Thầy giáo Yemen biến nhà riêng thành trường học cho 700 trẻ em
01/11/18, 10:39
Cuộc nội chiến kéo dài ở Yemen đã khiến các trường học phải đóng cửa, nhiều trẻ em không có cơ hội được học tập.
Mỗi ngày có tới 700 em cắp sách tới nhà riêng của thầy giáo Adel al-Shorbagy tại thành phố Taiz, Yemen để học tập. Taiz là trung tâm của cuộc nội chiến đã kéo dài 3,5 năm khiến hàng triệu người lâm vào cảnh đói khổ.Cơ sở vật chất của “ngôi trường” này vô cùng đơn sơ. Những bức tường gạch chưa trát, có những chỗ gạch bị đổ vỡ, tạo ra khoảng trống to như những ô cửa sổ. Những tấm thảm trải sàn được tận dụng để làm vách ngăn giữa các lớp học. Hiện tại, có 16 giáo viên đang tình nguyện giảng dạy tại đây.Bất chấp cơ sở vật chất còn thiếu thốn, những đứa trẻ vẫn háo hức học tập. Chúng tận dụng mọi khoảng trống để ngồi, chăm chú nghe giảng và ghi chép. Chúng dùng chung những cuốn sách, cuốn vở được những người hảo tâm quyên góp.Những lớp học luôn trong tình trạng quá tải. Yemen là nơi mà việc giáo dục đã bị xem nhẹ, trẻ em có rất ít cơ hội học tập.Các môn học được giảng dạy tại đây bao gồm: Toán, Tiếng Anh và Khoa học. Al-Shorbagy dạy theo chương trình giống như trước khi xảy ra cuộc nội chiến.Những học sinh tham dự phải xếp thành hàng và bước lên cầu thang để vào lớp.Chỉ có một lựa chọn học tập duy nhất khác đó là học ở các trường tư nhưng học phí lên tới 400 USD/năm. Con số này vượt quá khả năng của phần đông người dân ở một quốc gia nghèo như Yemen.