Để viết một bài luận bằng tiếng Anh tốt không chỉ đòi hỏi ở người viết vốn từ vựng phong phú, cách hành văn đa dạng dựa trên nền tảng ngữ pháp chắc chắn, mà còn là ở tư duy viết bài, cách thể hiện nội dung bài viết dựa trên bố cục rõ ràng, súc tích, ngắn gọn. Dưới đây là một bài viết ngắn trong quá trình tập làm quen với viết luận tiếng Anh. 

Từ vựng cần nhớ:

  • a quite portable size: kích thước khá nhỏ gọn
  • looks pretty eye-catching: nhìn khá bắt mắt
  • No. 1 bestseller: cuốn tiểu thuyết bán chạy số 1
  • adapted into a movie: chuyển thể thành phim
  • (be) very impressed with: rất ấn tượng với
  • diagnosed with: chẩn đoán mắc phải căn bệnh
  • live away from: sống tách khỏi
  • a light that brightened life: ánh sáng rọi vào cuộc đời
  • no longer: không còn
  • non-verbal gestures: những cử chỉ không lời
  • break the limits: phá bỏ những giới hạn
  • stepped out of: bước chân ra khỏi
  • a non-stop adventure: cuộc phiêu lưu không ngừng
  • it turned out: hóa ra
  • the obsession with: nỗi ám ảnh với
  • cover: bao bọc
  • come up with: vỡ ra/nhận ra
  • maternal love: tình mẫu tử
  • blind: mù quáng
  • true meaning: ý nghĩa thật sự
  • full of humanity: đầy tính nhân văn
  • become more confident: trở nên tự tin hơn
  • dare pursue: dám theo đuổi

Bài viết ngắn: Viết về một cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Related image

“Nếu chỉ còn một ngày để sống” là một trong những cuốn sách mà mình tâm đắc nhất. Nó được viết bởi tác giả Nicola Yoon, một tác giả nổi tiếng người Mỹ. Cuốn sách có kích thước khá nhỏ gọn nên mang theo dễ dàng. Bìa sách màu xanh biển nhìn khá bắt mắt. Đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy số một của New York Times và đã được chuyển thể thành phim. Từ lần đầu tiên đọc, mình ấn tượng sâu sắc với cách kể chuyện. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cô gái Maddy tội nghiệp, từ nhỏ, cô bị chuẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo và sống tách khỏi thế giới xung quanh. Cuộc sống ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, buồn tẻ, nhàm chán nhưng rồi một ngày, Olly xuất hiện, chàng trai ấy như một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời của Maddy. Cô không còn đơn độc nữa, mỗi ngày lại là món quà thú vị, từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi đến những cử chỉ không lời qua khung cửa sổ. Một cách thật thự nhiên, Maddy đã phá bỏ những giới hạn của bản thân, bước chân ra khỏi ngôi nhà bong bóng đã kìm hãm mình bấy lâu nay để theo đuổi đam mê và tự do. Cuốn sách lôi cuốn tôi vào cuộc phiêu lưu không ngừng với những cảm xúc phong phú, khi vui vẻ lúc lại buồn thương, xót xa. Thì ra, Maddy không bị bệnh nhưng nỗi ám ảnh về cái chết của cha và anh trai đã khiến mẹ cô bao bọc lấy con gái bé nhỏ như vậy. Qua từng trang sách, tôi vỡ ra được bao điều thú vị, rằng tình mẫu tử thật to lớn, nhưng đôi khi cũng mắc phải những mù quáng và nếu có ước mơ, đừng ngại ngần theo đuổi, hãy sống thật sự ý nghĩa chứ không đơn giản là tồn tại. Với tôi, cuốn sách này rất sự rất hay và ý nghĩa, mang đầy tính nhân văn. Đặc biệt, nó đã thay đổi tôi khá nhiều, từ một cô gái nhút nhát trở nên tự tin hơn, dám mạnh dạn theo đuổi những đam mê của bản thân.

Nội dung bài viết bằng Tiếng Anh:

“Everything, everything” is one of the best books I’ve ever read. It is written by the famous American author, Nicola Yoon. The book has a quite portable size so I can easily bring it with me. The cover of book is blue, looks pretty eye-catching. This is the New York Times No. 1 bestseller and was adapted into a movie. At the first time reading, I was very impressed with the way story telling. The story revolves around the life of the poor Maddy. Since childhood, she was diagnosed with a serious disease and had to live away from the world around. Her life repeated every day, so boringly but then one day, Olly appeared, he was such a light that brightened life of Maddy. She was no longer alone, every day seemed an interesting gift, from the brief chat to the non-verbal gestures through the window. Naturally, Maddy had broken the limits of herself, stepped out of the bubble house, which had long restricted her to pursue her own passion and freedom. The book engages me in a non-stop adventure with many emotions, sometimes is happy and sometimes is sad. In the end, it turned out Maddy was not sick, but the obsession with the death of her father and brother had caused her mother to cover her so much. Through every page, I come up with a lot of interesting things, that maternal love is very great, but sometimes also blind, and if we have a dream, do not be afraid to pursue, let live for true meaning, not simply existent. To me, ‘Everything, everything’ is very interesting and meaningful, full of humanity. Especially, it has changed me a lot, from a shy girl to become more confident, dare pursue my passion. 

videoinfo__video2.dkn.tv||a07cfab48__

Theo vforum.vn