Dù phải cắt cụt đùi trái và di chuyển nhờ chân giả do căn bệnh ung thư xương quái ác, Delaney Unger (12 tuổi, New York) vẫn không từ bỏ đam mê nhảy múa của mình.

Theo Daily Mail, Delaney Unger đam mê nhảy múa từ khi 3 tuổi. Cô bé luôn ao ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tháng 11/2016, Delaney bỗng dưng cảm thấy đau đầu gối trái đến phát khóc.

Chủ quan nghĩ con bị chấn thương đầu gối nhẹ, cha mẹ đã chườm đá vào chỗ đau cho bé. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng trở nên dữ dội và Delaney bắt đầu bước đi khập khiễng.

co be nguoi my quyet theo duoi dam me nhay mua du phai cat bo mot chan vi mac ung thu xuong
(Ảnh: News Day)

Đến 12/2016, Delaney được chẩn đoán mắc chứng osteosarcoma – loại ung thư xương phổ biến ở thanh thiếu niên. Cô bé buộc phải cắt bỏ một chân để duy trì sự sống.

Nhận hung tin, cả thế giới như đổ sụp, Delaney cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, giấc mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp của em dường như đã chấm dứt từ đây.

co be nguoi my quyet theo duoi dam me nhay mua du phai cat bo mot chan vi mac ung thu xuong
(Ảnh: Daily Mail)

Delaney buộc phải cắt bỏ một phần chân để ngăn chặn ung thư lây lan. Sau khi loại bỏ các phần ung thư, chân trái của bé sẽ được xoay độ, được nối với xương đùi; mắc cá lúc này có chức năng giống như đầu gối và vừa vặn với chiếc chân giả.

Một năm rưỡi sau khi phẫu thuật và trải qua quá trình phục hồi đáng kể, Delaney giờ đây có thể đi lại, thậm chí nhảy múa. Delaney đã trở lại các lớp học khiêu vũ 5 ngày/tuần.

co be nguoi my quyet theo duoi dam me nhay mua du phai cat bo mot chan vi mac ung thu xuong
(Ảnh: Daily Mail)

Tiến sĩ Fazel Khan, một trợ lý giáo sư phẫu thuật chỉnh hình tại Stony Brook Medicine cho biết, tất cả các phương pháp điều trị khác đều khiến Delaney phải di chuyển hạn chế. Phương pháp này được thiết kế giúp đảm bảo cung cấp đủ máu cho phần chân bên dưới.

co be nguoi my quyet theo duoi dam me nhay mua du phai cat bo mot chan vi mac ung thu xuong
(Ảnh: Daily Mail)

Vào cuối tuần này, cô bé sẽ biểu diễn tại CureFest – một buổi gây quỹ cho trẻ em bị ung thư. Delaney hy vọng rằng, bất kỳ trẻ em nào trải qua căn bệnh tương tự như bé sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay từ bỏ đam mê của mình.

Theo Daily Mail