Một nữ luật sư dám lên tiếng đã tình nguyện đại diện miễn phí cho vụ án của Vu Mông Lung, nhưng ngay lập tức đã bị cấm ngôn và mất tích. Có cư dân mạng tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh phong sát toàn diện, sinh viên bị đe dọa nếu dám lên tiếng sẽ bị đuổi học, nhưng vẫn có những chuyên gia đã tiến hành giám định so sánh vân giọng, và giọng nói gào khóc cầu cứu đó chính là của Vu Mông Lung. Một “quan nhị đại” (con của quan chức cấp cao) còn tiết lộ rằng Vu Mông Lung phải bị diệt khẩu. Vết máu dưới đế giày cho thấy Trình Thanh Tùng, biệt danh “Hồng Mao” (Tóc Đỏ), đã có mặt tại hiện trường khi Vu Mông Lung bị tra tấn đến chết, nhưng sau đó còn bị nghi ngờ đã gửi mật hiệu cho các ông lớn và ngụy tạo bằng chứng.

Hôm nay, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương đã nói một câu rằng, “Ngày mà mọi người mong đợi sẽ không còn xa nữa”. Sau đó, khu vực bình luận đã trở nên sáng rực. Có người nói: “Ông biết chúng tôi mong đợi không chỉ điều đó, mà còn cả ‘ngày ấy’ nữa.” Có người lại nói: “Chỉ người Trung Quốc thực sự mới hiểu được điều họ mong đợi là gì”, v.v. Tôi nghĩ rằng sự mong đợi của mọi người có rất nhiều, bao gồm cả việc những kẻ liên quan đến vụ án Vu Mông Lung và những kẻ ác của ĐCSTQ đều phải chịu báo ứng. Tất nhiên, mong đợi căn bản nhất chính là ĐCSTQ sụp đổ, người dân được đón nhận ánh sáng và tự do.

Có một nữ luật sư vô cùng dũng cảm, cô ấy đã công khai trong video rằng sẵn sàng đại diện miễn phí cho vụ án Vu Mông Lung.

“Tôi lên tiếng vì vụ án Vu Mông Lung. Đây là thông tin nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ là một luật sư nhỏ bé không quyền không thế, không có bất kỳ bối cảnh hay chỗ dựa nào. Tôi lên tiếng vì chuyện này hoàn toàn dựa trên những gì tôi đã trải qua và kinh qua. Dựa trên các tài liệu hiện có trên mạng, đối với thông báo của cảnh sát tạm thời loại trừ nghi ngờ hình sự, tôi đề nghị gia đình tiến hành các bước sau: theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự, sau khi nhận được thông báo không khởi tố vụ án, hãy nộp đơn yêu cầu xem xét lại hoặc yêu cầu Viện kiểm sát cùng cấp giám sát việc khởi tố. Nếu cho rằng có trách nhiệm của bên thứ ba, có thể giải quyết thông qua tố tụng dân sự. Nếu gia đình của Vu Mông Lung thực sự có ý kiến phản đối và hy vọng tiến hành tố tụng hình sự kèm theo dân sự, tôi sẵn sàng làm người đại diện miễn phí cho họ. Về những bình luận trên mạng, tôi đã xem qua một phần và không bình luận về tính thật giả của chúng. Nhưng kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, vì chính tôi cũng từng bị quấy rối tình dục nơi công sở. Nhìn tôi chắc cũng không có nhan sắc gì đặc biệt, cũng chỉ là một người rất bình thường, nhưng tôi vẫn bị quấy rối tình dục nơi công sở, và lại còn với tư cách là một luật sư. Bất kể là từ lãnh đạo cấp cao hơn tôi hay là đồng nghiệp, tôi đều từng bị quấy rối. Điều tôi muốn nói với các người là, nếu các người có nhu cầu về phương diện đó, về nhà tìm vợ các người không được sao? Lợi dụng chức quyền của mình để uy hiếp và lợi dụng cấp dưới, các người không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Xã hội này rốt cuộc đã bị làm sao vậy? Trong đầu các người chỉ có mỗi chuyện đó thôi à? Về việc này, tôi sẽ theo dõi đến cùng. Nếu có manh mối liên quan, có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ tích cực tố giác ngay lập tức.”

Có cư dân mạng tiết lộ, nữ luật sư này họ Trương, nhưng tôi không tìm thấy thông tin nào khác về cô ấy trên mạng. Nhiều bạn khác cũng cho biết, ảnh chụp màn hình của video này không thể đăng lên, càng không thể chuyển tiếp. Và tôi muốn tải đoạn video này xuống nhưng không có cách nào, tôi phải dùng cách quay màn hình mới có được đoạn video này. Có bạn cho biết, sau khi luật sư Trương công khai lên tiếng, hiện cô đã bị cấm ngôn và mất tích. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục đối với luật sư Trương, đồng thời cũng lo lắng cho sự an toàn của cô. Vì vậy, chúng ta cũng nên quan tâm đến tình hình của luật sư Trương. Còn có vị đạo diễn dám nói thẳng Vương Triệu Đạt, có cư dân mạng nói với tôi rằng anh ấy cũng đã bị cấm ngôn trên Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu). Đừng nói đến những người dám đứng ra nói sự thật này, bây giờ trên mạng xã hội của Trung Quốc, dường như mọi nội dung liên quan đến Vu Mông Lung đều rất khó đăng tải. Một cư dân mạng tên “Dương Quang Thượng Đông Lý Tiểu Thụ” đã đăng một đoạn video trên Tiểu Hồng Thư, nói rằng đang giúp khách hàng trông chừng việc thay cửa lưới chống muỗi. Có người chụp màn hình video đó và cũng không thể đăng lên được. Còn có sinh viên cho biết, “nhà trường đã cảnh cáo chúng tôi không được phát ngôn trên mạng, nếu nghiêm trọng sẽ bị đuổi học”. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy họ thực sự đã sử dụng một lực lượng hùng mạnh để đàn áp toàn diện vụ án Vu Mông Lung.

Đàn áp đến mức nào? Ngay cả AI, thậm chí cả ChatGPT cũng đã bị họ huấn luyện, và cũng đang giúp kẻ xấu che giấu sự thật. Mọi người hãy xem hai ảnh chụp màn hình này. Một người bạn đã liên tiếp hai ngày hỏi AI của Douyin cùng một câu hỏi: “Đỗ Cường có phải là quản lý của Kiều Nhậm Lương không?” Câu trả lời ngày 23 tháng 9 rất khẳng định: “Đúng vậy, Đỗ Cường từng là quản lý của Kiều Nhậm Lương.” Nhưng đến ngày 24, tức là ngày hôm sau, câu trả lời lại là phủ định: “Không phải, quản lý của Kiều Nhậm Lương không phải là Đỗ Cường.” Điều này rất rõ ràng, AI đã bị kẻ xấu huấn luyện, nó đã học được lối suy nghĩ của kẻ xấu, và câu trả lời đều là những đáp án mà kẻ xấu muốn thấy. Mọi người nghĩ xem, những kẻ xấu đó có đáng sợ không?

Đồng thời, những kẻ làm ác đó đang cố gắng tẩy trắng để thoát khỏi sự truy lùng của cộng đồng mạng. Nhưng những kẻ xấu có lẽ đã quên rằng, Internet có trí nhớ, và mọi người từ mọi tầng lớp đều đang quan tâm đến vụ án Vu Mông Lung. Trước đây có một đoạn video, trong đó có tiếng một chàng trai gào khóc cầu cứu, trong đó có một câu “Phạm Tiểu Hoa cứu tôi”. Có người nói đó là giọng của người giao hàng, không phải của Vu Mông Lung. Nhưng có chuyên gia sau khi so sánh vân giọng một cách cẩn thận đã chỉ ra rằng người gào khóc đó 100% chính là Vu Mông Lung. Để bảo vệ người phụ nữ này, chúng tôi đã ẩn thông tin tài khoản cá nhân của cô ấy và cũng đã xử lý một chút giọng nói của cô. Nhưng giọng gào khóc của Vu Mông Lung chúng tôi không thay đổi gì, giữ nguyên bản gốc. Điều đó có nghĩa là, trước khi bị ném xuống lầu, Vu Mông Lung chắc chắn đã phải chịu đựng sự tra tấn và đối xử vô nhân đạo, vì vậy mới có tiếng gào khóc cầu cứu đến xé lòng như vậy.

Ngày 23, một nhà tâm linh Đài Loan tên Thẩm Vinh đã thông qua phương thức thông linh để tra cứu kho dữ liệu của hệ thống tâm linh, muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung. Khi tiếp xúc với linh hồn của Vu Mông Lung, ông lập tức cảm nhận được một tín hiệu mạnh mẽ: “Tôi không tự sát”, kèm theo tần số của việc bị người khác hãm hại và tra tấn đến chết.

Một người bạn đã viết trong email cho tôi rằng, chị gái của anh ấy có một người bạn là “quan nhị đại” ở đại lục. Trong lúc trò chuyện đã nhắc đến chuyện của Vu Mông Lung. Vị “quan nhị đại” đó cho biết, thông tin nội bộ của họ xác nhận chuyện quy tắc ngầm là có thật. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc Vu Mông Lung bị tra tấn đến chết là do một số phương tiện truyền thông tự do hoặc báo chí đã đề cập đến việc studio của anh đăng ký dự án liên quan đến vũ khí. Email cho biết, việc dùng danh nghĩa của Vu Mông Lung để đăng ký kinh doanh vũ khí, anh ta tương đương với việc bị ép làm “găng tay trắng” (tức bình phong). Do đó, Vu Mông Lung muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Tianyu Media, để tự bảo vệ mình đã thu thập bằng chứng về việc rửa tiền của họ, trong đó có cả bằng chứng liên quan đến vũ khí và bị phát hiện. Vì việc mua bán vũ khí còn liên quan đến dòng chảy viện trợ quân sự cho Nga, nên anh ta phải chết. Cho dù ngày hôm đó anh ta thoát được, cũng không thể trốn thoát được vì sẽ làm lung lay đến tầng lớp cao nhất và phải bị trừ khử. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa, Vu Mông Lung cũng phải bị giết, cho dù ngày hôm đó không chết, sau này cũng sẽ bị hại chết. Bởi vì bằng chứng trong chiếc USB mà Vu Mông Lung lưu giữ bao gồm cả vấn đề buôn lậu vũ khí của những người đó. Điều này đã động đến tầng lớp cao nhất của ĐCSTQ. Vì vậy, vị “quan nhị đại” đó khẳng định rằng, không thể có sự thật thực sự.

Người đó còn cho biết, ở Trung Quốc, con cháu của các gia đình cách mạng thế hệ thứ hai, thứ ba về cơ bản không sợ gặp chuyện ở trong nước, có thể nói là ngang ngược, hoành hành. Email còn trích lời vị “quan nhị đại” đó rằng, Vu Mông Lung vừa ra mắt đã bị những kẻ biến thái đó nhắm đến. Dương Mịch đã có hành động, muốn ký hợp đồng với Vu Mông Lung, tiếc là thế lực đứng sau Tianyu quá mạnh, cô ấy cũng không thể ký được. Còn có một nữ nghệ sĩ, người dẫn chương trình nào đó ở Đài Loan cũng từng muốn ký hợp đồng với Vu Mông Lung, cuối cùng cũng từ bỏ. Email còn cho biết, trừ khi chế độ ĐCSTQ sụp đổ hoặc áp lực dư luận lớn đến mức không thể kiểm soát, họ mới tìm vài con tốt thí để giải trình với công chúng. Cách xử lý lạnh lùng hiện nay của chính quyền là đàn áp mọi tiếng nói trong nước, kiểm soát và xóa bỏ bất kỳ video nào còn sót lại của Vu Mông Lung vào ngày hôm đó.

Về manh mối studio liên quan đến vũ khí, tôi đã đề cập một phần trong chương trình ngày 22, nhưng vì lúc đó tài liệu rất hạn chế nên nói khá đơn giản. Bây giờ có bạn đã tiết lộ cho tôi, đào ra được những con cá lớn đằng sau studio, và không chỉ một. Nhưng phần này hôm nay tôi thực sự không thể nói hết được, chỉ có thể để đến ngày mai tôi sẽ nói sâu hơn với mọi người.

Hôm nay chúng ta phải nói về Trình Thanh Tùng trước, vì người này cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của vụ án Vu Mông Lung. Ngày 11 tháng 9, tức là ngày xảy ra sự việc với Vu Mông Lung, vào khoảng 11 giờ sáng, Trình Thanh Tùng, người bị cư dân mạng gọi là “Hồng Mao”, và Cát Quang Quang đã thân mật nắm tay nhau, nhìn mấy cảnh sát và pháp y khám nghiệm tại hiện trường trước tòa nhà số 18, khu dân cư Dương Quang Thượng Đông. Hai người này chính là chủ nhân của căn hộ nơi xảy ra vụ việc ném Vu Mông Lung xuống, Cát Quang Quang cũng là chủ nhân của hai chiếc đồng hồ Rolex. Lúc 11 giờ 12 phút, Trình Thanh Tùng dùng điện thoại đăng một bài Weibo hai chữ: “hảo chư”, tức là ‘ngon rồi’ (好吃). Khoảng nửa giờ sau, có người để lại một biểu tượng cảm xúc nôn mửa dưới bài đăng này, ngay lập tức Trình Thanh Tùng đã xóa bài đăng đó.

Hành động tương tự cũng xuất hiện chín năm trước. Vào ngày Kiều Nhậm Lương qua đời, khi cảnh sát và pháp y đang khám nghiệm hiện trường, Trình Thanh Tùng cũng đăng một bài Weibo hai chữ “Ngon rồi!”, rồi chưa đầy một giờ sau, anh ta lại tự xóa. Trình Thanh Tùng đăng Weibo “Ngon rồi!” là có ý gì? Sau khi Kiều Nhậm Lương và Vu Mông Lung qua đời, anh ta đều đăng bài có nội dung giống hệt nhau, rốt cuộc dụng ý là gì? Có phải là trùng hợp không?

Một người bạn đã phân tích trong email rằng, đây không phải là một hành động vô nghĩa, mà là “Hồng Mao” Trình đang gửi tín hiệu, mật mã cho ông lớn đứng sau tại hiện trường, có nghĩa là: “Việc đã xong, người đã chết, công an đã đến. Mau chóng để người trên sắp xếp bên công an ém nhẹm vụ án và định đoạt, đừng để lộ.” Ngày hôm đó, người bình luận dưới bài đăng “đã xem”, sau đó “Hồng Mao” lập tức xóa hai chữ “Ngon rồi”, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Người bạn này phân tích thêm, đây là quy trình mà “Hồng Mao” và mấy ông lớn đứng sau đã bàn bạc từ trước, để phòng trường hợp ông lớn là ô dù bảo kê tuyệt đối không thể bị lộ.

Tôi không biết phân tích của người bạn này có chính xác hay không, nhưng “Hồng Mao” Trình Thanh Tùng thực sự có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi Vu Mông Lung gặp chuyện, mọi người qua những bức ảnh được tiết lộ phát hiện Trình Thanh Tùng đã có mặt tại hiện trường vụ việc của Vu Mông Lung. Nhưng “Hồng Mao” sau đó đã bác bỏ, nói rằng tối hôm xảy ra sự việc (tức ngày 10), anh ta đang ăn tối cùng Điền Hải Dung. Để chứng minh lời nói của mình là thật, anh ta còn đăng một tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được cho là với Điền Hải Dung. Đối với lời nói này của Trình Thanh Tùng, blogger nổi tiếng Tống Tổ Đức đã từng lên tiếng chất vấn trên Weibo. Anh ta nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, tối hôm đó ngoài việc ăn tối với một nữ nghệ sĩ nào đó, cũng chưa chắc đã thật sự ăn tối. Sau bữa tối cho đến sáu giờ sáng, anh đã ở đâu?”

Nhưng có những cư dân mạng tinh ý hơn đã so sánh và phát hiện, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà Trình Thanh Tùng đăng lên có thể là một tấm ảnh đã qua chỉnh sửa. Mọi người hãy nhìn kỹ tấm ảnh này, Trình Thanh Tùng lúc 18:40 gửi ba chữ “我没事” (Anh không sao), sau đó Điền Hải Dung lúc 18:41 trả lời bằng một biểu tượng trái tim. Hai mốc thời gian này thực ra có một chút vấn đề, nhưng mắt thường khó có thể phân biệt. Mọi người đều biết, bất kỳ nhà thiết kế nền tảng xã hội nào cũng thiết kế một chế độ đối thoại cố định không đổi, bao gồm cả mốc thời gian. Mốc thời gian đó do AI kiểm soát, không thể xảy ra hiện tượng lệch vị trí. Nhưng ảnh chụp màn hình mà Trình Thanh Tùng đăng lên, mốc thời gian lại bị lệch, trên dưới không thẳng hàng. Tôi cũng đã so sánh và thấy đúng là như vậy, hai mốc thời gian có sự khác biệt rất nhỏ, mắt thường khó có thể nhận ra, nhỏ đến mức nhìn trực quan cũng khó phát hiện, phải dùng đường thẳng để đối chiếu mới thấy được vấn đề. Do đó, cư dân mạng chỉ ra, cái gọi là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Điền Hải Dung là ảnh đã được chỉnh sửa sau này. Điều này rất kỳ lạ, nếu Trình Thanh Tùng không có vấn đề gì, tại sao phải chỉnh sửa tấm ảnh này?

Có cư dân mạng còn phát hiện, chiều ngày 11 tháng 9, Trình Thanh Tùng tham gia một sự kiện và bị phát hiện thêm điểm đáng ngờ khác. Anh ta viết trên Weibo rằng chiều ngày 11 đã đi xem buổi trình diễn thời trang của Ye Qian. Dựa trên những bức ảnh anh ta đăng, trạng thái của anh ta có vẻ như chưa tỉnh ngủ, rõ ràng là không có tinh thần. Và điều đáng ngờ hơn nữa là mũi giày, đế giày và hai bên giày của anh ta dường như có những vết màu đỏ chưa được lau sạch. Màu đỏ đó là gì? Có phải là vết máu còn sót lại khi tra tấn Vu Mông Lung mà chưa kịp xử lý sạch sẽ không?

Thực ra, khi Kiều Nhậm Lương bị tra tấn đến chết, cũng đã xảy ra những chuyện vô cùng kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đầu tiên là điều vừa nhắc đến, Trình Thanh Tùng lúc đó cũng đăng hai chữ “Ngon rồi” trên Weibo. Chuyện kỳ lạ thứ hai xuất hiện ở phòng làm việc của Kiều Nhậm Lương, giống hệt như tuyên bố kỳ lạ của phòng làm việc Vu Mông Lung. Kiều Nhậm Lương qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2016, cùng ngày đó trên mạng đã lan truyền tin tức. Lúc đó có một blogger dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thượng Hải, nói rằng vào lúc 18:21 cùng ngày đã nhận được tin báo, Kiều Nhậm Lương, 28 tuổi, đã chết trong một tòa nhà dân cư ở đường Kỳ Thuận, khu Đào Phố, loại trừ khả năng bị giết. Nhưng cũng vào tối ngày 16 tháng 9, lúc 22:40, tức là bốn giờ sau khi cư dân mạng đưa tin, phòng làm việc của Kiều Nhậm Lương đã ra tuyên bố bác bỏ tin đồn, khẳng định: “Tối nay, tin đồn trên mạng về việc nghệ sĩ Kiều Nhậm Lương qua đời là sai sự thật, xin mọi người nhất định tin tưởng. Đối với những kẻ tung tin đồn, hãy tự biết điều và xóa nội dung liên quan.” Kiều Nhậm Lương được phát hiện qua đời vào buổi chiều tối, mà bốn giờ sau phòng làm việc của anh vẫn còn bác bỏ tin đồn, điều này không kỳ lạ sao? Rốt cuộc ai đang điều khiển tài khoản của phòng làm việc Kiều Nhậm Lương?

Phía trước tôi đã cho mọi người xem ảnh chụp màn hình câu trả lời của AI Douyin, nói rõ rằng “Đỗ Cường từng là quản lý của Kiều Nhậm Lương”. Đỗ Cường chính là quản lý của Vu Mông Lung, cũng là một trong 17 người trong danh sách liên quan ngày hôm đó. Có tin đồn rằng Đỗ Cường danh nghĩa là trợ lý của Vu Mông Lung, nhưng thực chất là chịu trách nhiệm giám sát anh. Hơn nữa, Đỗ Cường thường xuyên bắt nạt Vu Mông Lung, tự ý gia hạn hợp đồng cho anh, còn bán đi chiếc áo khoác phao mà Bosideng tặng anh. Hôm qua tôi cũng đã cho mọi người xem một tấm ảnh, đó là ảnh chụp chung khi Đỗ Cường và Tống Y Nhân cùng đi dạo phố. Mà Tống Y Nhân lại là bạn hơn hai mươi năm của Trình Thanh Tùng. Vậy chúng ta có thể suy luận rằng, liệu Đỗ Cường có quen biết Trình Thanh Tùng không? Liệu họ có rất thân thiết không? Câu trả lời này thực ra có khả năng rất cao, thậm chí có thể nói là chắc chắn.

Từ đó chúng ta phân tích sâu hơn, liệu phòng làm việc của Kiều Nhậm Lương lúc đó có liên quan đến “Hồng Mao” Trình Thanh Tùng không? Chúng ta nói xa hơn, liệu phòng làm việc của Kiều Nhậm Lương có phải cũng do “Hồng Mao” Trình Thanh Tùng điều khiển không? Ngay từ rạng sáng ngày 22 tháng 8 năm 2015, Kiều Nhậm Lương đã đăng một bài viết trên vòng bạn bè chửi chính mình. Trong bài viết đó, anh viết: “Cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa thực sự của câu ‘nghiêm túc là bạn thua’. Không muốn chết đột tử thì hãy đối xử tốt với bản thân, tất cả đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất. 22/8/2015, Kimi Kiều Nhậm Lương, mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay, vì tất cả những điều này đều là do mày tự chuốc lấy, đáng đời.” Lúc này, Kiều Nhậm Lương rất có thể đã trở thành đối tượng đùa giỡn của những người đó, vì vậy anh mới đăng một bài viết như vậy, để cảnh báo bản thân “nghiêm túc là bạn thua”, đây là một cách tự an ủi tâm lý. Và anh còn tự huyễn hoặc mình: “Không muốn chết đột tử thì hãy đối xử tốt với bản thân, tất cả đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất.” Trong số những người đùa giỡn anh, có Trình Thanh Tùng không? Tôi nghĩ câu trả lời này cũng là chắc chắn. Trong các chương trình trước, tôi đã cho mọi người xem bằng chứng. Một tháng sau khi Kiều Nhậm Lương đăng bài viết đó, tức là ngày 25 tháng 9, Trình Thanh Tùng đã giả nhân giả nghĩa viết một bài, nói rằng: “Đây là bài viết trên vòng bạn bè khiến tôi đau lòng và tan nát nhất. Kimi đã phải chịu đựng biết bao đau khổ khi đối mặt với những kẻ tự cho mình là có quyền lực.”

Ngoài ra, còn có bạn bè tiết lộ cho tôi rằng, tại tang lễ của Kiều Nhậm Lương, Trình Thanh Tùng đã mặc một bộ vest màu hồng và còn chụp ảnh chung với cha của Kiều Nhậm Lương. Mọi người đều biết rõ, dù là ở phương Đông hay phương Tây, khi tham dự tang lễ người ta sẽ mặc quần áo sẫm màu. Ít nhất mọi người đều biết rất kiêng kỵ màu sắc sặc sỡ, vậy mà Trình Thanh Tùng lại cố tình mặc một chiếc áo khoác màu hồng. Mọi người thấy điều này có bình thường không? Anh ta đến dự tang lễ hay là có dụng ý khác? Một người bạn nói trong email với tôi rằng, “Hồng Mao” danh nghĩa là đến tiễn bạn, nhưng thực chất là không yên tâm, sợ xảy ra sai sót nên đến hiện trường giám sát. Người bạn tiếp tục cho biết, sau khi Kiều Nhậm Lương qua đời, Trình Thanh Tùng nhiều lần xuất hiện ở nhà họ Kiều, còn chụp ảnh chung với cha mẹ Kiều Nhậm Lương, nói là đến thăm cha mẹ của bạn, nhưng thực chất là để tiếp tục đe dọa cha mẹ Kiều Nhậm Lương phải im miệng.

Theo những cư dân mạng biết chuyện, vụ việc Kiều Nhậm Lương liên quan đến rất nhiều người, ít nhất có 11 người đã lần lượt chết một cách kỳ lạ hoặc không rõ nguyên nhân. Người đầu tiên là, kẻ xấu đã giết chết Nông Tự, một phiên dịch viên tiếng Anh của nhóm phụ đề Renren, ngay trước mặt Kiều Nhậm Lương. Ngoài ra, nữ diễn viên Lữ Giai Dung biến mất một cách bí ẩn, ca sĩ Triệu Anh Tuấn qua đời vì ung thư gan, đạo diễn Xa Kính Hành qua đời vì bệnh. Người ta nói rằng ca sĩ Bản Hề, người được mời đến xem cảnh Kiều Nhậm Lương bị thảm sát, sau đó đã sáng tác một bài hát, trong đó tiết lộ một số thông tin về cái chết thảm của Kiều Nhậm Lương, vì vậy sau đó đã bị “nhảy lầu”, chính quyền nói là do trầm cảm mà nhảy lầu. Còn có một cảnh sát đã chết không rõ nguyên nhân sau khi nói ra việc Kiều Nhậm Lương bị trói và phân xác. Một cảnh sát khác đã chết không rõ nguyên nhân sau khi tiết lộ báo cáo khám nghiệm tử thi của Kiều Nhậm Lương. Người khâm liệm sau khi chôn cất Kiều Nhậm Lương cũng chết một cách kỳ lạ. Ngoài ra, còn có ba người hâm mộ của Kiều Nhậm Lương là Lưu Noãn Noãn, Sẹo Sửa Chữa và Điềm Mật cũng lần lượt chết một cách kỳ lạ. Đặc biệt là Điềm Mật, người ta nói rằng cô đã bị xe tang đâm chết rồi bị ném xuống sông Hoàng Phố, cái chết vô cùng kỳ lạ. Mọi người nghĩ xem, chuỗi sự kiện này có liên quan đến “Hồng Mao” Trình Thanh Tùng không?

Theo ‘Tin tức nổi bật Lý Mộc Dương’ 

Từ Khóa: