“Tây du ký” là tiểu thuyết văn học thần thoại lớn nhất của phương Đông, trong khi loạt truyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một trong những tiểu thuyết phổ biến nhất ở phương Tây. Tây du ký đã hai lần được chuyển thể thành phim truyền hình ở Trung Quốc, và Chúa tể những chiếc nhẫn cũng đã được dựng thành những bộ phim bom tấn với doanh thu phòng vé cao chót vót.
Vậy điều kỳ diệu nào sẽ xảy ra nếu những nhân vật truyền thuyết của Trung Quốc hội ngộ với các nhân vật của phương Tây? Gần đây, một blogger trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã sử dụng Photoshop để kết hợp các số liệu và những cảnh quay của hai tác phẩm này thành một. Kết quả khá thú vị, như một người dùng Internet nhận xét: “Cứ như là họ ở bên cạnh nhau thật. Sự kết hợp vô cùng hài hòa”.
Những bức ảnh giờ đây kể một câu chuyện khác, trong đó Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, và sư phụ Đường Tăng đến vùng Trung Thổ để tham gia đoàn hộ tống bảo vệ Nhẫn, và cùng nhau chiến đấu chống lại cái ác.







Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến, họ trở thành những người bạn tốt. Vì vậy, những người đến từ Trung Thổ được mời đến thăm Đông Thổ.
Họ thực sự có một khoảng thời gian đáng nhớ, mở cánh cổng kết nối giữa Đông và Tây.
Như Bilbo đã từng nói trong một bài thơ: “Không phải tất cả những gì là vàng đều long lanh, không phải tất cả những người đi lang thang đều bị lạc”.






Biên dịch Nhi Nhi
Theo Visiontimes
Xem thêm: