Bắt gặp một quả bóng tròn xinh mập mạp chơi cùng mẹ bên hồ trong một chuyến đi dã ngoại, Sebastian Luczywo luôn mong muốn quay lại ngắm nhìn chú thiên nga nhỏ bé. Nhưng vào lần đầu tiên quay lại, Sebastian đã không còn nhìn thấy mẹ thiên nga…
Câu chuyện “vịt con xấu xí” của tôi bắt đầu vào tháng 5 năm nay, trong một chuyến đi dã ngoại bằng xe đạp. Tôi đã chọn một khu hồ nhỏ làm điểm dừng chân tạm nghỉ, và phát hiện rằng mình không hề cô đơn. Tôi được một chú thiên nga nhỏ cùng bà mẹ của chú chào đón. Chú đáng yêu đến nỗi tôi luôn mong muốn quay lại khu hồ…
Tôi đã dành nhiều năm quan sát thế giới tự nhiên trong vùng

Một lần dã ngoại, tình cờ tôi được một chú thiên nga con chào đón…

Thông thường sẽ có một đàn khoảng năm con, nhưng có lẽ điều không may đã xảy ra với những chú thiên nga nhỏ khác

Hình ảnh chú thiên nga đáng yêu cứ giục giã tôi quay lại khu hồ

Nhưng vào lần tiếp theo quay lại, tôi lại càng lo lắng hơn…

Chú thiên nga nhỏ chỉ còn có một mình…

Thấy chú có thể tự lập, mẹ thiên nga đã bay đi tìm một ngôi nhà mới

May mắn thay, chú thiên nga có thể hòa nhập với đàn vịt ở hồ, trở thành một chú “vịt con xấu xí”

Không biết tự khi nào, tôi thường xuyên quay lại hồ và chơi với chú

Tôi cảm động nhìn chú lớn lên từng ngày…

Và tôi không phải là người duy nhất

Tất cả dân đánh cá trong vùng đều biết đến chú thiên nga nhỏ, và thường xuyên mang theo quà cho chú

Mỗi người đặt cho chú một cái tên, và tôi cũng vậy

Gucio, Neck, Quả bóng tròn, v.v. riêng tôi gọi chú là Stefek

Chú đã dần trở thành một chàng thiên nga tuyệt đẹp

Nhưng mùa đông đang đến gần, và mọi người đều thực sự lo lắng cho Stefek. Chúng tôi thống nhất rằng sẽ thường xuyên mang thức ăn cho chú

Và nếu khu hồ có bị đóng băng, thì mọi người sẽ đưa chú đến một nơi ấm áp hơn trong khi chờ mùa xuân đến…

Nửa đầu câu chuyện về chú thiên nga nhỏ được người dùng Sebastian Luczywo đăng tải lần đầu tại trang web Bored Panda. Tại sao bạn không dùng trí tưởng tượng và viết một cái kết cho câu chuyện?
Quang Minh
Xem thêm: