Trong một chuyến đi đến Ấn Độ, Steve McCurry lần đầu tiên bị cuốn hút vào nghệ thuật chụp ảnh con người. Ở đó, ông đã tìm kiếm các địa danh, những con người có vẻ đẹp riêng của họ và bắt đầu khám phá. Sau đó niềm đam mê đã đưa ông đến châu Âu, Nam Mỹ và những vùng hẻo lánh xa xôi khác trên thế giới.
Ông được rất nhiều tạp chí đề cao, đã có nhiều sách xuất bản và đã chụp ảnh con người và các địa danh trong 30 năm qua.
Dưới đây là tuyển tập bộ ảnh mang tên “Nghệ thuật hùng biện của đôi mắt” từ các phòng trưng bày mê hoặc nhất của ông.
Để xem thêm ảnh của Steve, hãy ghé thăm website của ông.