Chắc không cần mô tả quá nhiều, cũng có thể hình dung ra bạn sẽ sốc ra sao nếu khi đi thăm một bảo tàng lịch sử, với những bức tranh có tuổi đời hàng trăm năm, hàng nghìn năm, bạn đột nhiên nhìn thấy một người giống mình như 2 giọt nước đang sừng sững trước mặt nhìn bạn, vóc dáng to lớn, nằm trong một chiếc khung tranh cổ có đèn chiếu vào và những phương tiện bảo vệ… 

 Sau những giờ phút đầu choáng váng, bạn sẽ chụp lại mình với họ, trong khi không ngừng ngẫm nghĩ về sự vô thường của thời gian, không gian… Luân hồi, chuyển kiếp, những khái niệm thời không, mình đang bước vào lịch sử xa xưa hay họ đang bước ra từ quá khứ…  

Nhiều người đã tới bảo tàng để ngắm những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Khi họ đi dạo qua các phòng tranh, một số du khách chợt thấy mình đối mặt với cái nhìn giống nhau, khuôn mặt giống nhau, đang nhìn thẳng họ. Trong số 12 bức hình sau đây, một số bức có sự tương đồng chấn động giữa nhân vật lịch sử trong tranh và người hiện đại đương thời. Thậm chí nhiều người đến cả trang phục cũng giống khó tin…

# 1. Đó chính là tôi khi còn nhỏ! 

# 2. Tôi nghĩ tôi nên xem lại cây gia phả của gia đình tôi…

# 3. Đó phải chăng chính là “tôi” từ kiếp trước? 

# 4. Nhiều thế kỷ đã qua, những vẫn là dáng vóc đó, khuôn mặt đó, bộ tóc đó…

#5. Tôi đã nói với người soát vé là tôi phải được vào cửa miễn phí, bởi vì tôi chính là nhân vật trong tranh…Tôi đã thực hiện một chuyến đi vượt thời không, từ thế kỷ 18..

#6. Mái tóc rơm vàng tổ chim, vẫn là mốt thời thường từ ngày đó tới giờ, ngoài khuôn mặt giống như đúc khuôn…

#7. Ôi chao, có một tấm gương sao?

#8. Có phải cụ ngoại và cháu ngoại không? Hay là tiền kiếp của cô gái?

#9. Đây chắc chắn là tôi đã chinh chiến ở thế kỷ xa xưa…

#10. Tôi đã nhớ ra kiếp thầy tu của mình, dù giờ đây tôi hoàn tục và yêu thích âm nhạc tới mức đeo tai nghe suốt ngày…

#11. Ồ, ngay cả khoảng cách về thời gian hay không gian cũng không còn nữa…Tôi đường hoàng bước ra từ trong tranh…

#12. Bé đã vào bảo tàng ư? 

 Vậy là chúng ta đã thấy sự vô thường cuộc sống, của thời gian, không gian, lịch sử như trang sách mở…Luân hồi, chuyển kiếp, những khái niệm thời không, mình đang bước vào lịch sử xa xưa hay họ đang bước ra từ quá khứ…tất cả đều để chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên thêm về điều gì khác nữa trong cuộc sống nhiều ẩn đố này…

Hà Phương (theo Epoch Times France)