Mozart đã từng nói về người bạn Thomas Linley ra đi ở tuổi 22 của mình: “Linley là một thiên tài thực sự, khi anh ấy còn sống, anh ấy là một trong những sự trang hoàng lớn nhất của thế giới âm nhạc”.

Những giai điệu tuyệt vời như thiên đường

Những giai điệu tuyệt vời như từ thiên đường

Chẳng ngạc nhiên nếu ai đó rơi lệ khi nghe những giai điệu tuyệt vời như thiên đường này được viết bởi một nhạc sĩ siêu trẻ như Thomas Linley. Lịch sử âm nhạc của nước Anh đã mất mát quá lớn khi Linley chỉ sống trên đời có 22 năm ngắn ngủi.

Âm nhạc của Linley là âm nhạc của sự duyên dáng thiên tài, nghe nhạc của ông thính giả dễ dàng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của tâm hồn vượt thời gian, tình yêu như được gắn liền với âm thanh bao trùm khắp bầu không khí và trở nên đầy ý nghĩa. Những nốt nhạc thánh thót và da diết như tan chảy trong tim: 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

 Alina Pogostkina – Thomas Linley: Violin Concerto in F major, 2nd movement

Tác phẩm Concerto cho Violon giọng Fa trưởng của Linley được chia làm 3 chương:

00:02 I. Moderato

08:20 II. Adagio

10:50 III. Rondo

Mỗi chương đều có những phút độc tấu Violon theo đúng bài bản của âm nhạc thời kinh điển.

Càng lắng nghe âm nhạc của Linley, bạn sẽ càng dễ nhận ra rằng tâm hồn không bao giờ có tuổi, và cuộc sống sẽ lãng phí lắm nếu bạn chưa bao giờ khám phá nó, hoặc chỉ nghe sự ca ngợi dưới hình thức của ngôn từ của nghệ sĩ.

Cuộc đời ngắn ngủi của Thomas Linley


Tài năng của Thomas Linley (trẻ) (để phân biệt với cha ông -Thomas Linley cha) đã được phát hiện từ khi ông là một đứa trẻ. Ông chơi một bản concerto tại một buổi hòa nhạc ở Bristol vào ngày 29 tháng 7 năm 1763.

Cuộc gặp gỡ với Mozart

Trong các năm 1768-1771, Linley trẻ đến Ý để học chơi violin với Pietro Nardini ở Florence.

Tại đó, Linley gặp nhà soạn nhạc vĩ đại Wolfgang Amadeus Mozart vào tháng 4 năm 1770 cũng như Charles Burney vào tháng 9 cùng năm. Khi nói về Linley, Burney đã thốt lên rằng:
“Tomasino”, như cái cách mà anh ấy gọi mình, cùng với Mozart nhỏ bé, người được cho là đi khắp nước Ý, là những thiên tài triển vọng nhất của thời đại này”.

Cả Linley và Mozart đều 14 tuổi khi gặp nhau. Và khi gặp nhau, họ đều trở thành những người bạn tốt của nhau.

Linley trẻ đã chết đuối trong một vụ tai nạn ở tuổi 22, khi ở Cung điện Grimsthorpe cùng với người chị Mary Linley.

Bi kịch cho nền âm nhạc Anh

 Sự ra đi quá sớm của Linley đã được nhìn nhận như một bi kịch đối với nền âm nhạc Anh.

Sau đó, Mozart có nói với người bạn Michael Kelly rằng “Linley là một thiên tài thực sự. Mozart còn nói rằng “Khi anh ấy còn sống, anh ấy là một trong những sự trang hoàng lớn nhất của thế giới âm nhạc”.

Tác phẩm của Linley: sự phối hợp bậc thầy giữa giai điệu, đối âm và hình tượng âm nhạc
Một số lượng các tác phẩm của Linley trẻ đã bị mất, trong đó có các tác phẩm bị mất trong vụ cháy Ngõ Drury vào năm 1809.

Linley trẻ đã sáng tác các bản concerto và sonata cho violin cũng như các bản hợp xướng. Hầu hết các tác phẩm âm nhạc của Linley đều dành tặng cho vở opera The Duenna của người cha đỡ đầu Richard Brinsley Sheridan. Thêm vào đó, các tác phẩm còn tồn tại của Linley gồm Hãy để Chúa thức tỉnh (1773), một tác phẩm được sáng tác dành cho Lễ hội Ba giọng ca cùng năm đó; Đoản ca có lời, được sáng tác vào năm 1776, lời được sáng tác bởi người bạn của Linley, Bathonian French Laurence; bản thanh xướng nhạc được đặt tiêu đề là Bài hát của Moses. Ngoài ra, ông còn tham gia vào các sáng tác của cha mình. 

Để có thể thưởng thức âm nhạc cổ điển một cách sống động mỹ mãn nhất, chúng ta nếu không thể ngồi trực tiếp trong nhà hát lớn một cách trang nghiêm chăm chú, thì với link nhạc hay đĩa CD như ở đây, độc giả hãy cố tạo cho mình một không gian tĩnh lặng riêng, đeo tai nghe, nhắm khẽ mắt để có thể thưởng thức tương đối trọn vẹn những kiệt tác này của nhân loại ….

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Kim Cương