Cha yêu con nhiều hơn những gì cha muốn nói, và lá thư này là để dành cho con…

Con gái yêu của cha, con đang mơ thấy gì mà cười vui thế? Cha mong chờ con từ khi con còn là giọt máu đỏ hỏn, khi mẹ báo tin mừng mà cha không thể kìm nén nổi niềm hạnh phúc. Nửa đêm tỉnh giấc cha cũng tủm tỉm cười một mình và áp tai lắng nghe xem con gái cha đã ngủ chưa hay đang bày trò gì trong bụng mẹ.

Ngày con chào đời, cha đi đi lại lại trước cửa phòng mẹ nằm, lòng như lửa đốt. Trái tim trong lồng ngực cha cứ phập phồng, vừa hạnh phúc rạo rực, lại thấp thỏm lo âu. Lúc ấy đầu óc cha trống rỗng, cha không thể nghĩ tới chuyện gì khác ngoài hai mẹ con con. Cha lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật cho hai mẹ con được bình yên.

Khi nghe tiếng con khóc oa oa chào đời, cha thở phào nhẹ nhõm. Miệng cha thì cười mà khóe mắt lại rưng rưng ngấn lệ. Cô y tá gọi cha vào mà chân tay cha cứ luống cuống, như thứ thừa thãi trên cơ thể. Nhìn con đỏ hỏn, cái tay bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền mới đáng yêu làm sao. Cha sợ con sẽ lọt thỏm trong bàn tay cha mà chẳng dám đón lấy con. Mẹ yếu ớt nhìn hai cha con mỉm cười âu yếm.

Cứ thế con lớn lên từng ngày trong vòng tay cha mẹ. Nhớ những ngày đầu con lẫm chẫm tập đi, hai chân vừa dạng ngang vừa tiến lên phía trước như một chú cua nghịch ngợm. Vậy mà cô con gái bé bỏng của cha ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ, đôi môi chúm chím, cái má hồng hồng.

Cha vừa vui mà lại vừa buồn. Cha vui vì thấy con sắp trưởng thành, đang hừng hực sức xuân và lý tưởng sống, đang bay bổng với những giấc mơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một hôm cha bắt gặp một cánh hồng vẫn còn tươi sắc đỏ trong cuốn vở của con. Ôi, con gái của cha đã biết rung động trước tình yêu tự khi nào vậy nhỉ? Cha thoáng buồn vì sợ rằng sẽ có một chàng trai đến và mang con gái yêu dấu ra khỏi vòng tay cha. Cha thật ích kỷ phải không con yêu?

Con gái bé bỏng của cha, cha biết giờ này trái tim con đang thổn thức, xao xuyến và mơ mộng về một tình yêu ngọt ngào, lý tưởng. Nhưng cha vẫn muốn con gái của cha trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

(Ảnh minh họa: actitudfem.com)

Con gái yêu, con hãy nhớ lời cha:

1. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim, không phải là sự nỗ lực từ một phía

Con gái ạ, nếu con dành tình cảm cho một người mà người ấy không hề rung động trước con, thì con hãy sớm dừng lại. Bởi đó chỉ là một mối tình đơn phương. Dẫu con có nỗ lực thế nào, hy sinh cho họ nhiều thế nào thì họ cũng chỉ có thể cảm kích con như một người bạn tốt, nhưng lại không thể trao trọn vẹn trái tim yêu thương cho con.

Con gái là con người ta. Sau này con có lấy chồng thì con sẽ phải lo toan cho gia đình nhỏ của mình, cho đàn con thơ, cho cha mẹ chồng và nhiều mối quan hệ phức tạp nữa. Dẫu là một gia đình hạnh phúc thì con cũng phải dành nhiều thời gian và tâm huyết vào đó. Nên hãy đặt tình cảm của con vào đúng người nhé. Chí ít thì cũng tìm người yêu con hơn là con yêu người ấy.

2. Mẹ vất vả sinh ra con, không phải để con ảo tưởng và tôn thờ tình yêu nam nữ

Tình yêu nam nữ không phải là tất cả trong kiếp người, cũng không nên khăng khăng lấy bằng được người con trai ấy mới thôi. Huống hồ nếu người ta phụ bạc, hắt hủi con, chỉ khiến con đau lòng, rơi lệ. Con yêu của cha, nếu người ấy không yêu con thì hãy để họ bước ra khỏi cuộc đời con, đừng lãng phí thời gian của đôi bên. Hãy buông tay để tìm đúng người đàn ông dành cho con.

3. Điều mà con gái cần chăm chút là chính bản thân mình, chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào khác

Muốn tìm được một người đàn ông như ý, con hãy tu dưỡng bản thân thành một cô gái lý tưởng. Con gái à, con có biết vẻ đẹp lớn nhất của người phụ nữ là gì không? Đó không phải nhan sắc. Bởi lẽ một mai năm tháng cũng sẽ lấy đi dung mạo xinh đẹp của con. Một khuôn mặt khả ái, một vóc dáng mơ ước cũng chỉ như đóa hoa kia dẫu đẹp nhưng lại chóng tàn.

Đó là gì, con có biết không? Chính là sự dịu dàng, sự đằm thắm của người phụ nữ. Nó như dòng suối mát để người đàn ông của con có thể nghỉ ngơi giữa cái hè oi bức, giữa cuộc sống bộn bề, cực nhọc. Nó như ly trà nóng giúp người ấy ấm lòng những ngày đông giá rét; như lòng biển rộng bao la có thể mở rộng trái tim mình mà ôm giữ vạn vật. Chỉ khi ấy con mới có thể chấp nhận và bao dung với những thói quen không tốt của chồng con.

Con hãy học cách nấu những món ăn ngon và tạo nên một bầu không khí ấm áp, thư thái trong mái nhà của mình.

Nhưng con cũng đừng quá trông ngóng anh ấy sẽ như con mong muốn. Hãy học cách tìm cho mình những niềm vui riêng, những sở thích giúp con hạnh phúc dẫu vắng bóng họ. Hãy để cho anh ấy có một khoảng không gian riêng thực hiện hoài bão và nguyện vọng hay theo đuổi sở thích cá nhân của mình.

4. Muốn chọn bạn đời, con hãy chọn người vẫn yêu con ngay cả khi hai đứa cãi nhau

Một người đàn ông thực sự yêu con và bao dung con sẽ xin lỗi con ngay cả khi người sai là con đó, con gái ạ.

Con yêu, có bao giờ con tìm được hai thứ hoàn toàn giống nhau không? Ngay cả hai giọt nước cũng còn khác nhau. Vậy nên để hai người hiểu nhau hơn thì mâu thuẫn xảy ra cũng là chuyện quá đỗi bình thường, đôi khi đó còn là việc tốt. Vì sau mỗi lần giận hờn lại là một lần hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Nhưng nếu sau những lần như vậy họ xa lánh con, thì đó cũng không phải là người con cần níu giữ. Hãy tin rằng bạch mã hoàng tử của con vẫn đang đợi chờ phía trước.

5. Chỉ có chuyện có duyên không nợ, chứ không có chuyện con không xứng với người ta

Con gái yêu của cha, con là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, là hòn ngọc minh châu trên lòng bàn tay cha mẹ. Nếu ai đó chê con gái của cha không đủ mặn mà, sắc sảo, hay xem thường con không thế này, chẳng thế kia như người ta mong muốn, thì con hãy để họ bước ngang qua cuộc đời con. Con đừng buồn cũng đừng níu kéo. Kỳ thực không phải là con không xứng với họ đâu, là duyên là nợ đời trước kiếp này con ạ.

Con gái yêu của cha, con là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, là hòn ngọc minh châu trên lòng bàn tay cha mẹ. (Ảnh: FonXL)

6. Dẫu đời này không duyên không nợ mà làm một quý cô độc thân, con cũng không được cúi đầu làm bóng hồng của người đàn ông đã có gia đình

Con gái à, nếu không tìm được bạch mã hoàng tử mà mình mong muốn, con cũng không hề cô độc trên cõi đời này. Chỉ cần con luôn giữ được trái tim lương thiện, ông trời sẽ gửi những người bạn tốt đến bên con. Họ sẽ chăm sóc và yêu thương con, không nhất thiết người ấy phải là một người đàn ông nào đó.

Con yêu của cha, dẫu có những giây phút cô đơn, con cũng đừng sà vào lòng người đàn ông đã có gia đình. Cha không muốn rằng hạnh phúc của con lại được xây dựng trên nỗi đau của những người khác. Trước khi chịu khuất phục theo cám dỗ đó, con hãy thử đặt địa vị mình vào vị trí vợ anh ấy, những đứa con và cha mẹ già của anh ấy và cảm nhận những nỗi đau họ phải chịu đựng.

Cha mong rằng con luôn có thể ngẩng cao đầu giữa cõi đất trời mênh mông này và tự hào vì đã luôn giữ mình trong sạch.

7. Kết hôn không phải là tu thành chính quả, mà là khởi đầu của sự tu hành

Công chúa và hoàng tử sau khi kết hôn mới phát hiện ra rằng hóa ra đây không phải là bến đỗ của hạnh phúc, mà mới chỉ là vạch xuất phát mà thôi. Con đừng cho rằng kết hôn là ván đã đóng thuyền, hai người sẽ yêu thương, nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời.

Hôn nhân như một chiếc thuyền giữa biển cả cuộc đời, không chỉ có những ngày biển lặng, mà còn có những ngày biển động sóng dâng trào. Sau khi những đứa trẻ ra đời, các con sẽ phải bận rộn và lo lắng nhiều hơn cho chúng. Khi ấy hết thảy những điểm xấu và điểm tốt trong hai người đều được phơi bày trọn vẹn. Mâu thuẫn cũng sẽ liên tiếp nảy sinh. Có thể ban đầu con sẽ không quen, nhưng tình yêu và thời gian sẽ dạy con cách yêu thương và buông bỏ nhiều hơn, sống hạnh phúc hơn với những gì mình có.

8. Con hãy là chính bản thân mình, đừng ép mình phải sống theo suy nghĩ của người khác

Nếu người ấy không đón nhận toàn bộ con người con, con cứ phải nhìn sắc mặt mà chiều lòng họ thì sẽ rất mệt mỏi đấy. Trước sau gì rồi họ cũng ra đi, vậy thì con đau khổ và níu giữ cũng có ích gì đâu?

Con yêu, hãy chọn người đàn ông yêu chính con người con, gồm cả ưu điểm và khuyết điểm. Hãy giữ lấy bản sắc riêng của mình. Bởi lẽ được là chính mình mới là điều hạnh phúc nhất.

9. Nếu lỡ chọn nhầm chồng, con hãy dũng cảm đối mặt và tìm cách khiến mình hạnh phúc

Nếu con cảm thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, cha cũng khuyên con không nên ly hôn. Bởi lẽ vợ chồng là duyên là nợ từ ngàn kiếp. Nếu bỏ người ta có thể con sẽ có những ngày dễ chịu trước mắt. Nhưng ân oán đâu chỉ gói gọn trong một đời. Hãy cứ coi những đau khổ người ấy gây ra cho mình chỉ là diễn lại những gì đời trước mình đã đối xử với họ, mà yêu thương, bao dung và thiện giải mối ân oán đó. Có nợ thì phải trả, không trả trước thì cũng phải trả sau thôi, trả sớm thì hạnh phúc cũng sớm mỉm cười với con.

Hạnh phúc không nhất định là phải chờ đợi người đàn ông của mình mang đến. Kỳ thực nó vẫn luôn ở đó, trong sâu thẳm trái tim con. Hãy tìm cho mình một niềm tin và tín ngưỡng chân chính để nâng đỡ con những khi con thấy kiệt sức và tuyệt vọng! Hãy mở rộng tấm lòng mình và đi tìm ý nghĩa chân chính trong cuộc đời này. Đó mới là ngọn nguồn của hạnh phúc.

Khi vui con hãy trở về nhà, khi buồn con cũng phải nhớ về nhà với cha đó nhé! (Ảnh: taici.org)

10. Dù sau này cha có còn trên cõi đời này hay không, thì cánh cửa nhà mình vẫn luôn luôn mở rộng đón con trở về

Khi vui con hãy trở về nhà, khi buồn con cũng phải nhớ về nhà với cha đó nhé! Chúng ta là người một nhà, con có thể chia ngọt sẻ bùi với cha mẹ. Nếu con vui cha cũng sẽ cười cùng con, nếu con buồn cha sẽ khóc cùng con. Dẫu con có nắm tay một người đàn ông khác, hay có gọi người khác là cha, là mẹ, nhưng cha và mẹ con vẫn là bến đỗ bình yên chờ đợi con trở về.

Cha yêu con nhiều hơn những gì cha muốn nói! Hôn lên vầng trán thơ ngây của con! Chúc con có những giấc mơ đẹp…

Cha: Lộc Minh

Video xem thêm: Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__