Chó là một loài động vật rất hiếu kì. Những chú chó đáng yêu trong bài viết này là minh chứng rõ ràng. Chúng rất tinh nghịch và nhanh nhẹn, lại đang muốn kết bạn nữa, bạn hãy nói “xin chào” với chúng đi!
Hãy nói mật khẩu bí mật đi, rồi chúng tôi sẽ cho bạn vào!

Có ai quanh đây không? Tôi ngửi thấy bạn rồi nhé!

Xin đừng lấp lỗ hổng trên hàng rào, vì tôi thích được ngắm khuôn mặt bạn mỗi ngày!

Chúng tôi đã phát hiện ra chỗ hổng và quyết định dừng lại để nói xin chào.

Điều cần làm là hân hoan chào đón buổi sáng mỗi ngày

Ồ, bạn có một sân chơi đẹp đấy! Tôi có thể đến đó lục lọc các chỗ được không?

Tôi không thể nhìn thấy bạn, nhưng tôi vẫn muốn nói: “Chào bạn”.

Ô cửa này giúp tôi thấy được khuôn mặt xinh đẹp của bạn, điều đó có nghĩa rằng hôm nay quả là một ngày đẹp.

Chúng tôi vừa quyết định sẽ nói lời yêu bạn!

Ồ, xin chào! Tôi thậm chí không biết đâu là bên trong, đâu là bên ngoài hàng rào nữa!

Tôi đã mất tới 2 tuần đào hố để chui lên và nói lời xin chào tới bạn đấy!

Tôi phải cho bạn biết tôi yêu bạn biết chừng nào.

Bạn là người bạn,cũng là hàng xóm tốt của tôi, vì thế bạn xứng đáng được nhận một nụ hôn. Đến đây nào!

Hầu hết chúng tôi đều muốn chơi trò xuyên qua hàng rào.

Vẫy đuôi vui mừng chào đón bạn về nhà là một trong những hành động ưa thích của tôi.

Tôi nghĩ đã đến lúc loại bỏ chướng ngại vật này, nó không được cản trở tình bạn của đôi ta!

Tôi sẽ ngủ ở đây cho đến khi bạn trở lại, bởi vì tôi muốn nhìn thấy bạn lần nữa.

Xin chào! Tôi hấp dẫn, bạn cũng rất hấp dẫn, mình làm bạn nhé!

Chúng ta đi đâu đây?

Biên dịch Haily
Theo Buzzycrush
Xem thêm: