Bạn đã bao giờ nghĩ nếu như các bức tường nhàm chán trên phố đều được bao phủ bằng những bức tranh thú vị hoặc là thay thế những mặt tường tràn đầy quảng cáo, thành phố sẽ trông xinh đẹp như thế nào? Nếu điều này thực sự xảy ra, tô vẽ trang điểm kiến trúc cho thành phố thêm thú vị, tràn ngập mầu sắc cổ tích, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn chậm bước ngắm nhìn phong cảnh mới lạ, lưu lại những kỷ niệm đẹp tại thành phố.
Họa sĩ người Pháp Patrick Commecy sử dụng trí tưởng tượng không giới hạn của mình, đem những bức tường nhàm chán biến thành một thế giới thơ mộng, đầy sức sống. Patrick không muốn nhìn thấy những cảnh tượng nhàm chán trên đường, các tòa nhà không có kiến trúc bên ngoài. Do đó, ông và các cộng sự đã sử dụng màu sắc sống động vẽ lên những tác phẩm chân thật, giống như có người sống ở trên tường.
▼1. Thoạt nhìn qua cứ nghĩ là mình lạc vào một thế giới khác
▼2. Nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra đó là bức tranh
▼3. Thay đổi quá lớn!
▼4. Một khi không chú ý sẽ mở của đi vào
▼5. Bức ảnh có chủ đề “tái sinh”, tràn đầy sức sống
▼6. Hoàn toàn không nhìn thấy lỗ hổng
▼7. Mối ngày đi qua đều muốn dừng chân lại
▼8. Thì ra đây là rạp chiếu phim
▼9. Đây là một nơi lý tưởng để vẽ
▼10. Bầu trời hay là sông? Không có cách phân biệt rõ ràng
▼11. Bạn có phân biệt được đâu là cửa thật, đâu là cửa vẽ không?
▼12. Một căn hộ nhỏ lập tức biến thành một nơi tham quan
▼13. Thật sự muốn vào uống một tách cà phê
▼14. Không có người đi vào đụng phải tường?
▼15. Thay thế biển quảng cáo xấu xí
▼16. Thật sự tâm huyết
▼17. Romeo và Juliet!
▼18. Porte des Lavandieres
▼19. Porte de l’amour Courtois
▼20. Cái này rất thích hợp cho chụp ảnh
▼21. Cinema “Le Vallois”
▼22. Vive la recre
Pattrick và nhớm cộng sự thật là tài giỏi! Đem bức tường trống trơn vẽ nên một thế giới như trong tưởng tượng của trẻ thơ, làm cho khu phố trở nên xinh đẹp và thơ mộng.
Huy Hoàng
Xem thêm:
- Độc đáo những bức tranh vẽ bằng bút chì đẹp như ảnh chụp
- Biến nghịch cảnh thành quà tặng
- Nghệ Thuật Shen Yun với sứ mệnh hồi sinh nền văn minh 5.000 năm