh gác nghiêm ngặt. Cư dân mạng đó nói, mẹ Vu hiện tại rất đau khổ. Chúng ta hãy nói thêm một chút. Mọi người có thể tìm hiểu về tình hình của Tiểu Ngư, bao gồm cả tình hình của mẹ Vu, từ anh họ của Tiểu Ngư. Anh họ của Vu Mông Lung đã đăng một số thông tin thông qua tài khoản Weibo “Dudu Tiểu Béo Nhục”, nhưng tài khoản này đã bị Weibo cấm ngôn một thời gian trước. Tình trạng của anh họ Vu Mông Lung thế nào, hiện tại chúng tôi cũng không rõ. 

Về tình hình của Phúc Lợi và Hỏa Thoái (2 con chó của Vu Mông Lung), tôi thấy có người đã đăng hai bức ảnh chụp màn hình văn bản như thế này. Một bức là do người đã xem video ngược đãi và sát hại Vu Mông Lung trên Dark Web viết. Ảnh chụp màn hình cho biết, Hỏa Thoái có lẽ chưa chết, nhưng không biết ai đang nuôi nó. Ít nhất trong video quay lại quá trình ngược đãi mà chính những kẻ giết người đã quay, không thấy Hỏa Thoái. Bài đăng tiếp tục viết, Phúc Lợi đã được đưa đến hiện trường vào ngày hôm đó. Khi Vu bị đánh đập, Phúc Lợi kêu bên cạnh, kết quả bị một người tóc hồng và một người đàn ông khác đá túi bụi, còn bị Tống Y Nhân dùng gót giày nhọn đâm. Hai ngày sau khi Vu bị ném xuống, thi thể của Phúc Lợi cũng được người đi đường tìm thấy trong bụi cây bên ngoài khu dân cư đó. Từ đoạn văn này, chúng ta có thể biết Phúc Lợi đã chết. Nếu có người tìm thấy thi thể của nó trong bụi cây bên ngoài khu dân cư. Còn những người đã ra tay với Phúc Lợi, có thể nói ít nhất có 3 người: một người tóc hồng và một người đàn ông, cùng với Tống Y Nhân. Người tóc hồng chắc hẳn là gã tóc đỏ biến thái Trình Thanh Tùng đó rồi, đây là đặc điểm điển hình của kẻ đó mà. Người đàn ông kia rất có thể là Phạm Hiểu Hoa, Phạm Thế Kỳ, người mà Vu Mông Lung từng coi là bạn. Trước đây đã có tin đồn trên mạng rằng Phạm Thế Kỳ đã đánh chết Phúc Lợi trước mặt Vu Mông Lung, khiến máu chảy rất nhiều. Vì vậy, đoạn âm thanh mà tôi đã cho mọi người nghe hôm qua, được cho là hàng xóm của Vu Mông Lung lén lút ghi lại, cho thấy Vu Mông Lung đã khóc xé lòng gọi Phúc Lợi, rằng chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi. Sau khi nói xong những tình huống này, chúng ta hãy nói thêm một chuyện nữa. 

Hôm nay có rất nhiều người đang truyền một bản báo cáo khám nghiệm tử thi được cho là của Vu Mông Lung dưới dạng văn bản. Một vài người bạn cũng đã gửi cho tôi qua email, trên mạng tôi cũng thấy rất nhiều người đang lan truyền. Chúng ta hãy xem nội dung của báo cáo này, sau đó phân tích một chút. 

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi trong ảnh chụp màn hình, đồn cảnh sát Khương Đài, quận Triều Dương, Bắc Kinh đã ủy thác Viện Giám định Tư pháp Thánh Đường Bắc Kinh giám định nguyên nhân tử vong của người đàn ông 37 tuổi họ Vu. Ngày tiếp nhận là 13 tháng 9, thời gian giám định là 14 tháng 9, người giám định là Cát Diệu Hoa và Tào Nghiên. Báo cáo cho biết, người đàn ông họ Vu 37 tuổi cao 181 cm, chiều cao này khá gần với chiều cao của Vu Mông Lung là 183 cm, sai số chỉ 2 cm. Báo cáo cho biết, vết tử thi màu đỏ sẫm nằm ở đầu, cổ, thắt lưng, mông và các chi thấp hơn. Vùng bị tì đè chỉ có vết tì không biến mất màu. Bụng đã hình thành dịch tụ. Phía bên phải cổ có vết kim châm nhỏ và dày, tương ứng với xuất huyết dưới da và cơ. Có vết kim châm ở mô mềm dưới da cổ và các cơ cổ. Gãy xương cột sống cổ. Xương sên và sụn thanh quản có vết bầm do chèn ép. Phần đỉnh đầu thi thể có tóc đen dài khoảng 12 cm, da đầu có vết rách. Mi mắt và kết mạc hai bên nhợt nhạt. Giác mạc hai bên đục, đồng tử không nhìn xuyên qua được. Tai ngoài và ống tai ngoài hai bên có vết máu. Gãy xương sống mũi. Trong khoang mũi có vết máu. Môi dưới bên phải có vết thương ở niêm mạc môi, vết thương không đều, dài khoảng 3 cm, tương ứng với vết rách không đều theo chiều ngang dài khoảng 7.5 cm ở mặt ngoài cơ thể. Thiếu toàn bộ răng, trừ răng tiền hàm thứ nhất ở hàm dưới bên phải. Cơ thể có vết thương đã khâu ở cơ dưới sườn trái và bụng trên bên trái, bụng không đều. Vùng bẹn bên phải có vết kim châm. Cánh tay phải, mu bàn tay trái có vết bầm cũ. Bộ phận sinh dục bị mất, cơ vòng hậu môn bị rách, có vết thương mới dài khoảng 5 cm. Cơ vòng hậu môn trái phải có vết kim châm. Mông trái phải có vết kim châm. Giải phẫu bên trong thi thể cho thấy, da đầu có vết rách. Mão xương chẩm và cơ bên hai bên bị dập. Mặt trước và mặt sau từ cửa mở ra. Bất thường xuất huyết ngoài màng cứng và dưới màng cứng. Gãy xương sọ và đáy sọ. Da dưới da vùng ngực và bụng có vết khâu. Gãy xương sườn thứ 3 đến thứ 5 bên trái và xuất huyết cơ vai. Gãy xương sườn thứ 3 đến thứ 6 bên phải và xuất huyết cơ vai. Gãy xương ức ngang xương sườn thứ ba. Cơ hoành bên trái cao bằng khoảng xương sườn thứ 4 đến thứ 5, có vết thương nghi ngờ là vết thương hở đã phẫu thuật và khâu. Khoang màng phổi hai bên có dịch máu, bên trái khoảng 150 ml, bên phải khoảng 200 ml. Trong khoang màng ngoài tim có máu và cục máu đông khoảng 160 ml. Bụng không đều, xẹp xuống. Thành trong bụng trên có vết dao đâm. Vùng xuất huyết rộng 16.5 cm x 7 cm. Rách cơ hoành và xuất huyết cục bộ. Ruột non đoạn trên bị chấn thương do ép gây chướng bụng. Màng thanh mạc và niêm mạc ruột đỏ và sưng bất thường. Mạc nối lớn màu vàng trong suốt. Rách hạch bạch huyết mạc ruột. Lượng dịch trong khoang bụng khoảng 860 ml. Ngoài ra, tim nặng 340 gram. Có một vết rách khoảng 1.6 cm giữa tĩnh mạch chủ trên và dưới. Nội tâm mạc van ba lá gần tai tim có vết rách 2.5 cm. Phổi trái nặng 710 gram, kích thước 30.5 cm x 25 x 7 cm. Mặt cắt có dịch phù tràn ra. Phổi phải nặng 920 gram. Cửa phổi và bao phổi bị vỡ. Xuất huyết dưới màng phổi kẽ. Mặt cắt gần cửa phổi, mô phổi xuất huyết thành từng mảng. Khí quản và các nhánh có nhiều chất nhầy dạng chữ “phi”. vân vân. 

Tôi không hiểu y học, tôi cũng không hiểu cấu trúc cơ thể người. Nhưng mà, bản báo cáo kiểm tra sơ bộ này khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Những báo cáo khám nghiệm tử thi này chỉ là một số nội dung chính mà tôi đã liệt kê ra. Có thể nói là vô cùng kinh khủng. Có một vài chi tiết, ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người cần chú ý. Thứ nhất là trên thi thể xuất hiện nhiều vết kim châm lớn, có thể tương ứng với tin đồn trên mạng trước đây về Vu Mông Lung bị tiêm thuốc. Thứ hai, cơ vòng hậu môn của thi thể bị rách, có vết thương mới dài khoảng 5 cm. Điều này dường như cũng có thể tương ứng với tin đồn trên mạng trước đây, rằng Vu Mông Lung đã bị nhiều kẻ lưu manh ác quỷ tấn công tình dục trước khi chết. Thứ ba, da đầu có vết rách, gãy xương đáy sọ, gãy xương cột sống cổ, gãy 10 xương sườn, cho thấy anh ấy đã bị một số người đánh đập dã man trước khi chết. Thứ ba, cơ dưới sườn trái và phổi trên bên trái của thi thể có vết thương hở đã khâu. Điều này có thể tương ứng với tin đồn trước đây rằng Vu Mông Lung đã nuốt USB, sau đó bị ác quỷ mổ bụng tìm USB. Thứ tư, bộ phận sinh dục bị mất, tức là bộ phận sinh dục của thi thể nghi ngờ đã bị cắt bỏ, không biết đi đâu. Hôm qua tôi đã nói với mọi người rằng ác quỷ đã livestream quá trình ngược đãi và sát hại Vu Mông Lung trên Dark Web, và đã ăn thịt Vu Mông Lung. Vậy hai điều này có thể tương ứng với nhau không? Đây chỉ là vài chi tiết mà tôi liệt kê một cách sơ bộ. Tôi vừa nhấn mạnh rằng tôi không hiểu y học, tôi cũng không hiểu cấu trúc cơ thể người. Tôi tin rằng sẽ có nhiều bạn bè hơn để giải thích nội dung của bản báo cáo kiểm tra sơ bộ này. Thực ra, những gì tôi đã nói đủ để chúng ta cảm thấy kinh hoàng. Có thể hình dung rằng Vu Mông Lung đã chết một cách vô cùng thảm khốc. Nếu bản báo cáo kiểm tra sơ bộ này là thật, thì điều đó thực ra cho thấy chắc chắn đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng đằng sau, hoàn toàn không phải là cái gọi là Vu Mông Lung say rượu ngã lầu. Với tình huống như vậy, cảnh sát Bắc Kinh bình thường phải lập án điều tra. Nhưng cảnh sát Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa lập án, thậm chí còn chưa có một thông báo chính thức nào về vụ án. Đằng sau là ma quỷ gì vậy? Tất nhiên, tôi cũng có một số nghi ngờ về bản báo cáo kiểm tra sơ bộ này. Nghi ngờ ở đâu? Tôi xin đưa ra để mọi người tham khảo. Theo bản báo cáo khám nghiệm tử thi này, các vết tử thi màu đỏ sẫm nằm ở đầu, cổ, thắt lưng và các chi thấp hơn. Theo lẽ thường, các vết tử thi sẽ xuất hiện ở những vị trí tiếp xúc với mặt đất. Tức là, dựa trên bản báo cáo khám nghiệm tử thi này, chúng ta có thể phán đoán rằng Vu Mông Lung lẽ ra phải nằm ngửa trên đất mà chết, mới đúng. Nhưng những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Vu Mông Lung nằm úp mặt ở lối vào tòa nhà số 18, khu dân cư Dương Quang Thượng Đô. Tôi nhận thấy trên mạng có người truyền một tin tức nói rằng người nằm úp mặt ở lối vào tòa nhà số 18, khu dân cư Dương Quang Thượng Đô không phải là Vu Mông Lung, mà là người đóng thế của Vu Mông Lung. Vì vậy, xe cứu thương ngày hôm đó không đến, mà là vài chiếc xe cảnh sát và cảnh sát. Và nghe nói cũng không nghe thấy tiếng rơi. Vậy nếu người nằm trên đất là người đóng thế của Vu Mông Lung, thì Vu Mông Lung thật ở đâu? Ngoài ra, mọi người hãy nghĩ lại, bộ phận sinh dục bị mất, nó đi đâu rồi? Có bị những ác quỷ đó ăn không? 

Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhấn mạnh với mọi người một điều. Bản báo cáo kiểm tra sơ bộ này, tôi không biết thật giả. Thực ra, chúng ta tạm thời không cần quan tâm đến việc bản báo cáo khám nghiệm tử thi này có thật hay không, những điều này chúng ta đều không cần quan tâm, bởi vì chúng ta không thể nới lỏng. Điểm này, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng vạch trần cái ác, để có thể cố gắng làm cho số lượng người ký tên đạt tiêu chuẩn tối thiểu 500.000, có thể đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung.  (Nguồn: Tin tức Trọng điểm Lý Mộc Dương)

Từ Khóa: