Hà Nội – Một thành phố đang ‘thay da đổi thịt’ từng ngày nhưng ta vẫn gặp đâu đó những góc phố nhỏ bình yên, những ‘quán thời gian’ bất chấp sự xoay vần từng ngày của cuộc sống.
Khi nhắc về Hà Nội, có rất nhiều điều mà kể cả những người con sinh ra và lớn lên ở đây hay người mới đặt chân đến đều dễ dàng nhận thấy những nét đẹp đặc trưng, riêng có của Hà Nội.
Có lẽ vẻ đẹp của Hà Nội đến từ những điều bình dị nhất. Phố cổ với những con ngõ nhỏ và sâu hun hút, hàng rong kẽo kẹt, những xe hoa như chở mùa về trên phố. Rồi cả bún đậu mắm tôm, trà đá vỉa hè, những câu chuyện rất phố cũng rất đời… Hà Nội luôn mang trong mình hai thành phố, một thâm trầm cổ kính, một lộng lẫy hào hoa.













Chỉ Hà Nội mới có thể khiến ta nghiêng mình trước vẻ đẹp cổ kính bất chấp thời gian, nhưng cũng ngẩng cao đầu với sự phát triển vượt bậc từng ngày, từng giờ như thế.