Chúng ta sống là vì điều gì? Để tồn tại? Để tưởng nhớ ai đó? Để sống được lâu hơn hoặc để rời đi? Thanh xuân – đẹp đẽ và dịu dàng như mùa thu, nhưng cũng chính những năm tháng ấy chúng ta bỏ lỡ rất nhiều điều, đọng thành tiếc nuối mà mãi sau này khi đã trưởng thành mới nhận ra.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Câu chuyện đặc biệt về 5 ông lão ngoài 80, một người nặng tai, một người bị ung thư, 3 người còn lại bị bệnh tim, ai cũng bị thoái hóa khớp đã dũng cảm băng qua 1139 cây số với xe máy trong 13 ngày chỉ vì một lí do duy nhất: Dream.

Quên đi hết bệnh tật, mặc cho những gì có thể xảy đến sau chuyến đi, 5 ông lão quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình. Họ đã dành ra 6 tháng để chuẩn bị cho “chuyến đi đời người” đó. Các ông đã cùng nhau luyện tập vất vả để nâng cao sức khỏe. Cuộc hành trình cũng không hề dễ dàng gì. Họ ăn uống tạm bợ, đối mặt bao khó khăn như xe hỏng, đau nhức, chấn thương nhưng chúng chẳng thể ngăn cản được bước đi của những ông lão.

5 ông lão đã vi vu khắp Đài Loan, từ Bắc vào Nam, từ đêm đến ngày. Liệu đó có phải là điều phi thường không?

Những cụm từ tiếng Anh thú vị:

  • keep living: để tồn tại
  • live longer: sống lâu hơn
  • ride a motorcycle: lái xe máy
  • hearing problem: nặng tai
  • heart disease: bệnh tim
  • degenerative arthritis: thoái hóa khớp

Nguồn video: Ogilvy Asia, sub bởi CafeBiz.vn

Thiện Nhân

Từ Khóa: