Phóng viên Lâm Nghi Quân / Báo cáo tại Đài Bắc

Cái chết kỳ lạ do rơi từ trên lầu của nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung vẫn chưa hề giảm nhiệt, ngược lại còn tiếp tục lan rộng ra quốc tế. Sự việc không chỉ đơn thuần là một bi kịch của một nghệ sĩ, mà còn liên quan đến những góc khuất đen tối của ngành công nghiệp giải trí khổng lồ, những hoạt động mờ ám đan xen giữa quyền lực và tiền bạc, cùng với nghi vấn chính quyền cố tình đàn áp dư luận. Giờ đây, một tổ chức hacker thậm chí còn tuyên bố sẽ dịch toàn bộ sự thật nội bộ sang 56 thứ tiếng và công khai trên toàn thế giới để sự dối trá không còn nơi ẩn náu.

Nhiều điểm nghi vấn trong vụ án, dư luận nghi ngờ về “thuyết tự sát”

Ban đầu, cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố Vu Mông Lung chết do “say rượu và nhảy lầu tự tử”, nhưng các video, bản ghi âm và lời khai của nhân chứng sau đó đã hoàn toàn lật ngược lại tuyên bố này. Điều đáng lo ngại hơn là cảnh sát đã vội vàng kết luận vụ án trong vòng 12 giờ sau khi sự việc xảy ra mà không có một cuộc điều tra đầy đủ. Khi bị giới truyền thông truy hỏi, họ thậm chí còn lỡ lời nói rằng “đây là một vụ án hình sự”. Trước đây, Vu Mông Lung đã nhiều lần đề cập rằng mình “sợ độ cao”. Ngay từ năm 2016, anh đã bị gãy xương chân phải do một tai nạn khi quay phim, để lại ám ảnh tâm lý, thậm chí run rẩy khi leo lên cao. Khả năng anh lựa chọn nhảy lầu là cực kỳ nhỏ.

“Lúc sinh thời, Vu Mông Lung từng nhiều lần nhắc đến việc mình mắc chứng sợ độ cao, do đó, khả năng anh ấy chọn cách tự tử bằng việc nhảy lầu là gần như không thể.”

Cái tên bị xóa sổ và cuộc thanh trừng trên không gian mạng

Sau khi sự việc nổ ra, các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch xóa bài quy mô lớn. Ba chữ “Vu Mông Lung” gần như bị chặn đồng thời trên Weibo, Douyin và Bilibili, như thể đã bị tẩy xóa hoàn toàn. Dư luận bên ngoài phổ biến cho rằng điều này cho thấy có một thế lực cấp quốc gia đã can thiệp để đàn áp thông tin. Các phương tiện truyền thông quốc tế như BBC, The Straits Times của Singapore cũng đã lần lượt đưa tin về vụ việc, khiến áp lực dư luận tiếp tục gia tăng.

Nghi vấn bị giam cầm và kêu cứu trước khi qua đời

Vu Mông Lung từng bị nghi ngờ đã hét lên “cứu mạng” bằng giọng rất nhỏ và thậm chí ra dấu hiệu cầu cứu trong một buổi phát trực tiếp. Rùng rợn hơn, trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ, anh đã gọi tên chú chó cưng của mình “Phúc Lợi đến cứu tôi”, sau đó là những tiếng la hét thảm thiết, cho thấy anh đã bị hạn chế tự do và bị ngược đãi vào thời điểm đó.

Cư dân mạng phát hiện Vu Mông Lung đột nhiên làm cử chỉ tay “5-4-0” trong một buổi phát sóng trực tiếp, dường như đang cầu cứu. (Ảnh/Trích từ Douyin của Yu Menglong)

Xung đột lợi ích và chuỗi dây chuyền rửa tiền khổng lồ

Đằng sau cái chết của Vu Mông Lung không chỉ là những cuộc đấu đá trong giới giải trí. Có tin đồn rằng anh đã nắm giữ bằng chứng về việc công ty giải trí của mình tham gia vào các giao dịch vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia. Công ty dưới tên anh cũng bị phát hiện đã đăng ký các nhãn hiệu liên quan đến vũ khí. Trước khi sự việc bị phanh phui, tài khoản của anh và đối tác đã có một khoản tiền lên tới 20 tỷ được chuyển ra nước ngoài, nghi ngờ là một nỗ lực nhằm xóa bỏ dấu vết dòng tiền. Một nguồn tin tiết lộ rằng, nếu không có sự chống lưng từ các thế lực chính trị cấp cao hơn, ngành công nghiệp giải trí không thể nào tham gia vào các giao dịch tiền tệ và vũ khí xuyên quốc gia lớn đến như vậy. Những manh mối này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu cái chết của anh có phải là một vụ “diệt khẩu” hay không.

Câu chuyện đằng sau cái chết của Vu Mông Lung không chỉ liên quan đến âm mưu của giới giải trí; có tin đồn rằng anh ta từng sở hữu bằng chứng về sự tham gia của một công ty giải trí vào hoạt động buôn bán vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia. (Ảnh/Trích từ Weibo)

Hacker thề sẽ phơi bày sự thật ra toàn thế giới

Mặc dù các phương tiện truyền thông trong nước Trung Quốc đều im lặng, nhưng dư luận ở nước ngoài vẫn tiếp tục theo dõi. Gần đây, một tổ chức hacker đã tuyên bố nắm trong tay các hợp đồng và bản ghi âm liên quan, sẽ thiết lập một “kho lưu trữ sự thật”, dịch sang 56 thứ tiếng và tải lên dark web (mạng tối), thề sẽ đưa toàn bộ sự thật đen tối ra ánh sáng. Đây không còn là một tin tức giải trí, mà là một cuộc chiến thông tin xuyên quốc gia.

Theo SETN

Từ Khóa: