Có người đã phản bội CCTV, tiết lộ tin nội bộ tuyệt mật!
Trong bối cảnh những nghi phạm tai to mặt lớn liên quan đến vụ án mạng nghệ sĩ trẻ Vu Mông Lung liên tiếp được cư dân mạng lật mặt nạ, một bài viết được cho là từ một nhân viên trung cấp của CCTV gửi ra nước ngoài đã thu hút sự chú ý.
Ngày 4/10, một bài viết lan truyền, được ký tên “Một nhân viên còn thở được ở Quần Lót Lớn”, tự xưng là nhân viên trung cấp của CCTV, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, gửi đến một tài khoản X nước ngoài, bày tỏ sự bất mãn sâu sắc với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, thẳng thắn nói “chẳng ai coi trọng ông ta”. Bài viết còn cho biết họ không cho con mình xem chương trình của CCTV vì “tôi thấy bẩn”.
Bài viết nêu: “Thật đấy, khi chúng tôi trò chuyện riêng, chẳng có ai, bạn nhớ nhé, chẳng có ai thực sự coi trọng ông ta từ trong lòng. Ông ta biết gì chứ? Tư tưởng ngoại giao thời đại mới vớ vẩn, tư tưởng kinh tế thời đại mới vớ vẩn, kế hoạch ngàn năm vớ vẩn? Những lời nhảm nhí về cấy ghép nội tạng sống đến 150 tuổi nói với Putin, các bạn nghĩ chỉ có thế thôi sao? Tôi nói cho bạn biết, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Những khoảnh khắc bẽ mặt, những lời nói sai của ông ta, có lẽ đủ để nhét đầy vài ổ cứng.”
Bài viết còn chỉ ra: Những chương trình CCTV phát hàng ngày, “Chúng tôi khi chỉnh sửa cũng phải mở cửa sổ, sợ cái mùi nịnh bợ trong phòng làm mình ngạt chết. Toàn là ca ngợi công đức, toàn là vĩ đại sáng ngời, còn nước ngoài thì ngập trong khổ đau. Tôi không cho con tôi xem chương trình chúng tôi làm, tôi thấy bẩn.”
Để chứng minh tính xác thực, người này còn đến kèm danh sách nhân viên nội bộ và gửi lời cảnh báo đến lực lượng an ninh quốc gia Trung Quốc rằng, “Đừng cố tìm tôi, các người không đủ khả năng. Nếu chọc tức tôi, tôi chỉ cần tung thêm một hai thứ trong tay cũng đủ để lãnh đạo vĩ đại của các người khốn đốn.”
Dưới đây là nguyên văn bài viết được dịch ra tiếng Việt:
Này, Wahaha xứ Tường Quốc, chào bạn.
Tôi chỉ là một người bình thường làm việc ở tòa nhà “Quần Lót Lớn” trên đường Đông Tam Hoàn ở Bắc Kinh, một gã trung cấp mà có lẽ các bạn thấy mặt mũi mờ nhạt. Tôi đã theo dõi tài khoản của bạn từ lâu, và hôm nay, nhân lúc men rượu, tôi muốn nói vài lời từ đáy lòng.
Có lẽ người ngoài như các bạn nghĩ rằng, để vào được chỗ chúng tôi, ai cũng phải là người sắc sảo, hoặc xuất thân từ gia đình “đỏ”, hoặc là kẻ nịnh bợ. Nói thế này nhé, những người vào được đây, không ai là kẻ kém cỏi về chuyên môn cả. Hồi đó, chúng tôi cũng ôm mộng lý tưởng báo chí, mang theo nhiệt huyết mà bước vào. Đám người chúng tôi, xét về chuyên môn, về tầm nhìn, ai mà chẳng giỏi hơn cái gã đang đứng trên sân khấu, đọc bản thảo còn không ra hồn kia chứ? Thật đấy, khi chúng tôi trò chuyện riêng, không một ai, bạn nhớ nhé, không một ai thực sự coi trọng gã từ trong lòng. Gã biết gì chứ? Tư tưởng ngoại giao thời đại mới vớ vẩn, tư tưởng kinh tế thời đại mới vớ vẩn, kế hoạch ngàn năm vớ vẩn?
Nói đến đây, phải nhắc đến một người trong đài chúng tôi, được mệnh danh là “bậc thầy chế nhạo”, tôi sẽ không nêu tên đâu. Khi tụ tập ăn uống, chỉ vài câu của anh ta là đủ biến những lời trên bản tin thời sự thành một đoạn hài khiến ai cũng phì cười. Những câu chuyện cười về “tổng bí thư”, vừa sắc sảo vừa trúng, đều từ anh ta mà ra. Anh ta như một liều thuốc tinh thần cho cả nhóm chúng tôi. Mỗi khi bị mấy nhiệm vụ tuyên truyền kinh tởm từ trên giao xuống làm cho muốn ói, nghe anh ta kể vài câu chuyện cười, lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy bầu trời này, vẫn chưa hoàn toàn tối đen.
Những khoảnh khắc “bẽ mặt” của gã mà các bạn ở ngoài vẫn còn thấy, như cái vụ đọc sai trên máy nhắc chữ ghi chú “kui nhiên bất động”, hay lúc diễu binh năm 93 nói với Putin gì đó về cấy ghép nội tạng sống đến 150 tuổi, mấy lời nhảm nhí ấy, các bạn nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Tôi nói cho bạn biết, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Những khoảnh khắc bẽ mặt, những lời nói sai của gã, có lẽ đủ để nhét đầy vài cái ổ cứng.
Trước đây tôi thấy có người bảo những đoạn video bẽ mặt đó là do đồng nghiệp tôi cố tình để lọt ra, tôi thật sự chỉ muốn cười! Các bạn không nên hỏi tại sao những đoạn đó lại lọt ra ngoài, mà nên hỏi tại sao chỉ có chút xíu lọt ra thôi! Là chúng tôi, những người làm việc ở dưới, đã phải nhọc nhằn cắt bỏ, xử lý gần hết. Nếu để nguyên tất cả mà phát, có lẽ CCTV13 (kênh tin tức) đã thành CCTV3 (kênh giải trí) mất rồi!

Một sự cố phát sóng lớn trên CCTV xảy ra, là do nhân viên CCTV nổi loạn?
Tối ngày 5/10, chương trình Dự báo thời tiết của CCTV, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã mắc một sai lầm phát sóng kỳ cục khi gần như sao chép y nguyên dự báo thời tiết của ngày 5/10 năm ngoái. Chính thức giải thích đây là “lỗi kỹ thuật”, nhưng dân mạng Trung Quốc không chấp nhận, một số người thẳng thắn chỉ trích: “Tội lan truyền thông tin giả mạo đã được ghi rõ ràng, đâu phải lỗi kỹ thuật!”
Theo video được nhiều người dùng trên nền tảng X như “SegerYU” đăng tải, tối ngày 5/10, chương trình Dự báo thời tiết phát sau Tin tức liên hoàn của CCTV đã xảy ra một sự cố phát sóng hiếm thấy, khi gần như toàn bộ thông tin thời tiết của các thành phố giống hệt với dự báo của ngày 5/10/2024.
Theo báo Hồng Tinh, trong kỳ nghỉ lễ “Quốc khánh”, nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục chịu cảnh nắng nóng gay gắt, nhưng trong dự báo thời tiết phát sau Tin tức liên hoàn tối ngày 5/10, nhiệt độ cao nhất ngày 6/10 (Tết Trung Thu) của nhiều thành phố miền Nam lại được dự báo chỉ ở mức hơn 20°C. Thực tế, ngày 6/10, thời tiết nóng bức ở miền Nam không hề giảm, vẫn duy trì “độ nóng” như trước đó.
Cụ thể, trong dự báo thời tiết tối 5/10, nhiệt độ dự báo cho Hàng Châu là 19-21°C, Nam Xương 21-29°C, Phúc Châu 23-29°C. Nhưng theo số liệu thực tế ngày 6/10 từ China Weather, nhiệt độ thực tế là: Hàng Châu 27-37°C, Nam Xương 28-36°C, Phúc Châu 26-37°C, sai lệch rõ rệt.
Không chỉ các thành phố miền Nam, mà trên phạm vi cả nước, chỉ có một số ít thành phố như Thượng Hải (dự báo 26-35°C, khớp với thực tế) là chính xác, còn phần lớn các thành phố khác đều có sai lệch. Đáng chú ý, những dữ liệu dự báo sai này lại trùng khớp với dữ liệu thời tiết lịch sử của ngày 5/10 năm ngoái.
Ngày 6/10, đơn vị phụ trách chương trình – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Truyền thông Khí tượng Huafeng, trực thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc – cho biết: “Hôm qua do lỗi kỹ thuật, chương trình phát sóng có vấn đề. Hiện chúng tôi đang tổ chức sửa chữa, và hệ thống đã được khắc phục.”
Báo Hồng Tinh cũng phát hiện, tài khoản Weibo chính thức của Dự báo thời tiết Tin tức liên hoàn và danh sách chương trình trên China Weather thường cập nhật video hàng ngày, nhưng nội dung chương trình tối 5/10 đã không được đăng tải theo thông lệ.
Sự việc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ dân mạng Trung Quốc.
Một số dân mạng phàn nàn: “Dự báo thời tiết giờ còn chuẩn nữa đâu? Chẳng hạn bảo 8 giờ có mưa nhỏ, đến 8 giờ lại nắng to, rồi 8h10 sửa thành trời quang… Ngày nào cũng vậy. Cảm ơn ông nội nhà anh, tốt nhất đừng báo nữa!” “Dự báo kiểu giơ tay biểu quyết à?” “Tôi chẳng bao giờ tin dự báo thời tiết.”
Có người chế giễu: “Đổ lỗi cho kỹ thuật, đúng là sáng kiến còn lớn hơn cả ‘nhân viên tạm thời’. Sau này chắc lại đổ cho AI nữa thôi?” “Vấn đề này nghiêm trọng đấy, Cục Khí tượng nghỉ lễ Quốc khánh hết à? Chẳng ai sắp xếp hay kiểm tra thông tin dự báo, cứ lấy dữ liệu năm ngoái dùng luôn?” “Tin anh cái quỷ!”
Dân mạng trên X cũng để lại nhiều bình luận: “Lại một lần nữa chứng minh, ngoài giờ giấc, mọi thứ họ phát sóng đều là giả.” “Có món ăn sẵn thì cũng có thời tiết sẵn.” “Dưới triều đình này, đến dự báo thời tiết của cơ quan ngôn luận cũng không đáng tin.” “Dự báo thời tiết cũng phải mang họ Đảng, phải phát hành dưới sự lãnh đạo của Đảng!” “Truyền thông đỏ chẳng có cái nào đáng tin.”
Theo Secret China